Chương 814
Chương 814: Tinh Vẫn cơ giáp sư tới cửa?! Sức mạnh bị nguyền rủa!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khi đã hiểu rõ mình đang đi theo một tồn tại như thế nào, Thập Diện cũng chôn chặt bí mật này xuống đáy lòng.
Họ biết rõ, một khi chuyện về thiết bị đầu cuối tình báo này bị người ngoài biết được, bất kể nó có tự phát nổ hay không thì mạng nhỏ của họ cũng khó giữ.
Thứ này có sức hút chí mạng đối với bất kỳ tổ chức nào.
Dù không đoạt được thiết bị đầu cuối hoàn chỉnh, họ cũng nhất định sẽ cướp lấy để nghiên cứu, chỉ cần khám phá ra một phần bí mật trong đó cũng đủ để nâng cấp thiết bị tình báo của mình lên một tầm cao mới.
Ưu thế tình báo thể hiện trên mọi phương diện, ở các tinh vực càng phát triển thì điều này lại càng rõ rệt.
Theo một nghĩa nào đó, thiết bị đầu cuối tình báo này thậm chí còn có tác dụng với các thế lực lớn hơn cả cơ giáp cao cấp.
Sau khi giao thiết bị đầu cuối tình báo cho mọi người, Ảnh không nán lại nữa mà quay thẳng về căn phòng cạnh phòng tình báo dưới tầng đáy.
Nơi đây là ý nghĩa tồn tại của cứ điểm Ám Ảnh Tiểu Đội, dù có bình chướng phòng ngự Hằng Thiên bảo vệ, Ảnh vẫn không yên tâm, cô phải đích thân canh chừng nơi này.
Sau khi cô rời đi, các thành viên Thập Diện cũng lần lượt trở về phòng của mình.
Họ không bàn luận quá nhiều về thiết bị đầu cuối tình báo, việc họ cần làm bây giờ là liên tục làm mờ ấn tượng về nó, cố gắng chôn nó sâu nhất trong tâm trí.
Chỉ có như vậy, họ mới không dễ dàng để lộ bí mật về thiết bị đầu cuối tình báo khi đối mặt với những kẻ địch sở hữu thiên phú đọc suy nghĩ.
Cùng lúc đó, thông báo tuyển dụng do Tô Bạch đăng tải cũng bắt đầu lan truyền rộng rãi.
...
Sáng sớm hôm sau.
Tô Bạch vừa mở cửa tiệm sửa cơ giáp đã nhìn thấy đám người Tào Mãnh, Yến Thanh đang đứng bên ngoài.
Lúc này biểu cảm của họ vô cùng phức tạp, vừa có phần mong đợi lại vừa thấp thỏm nhìn Tô Bạch.
Vương Công Tử và Tề Xuân giữ một khoảng cách nhất định với họ, vừa thấy Tô Bạch liền lên tiếng chào hỏi trước: "Tô chủ tiệm~~"
Còn ba người Tào Mãnh vẫn giữ dáng vẻ muốn nói lại thôi như trước.
Cuối cùng vẫn là Giả Thiên lên tiếng trước: "Hạm trưởng, xem chừng Thần Long này sẽ là sếp của bọn tôi rồi nhỉ?"
Họ vừa mới thành lập Sinh Tiếu Tiểu Đội, nhưng chức đội trưởng vẫn luôn để trống. Nếu chỉ xét về thực lực, Tào Mãnh làm đội trưởng hẳn là danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng lúc này, Tô Bạch đột ngột đăng thông báo tuyển dụng khiến tình hình lập tức thay đổi.
Nếu tuyển được thật, không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Long sẽ là đội trưởng của Sinh Tiếu Tiểu Đội.
Ai mà dám trông mong họ có thể chỉ đạo một Tinh Vẫn cơ giáp sư chứ?
Thực ra họ không có ý kiến gì về việc này, thậm chí còn thấy như vậy càng tốt hơn. Một Tinh Vẫn cơ giáp sư chắc chắn đủ sức thuyết phục mọi người.
