Chương 737
Chương 737: Thiên tài cơ tu các hạm đội, đối thủ đáng coi trọng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Âu Dương Hiên đã nói vậy, Thôi Huyền Lâm đương nhiên không nói thêm gì nữa mà chỉ cười cười. Ông cũng hiểu trước đó bản thân hơi bị ám ảnh, vừa công nhận thực lực của Tô Bạch, lại vừa hy vọng sự kỳ diệu của đối phương không chỉ bắt nguồn từ kỹ thuật cơ tu đơn thuần, mà còn muốn tìm kiếm thêm yếu tố nào đó từ thiết bị ngoại vi.
Rất nhanh, mọi người đã đến phòng họp của Hiệp hội Cơ tu sư Đế Đô.
Thôi Huyền Lâm và Càn Nhạc đều chủ động nhường vị trí chủ tọa trong phòng họp, lần lượt ngồi ở hai bên tả hữu.
Nếu là người khác, dù có là trưởng đoàn của giải đấu cơ tu sư cũng không thể ngồi vào ghế chủ tọa đó, nhưng người này lại là Tô Bạch.
Vẫn là câu nói cũ, giới cơ tu lấy tay nghề làm trọng, người có mặt tại đây ngoài Tô Bạch ra không ai đủ tư cách ngồi lên vị trí đó.
Thấy vậy, Tô Bạch cũng không từ chối, thản nhiên ngồi vào ghế chủ tọa. Với kỹ thuật cơ tu tiếp cận vô hạn cấp Cơ tu đại sư hiện tại, hắn hoàn toàn có đủ tự tin để ngồi ở vị trí này.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Thấy Tô Bạch ngồi vào chủ vị, Càn Nhạc và Thôi Huyền Lâm nhìn nhau cười, trong mắt đong đầy vẻ an lòng. Giới cơ tu Hoa Hạ dựa vào mấy người già bọn họ chống đỡ đã quá lâu rồi, thế hệ ở giữa lại có phần đứt gãy, chỉ khi vài người có mặt ở đây trưởng thành hoàn toàn, trở thành cơ tu sư năm sao thì bọn họ mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Đó là còn trong trường hợp bọn họ không ai đến Trung Ương Tinh Vực.
Bọn họ rất xuất sắc, việc đột phá lên cơ tu sư năm sao gần như là điều chắc chắn, nhưng cần có thời gian. Hơn nữa, dù thực sự đột phá, họ cũng không dám chắc liệu bản thân có chọn ở lại thay vì tới Trung Ương Tinh Vực để tìm kiếm cơ hội tiến xa hơn hay không.
Mỗi người đều có con đường cơ tu của riêng mình. Những người sẵn sàng cống hiến cho giới cơ tu Hoa Hạ như Thôi Huyền Lâm và Càn Nhạc rất đáng kính trọng, nhưng những người khác chưa chắc sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Dù sao thì phần lớn các thiên tài cơ tu đều chọn đến Trung Ương Tinh Vực để đột phá cấp Cơ tu đại sư, tiếp tục đào sâu nghiên cứu tay nghề.
Tất nhiên cũng có người sau khi đột phá Cơ tu đại sư rồi trở về Lam Tinh, nhưng rốt cuộc vì nhiều chuyện khác nhau mà dường như chán ngấy thế tục, chỉ để lại truyền thừa nhằm giúp các cơ tu sư Lam Tinh phát triển.
Giờ đây sự xuất hiện của Tô Bạch khiến họ nhìn thấy hy vọng được nghỉ hưu sớm. Biết đâu ngay trong đời này, Lam Tinh có thể phá vỡ sự độc quyền về truyền thừa Cơ tu đại sư của Trung Ương Tinh Vực, giúp các cơ tu sư Lam Tinh có thể dựa vào chính tay nghề của mình để đột phá.
Họ vô cùng mong chờ ngày đó đến.
Thôi Huyền Lâm mở lời, Sở Nhiên cùng những người khác cũng dồn ánh mắt về phía màn quang học trong phòng họp.
Xoạt!!
Trên màn quang học lập tức hiện lên thông tin của vài chục cơ tu sư.
"Đây chính là những đối thủ các cậu có thể phải đối mặt ở vòng sơ loại. Lần này vì Anh Hoa hạm đội không còn tồn tại, Đan Ninh hạm đội cũng không đăng ký tham gia, nên ước chừng chỉ có năm hạm đội dự thi. Đây là danh sách những người đạt cấp cơ tu sư ba sao trở lên cùng một số cơ tu sư hai sao kiệt xuất của các hạm đội." Thôi Huyền Lâm vừa bật màn hình vừa giới thiệu cho mọi người. Đương nhiên không phải tất cả những người trên này đều sẽ tham gia giải đấu.
Nhưng các hạm đội khác cụ thể cử ai thi đấu thì bọn họ chưa nắm rõ. Vì Áo Thiên Tinh rất coi trọng đại hội cơ tu lần này, ông tin chắc mỗi hạm đội đều sẽ dốc toàn lực.
"Trong đó, mười người này là đối tượng các cậu cần phải lưu ý nhất." Nói đoạn, Thôi Huyền Lâm gạt nhẹ tay phải, danh sách trên màn hình giảm nhanh chóng, chỉ còn lại mười người.
Phần giới thiệu của họ cũng chi tiết hơn hẳn.