Chỉ là họ không rõ đây là dự tính từ đầu của Tô Bạch, hay vì biểu hiện của họ khiến hắn thất vọng nên mới nảy ra ý định nhất thời. Đó mới là lý do khiến họ lo lắng bất an.
"Ừ, tôi quên chưa nói với các cậu, để Thần Long làm đội trưởng Sinh Tiếu Tiểu Đội là dự định từ đầu của tôi."
"Có điều, việc tuyển một Tinh Vẫn cơ giáp sư thì đúng là hôm qua mới nghĩ tới." Tô Bạch nhìn thấu tâm tư của mấy người, mỉm cười nói.
Nếu theo ý định ban đầu của hắn, chuỗi Sinh Tiếu đáng lẽ toàn bộ phải là Phá Tinh cơ giáp.
Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi có được nguyên liệu của Hắc Lân Á Long Vương. Dùng nguyên liệu của Vương thú để chế tạo một cỗ Phá Tinh cơ giáp quả thực quá lãng phí của trời, hơn nữa Phá Tinh cơ giáp chưa chắc đã chịu tải nổi uy năng của nguyên liệu cấp Vương thú, đến lúc đó nguyên liệu hỏng mà chế tạo cơ giáp cũng thất bại thì chẳng biết kêu ai.
Để bảo đảm an toàn, hắn mới quyết định chế tạo Tinh Vẫn cơ giáp.
Quả nhiên, nghe xong lời Tô Bạch, đám người Tào Mãnh đều thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra là vậy, Tinh Vẫn cơ giáp sư làm đội trưởng bọn tôi thì đúng là quá chuẩn rồi!"
"Đâu chỉ là chuẩn, tầm cỡ đó toàn là tổng trưởng một phương, làm đội trưởng của chúng ta chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?" Yến Thanh tiếp lời Tào Mãnh ngay lập tức.
"Tôi thì lại hơi lo việc có tìm được Tinh Vẫn cơ giáp sư hay không." Trái ngược với sự lạc quan của hai người kia, Giả Thiên lắc đầu. Mối lo lắng trong lòng họ đã tan biến, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.
Tinh Vẫn cơ giáp sư thực sự sẽ đồng ý gia nhập tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế sao?
Lại còn phải là loại Tinh Vẫn cơ giáp sư có lai lịch trong sạch nữa chứ, khó tìm biết chừng nào.
Tô Bạch không tham gia vào cuộc thảo luận của ba người, nói thật thì bản thân hắn cũng chẳng nắm chắc việc có tuyển được Tinh Vẫn cơ giáp sư hay không.
Vương Công Tử và Tề Xuân không đưa ra nhận xét gì về chuyện này, nhưng nếu hỏi tâm trạng của họ ra sao?
Thì thật ra cũng chẳng khác gì ba người Yến Thanh là bao.
Thậm chí còn căng thẳng hơn.
Đối với nhóm ba người Yến Thanh, nếu thực sự có một Tinh Vẫn cơ giáp sư gia nhập thì dù sao cũng là cấp trên của họ, chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Nhưng hai người bọn họ lại là phó hạm trưởng của tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế, đối phương dù có là đội trưởng Sinh Tiếu Tiểu Đội thì trên danh nghĩa vẫn là cấp dưới của họ.
Bảo họ đi quản lý một Tinh Vẫn cơ giáp sư ư?
Áp lực này lớn quá rồi đấy chứ?!
Cộp, cộp, cộp!
Ba người Yến Thanh vẫn đang bàn tán, Vương Công Tử cùng Tề Xuân vẫn đang lo lắng thì bất chợt một tràng tiếng bước chân vang lên.
Các thành viên Tinh Tế hạm đội vốn đang đứng kín trước cửa liền vô thức lùi sang hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa.
Một người đàn ông mặc đồ đen trông tuổi đời còn khá trẻ bước chậm rãi dưới ánh nắng chói chang.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ngoại trừ Tô Bạch, tất cả mọi người đều rợn tóc gáy.
Luồng Tinh Lực Tinh Vẫn ẩn hiện toát ra từ người hắn khiến họ khó lòng chống đỡ.
"Xin chào, tôi là Long Hạo, đến để ứng tuyển. Cậu chắc hẳn là Tô đại sư?" Long Hạo bước tới trước mặt Tô Bạch, để lộ hàm răng trắng, đưa tay phải ra chào hỏi hắn.
"Chào anh." Tô Bạch nhìn người đàn ông da ngăm cao lớn lại còn trẻ trung trước mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hắn từng nghĩ tới việc tuyển một Tinh Vẫn cơ giáp sư tự do, hoặc đang ở trong hạm đội khác, nhưng tuổi tác của người đàn ông trước mắt chẳng phải là quá trẻ rồi sao?
Tô Bạch cảm giác đối phương cùng lắm chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi.
Ở độ tuổi này mà đột phá Tinh Vẫn cơ giáp sư thì ai nấy đều là tài năng xuất chúng, người như vậy lại chưa từng gia nhập hạm đội nào ư?
Hắn lập tức đưa tay ra bắt tay đối phương, chuẩn bị dựa vào năng lực giám định của hệ thống để xem thiên phú của người này rốt cuộc là gì.
Khi thiên phú của Long Hạo hiển thị trước mặt Tô Bạch qua màn hình ánh sáng của hệ thống, Tô Bạch rốt cuộc cũng hiểu tại sao người này lại không gia nhập bất kỳ hạm đội nào của Lam Tinh Liên Minh.
[Long Hạo, Tinh Vẫn nhị tinh cơ giáp sư, người Tháp Thành Tinh, tư tưởng đơn thuần, 39 tuổi]
[Thiên phú: Tai Ách Điêu Linh (cấp SS). Sức mạnh được truyền thuyết cho rằng sẽ mang lại vận rủi nguyền rủa, thậm chí còn ăn mòn và làm khô héo chính cơ giáp do người sở hữu thiên phú điều khiển.]
Hóa ra là Tai Ách Điêu Linh, thiên phú được mệnh danh là hung thần ngốn tiền số một...
Chẳng trách hắn lại không gia nhập bất kỳ hạm đội nào.
Hơn nữa, Long Hạo này lại không phải là người Lam Tinh.
Chỉ có thể nói không hổ là hệ thống... mới chỉ tiếp xúc đơn giản một chút mà ngay cả hộ khẩu tinh không của đối phương cũng bị đào xới sạch sành sanh.
Điểm trừ duy nhất là không hiển thị được số dư tài khoản Tinh Không Bảo cùng mật khẩu của đối phương ra.
Hệ thống: -_-||
Nói đi cũng phải nói lại.
Lần gần nhất thiên phú Tai Ách Điêu Linh xuất hiện ở Lam Tinh phải ngược về trăm năm trước, và cũng chính lần đó, người ta mới thực sự chứng kiến được sự khủng khiếp của hung thần ngốn tiền số một.
Xét về sức phá hoại, uy lực của Tai Ách Điêu Linh là không thể bàn cãi.
Khi năng lực bộc phát, những thứ nó chạm vào, ngay cả kim loại cấp cao cũng có thể bị ăn mòn mục rữa trong chớp mắt.
Thế nhưng... thứ bị ăn mòn mục rữa không chỉ có cơ giáp của đối phương.
Trong hầu hết trường hợp, toàn là đả thương địch tám trăm thì tự tổn hại một nghìn.
Năm xưa vị kia mới chỉ là Phá Tinh cơ giáp sư mà không biết đã làm hỏng bao nhiêu cỗ cơ giáp rồi.
Cơ giáp sư bình thường đổi cơ giáp thường xuyên đến mấy cũng phải vài năm mới đổi một lần.
Còn vị kia thì sao?
Bình quân cứ đánh một trận là phải thay một cỗ cơ giáp.
Nghe nói chỉ sau khi đột phá triệt để lên Hằng Thiên thì tác dụng phụ này mới được loại bỏ.
Nhưng Hằng Thiên, nào có dễ dàng như vậy?