[Lý Tra Nhĩ, tuổi: 40, cơ tu sư bốn sao đỉnh phong. Từng bị trục xuất khỏi Bạch Hùng hạm đội do tiến hành thí nghiệm điên rồ nhằm dung hợp con người vào nguồn động lực lõi; cực kỳ am hiểu nghiên cứu khung xương cơ giáp và biến đổi khớp nối. Tác phẩm tiêu biểu gồm...]
[Lý Hoán Phong, tuổi: 40, cơ tu sư bốn sao đỉnh phong. Vì trải nghiệm thời thơ ấu mà cài đặt quy trình tự hủy vào từng đài cơ giáp do chính tay chế tạo, sau đó đã kích nổ trong một buổi diễn tập nên bị trục xuất khỏi Hoa Hạ Hạm Đội; am hiểu nghiên cứu phương diện nguồn động lực lõi. Tác phẩm tiêu biểu gồm...]
[Kỳ Kỳ Khoa Phu, tuổi: 40, cơ tu sư bốn sao đỉnh phong. Thiên tài cơ tu kiệt xuất nhất dưới bốn mươi tuổi của Bạch Hùng hạm đội, có thể bước vào hàng ngũ cơ tu sư năm sao bất cứ lúc nào; am hiểu nghiên cứu giáp ngoài và nguồn động lực lõi cơ giáp. Tác phẩm tiêu biểu gồm...]
...
[Mạc Vân, tuổi: 37, cơ tu sư bốn sao. Cơ tu sư kiệt xuất nhất thế hệ trước của Tây Vân hạm đội, đột phá cơ tu sư bốn sao từ ba năm trước, hiện tại chưa rõ trình độ tay nghề cụ thể; am hiểu nghiên cứu khung xương, giáp ngoài, khớp nối và động lực lõi; được mệnh danh là niềm hy vọng của Tây Vân hạm đội. Tác phẩm tiêu biểu gồm...]
Mọi người tham gia thi đấu nhìn phần giới thiệu trên danh sách, nét mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi lẽ người yếu nhất trong mười người này cũng là cơ tu sư bốn sao, hơn nữa còn là một thiên tài thực thụ đã đạt cấp bốn sao từ ba năm trước, đến nay chẳng ai rõ trình độ kỹ thuật cụ thể đã tiến tới đâu.
"Những người này thật sự đều sẽ tham gia giải đấu cơ tu sư lần này sao?" Người lên tiếng hỏi đầu tiên là Nam Cung Thư. Vị cơ tu sư bốn sao ba mươi sáu tuổi này vốn dĩ vô cùng tự tin, nhưng sau khi nhìn thấy bảng danh sách, hắn bắt đầu thấy lung lay.
Lần này người trả lời là Càn Nhạc: "Nếu không có gì bất ngờ thì khả năng cao là toàn bộ đều sẽ tham gia."
Sở dĩ liệt kê danh sách mười người này là vì họ gần như là nhóm cơ tu sư xuất sắc nhất dưới bốn mươi tuổi của Lam Tinh. Chỉ cần là đội muốn giành vé đi tiếp, không đời nào họ lại bỏ xó thứ vũ khí mạnh nhất của mình.
"Lý Hoán Phong... Hắn thế mà vẫn chưa chết à..." Khác với phản ứng của những người còn lại, vẻ mặt Hạ Khả hơi dữ tợn khi nhìn thấy cái tên Lý Hoán Phong, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu này.
Tô Bạch: (•_•)???
Có chuyện gì thế?
Chẳng lẽ Hạ Khả và Lý Hoán Phong còn có khúc mắc gì với nhau?
Nhìn độ tuổi và thiên phú của cả hai, điều này cũng không khó đoán. Tuy nhiên ông chủ Tô vốn chẳng phải kẻ thích hóng chuyện, chỉ thoáng nghĩ ngợi rồi gác sang một bên, chuyển ánh mắt về phía màn quang học để suy tính chiến lược.
Thành thật mà nói... giải đấu lần này thú vị hơn hắn nghĩ một chút.
Dù sao cũng không phải đích thân hắn lên đài thi đấu, nếu không... khỏi cần đấu làm gì, trao thẳng cúp vô địch cho hắn luôn là xong.
Còn nếu chỉ nhìn vào những thông tin này, người trong đội ngũ của hắn ngoại trừ Sở Nhiên và Âu Dương Hiên xem như chắc chắn, ba người còn lại dường như không có lợi thế gì.
Vòng sơ loại áp dụng thể thức tính điểm, trong các trận đấu cá nhân của những cơ tu sư cùng đẳng cấp, thứ hạng càng cao thì điểm số càng nhiều.
Đáng tiếc không phải điểm số của mọi cấp sao đều tương đương nhau.
Tuy vậy ưu thế của họ nằm ở chỗ: các trận đấu của cơ tu sư cấp sao thấp chỉ khi giành ngôi đầu mới có điểm.
Giành ngôi đầu ở bảng cơ tu sư hai sao thì điểm số đại khái tương đương với lọt vào top mười của bảng bốn sao.
Nếu đoạt giải nhất bảng cơ tu sư ba sao thì chắc tương đương top năm của bảng bốn sao.
Tính toán như vậy, bên hắn có thể chắc chắn lấy được một suất tương đương top năm và một suất top mười.
Nhưng muốn nắm chắc tấm vé đi tiếp vào trận chung kết.
Không dám nói tới hạng nhất, ít nhất cũng phải có thêm một người lọt vào top ba và một người vào top năm, thậm chí người có thành tích kém nhất cũng phải nằm trong top mười.
Phải công nhận rằng, đây là một trận đấu đầy khó khăn.
