Chương 817
Chương 817: Nguy rồi! Bảng điểm cống hiến khó giữ?!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thấy Long Hạo sắp rưng rưng nước mắt, Tô Bạch liền lên tiếng can thiệp để ngăn cảnh tượng đó xảy ra.
"Được rồi, buổi giới thiệu đến đây thôi. Tiếp theo để nhóm Vương Công Tử dẫn anh đi tham quan hạm đội của chúng ta, tôi đi chuẩn bị 'Thần Long' cho anh." Tô Bạch cười, ra hiệu cho Vương Công Tử dẫn Long Hạo đi một vòng.
Còn hắn sẽ phụ trách chế tạo "Thần Long".
"Vâng. Long hạm trưởng, đi thôi, chúng ta đi dạo một chút." Vương Công Tử rất lịch sự, dù Long Hạo xấp xỉ tuổi cô và Tề Xuân, nhưng đối phương là một Tinh Vẫn cơ giáp sư thực thụ.
"Không cần khách sáo thế đâu. Cô là Vương hạm trưởng đúng không, cứ gọi tôi là Lão Long được rồi." Long Hạo nghe Vương Công Tử gọi mình như vậy cứ thấy là lạ, họ của mình gắn thêm chữ hạm trưởng nghe không giống đang gọi hắn.
Hiểu được tâm lý của Long Hạo, Vương Công Tử mỉm cười: "Được, vậy anh cứ gọi tôi là Vương Công Tử hoặc Tiểu Vương cũng được."
"Lão Long, tôi là Tề Xuân, hay anh gọi chị Công Tử cùng tôi đi?" Tề Xuân đột nhiên ngắt lời Vương Công Tử. Cả ba trạc tuổi nhau, chi bằng để Long Hạo xưng hô giống mình.
Nghe đến đây, Vương Công Tử siết chặt nắm đấm!
Cậu Tề Xuân này gọi thế cô nghe quen rồi, nhưng xui người mới gọi theo là có ý gì?!
Cô chỉ quen tai chứ đâu có nghĩa là đã chấp nhận cái danh xưng đó!!
"Ha ha ha, tôi thấy hai người đều trẻ hơn tôi một chút, vậy tôi gọi là Công Tử với Lão Tề nhé." Long Hạo nhanh chóng cảm nhận được sự nhiệt tình của Tề Xuân, cách xưng hô với hai người cũng tự nhiên thay đổi theo.
Đúng như lời Tề Xuân nói, xét trên phương diện nào đó thì hai người họ khá giống nhau.
Thấy Vương Công Tử dẫn Long Hạo rời đi, ba người của Sinh Tiếu Tiểu Đội cũng vội vàng bám theo.
Dù sao tạm thời cũng không có việc gì làm, hôm nay tốt nhất nên tạo mối quan hệ tốt với Long Hạo.
"Đúng rồi, thật ra hạm đội chúng ta còn có mấy đội trưởng vắng mặt, họ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, lúc khác sẽ giới thiệu với anh sau." Trên đường đi, Vương Công Tử chợt nhớ Không Gian tiểu đội cùng một số đội trưởng cấp Phá Tinh không có mặt tại Tinh Tế hạm đội, bèn thuận miệng nhắc qua với Long Hạo.
Long Hạo không bận tâm lắm về điều đó, ngược lại hắn tò mò về nhiệm vụ mà cô vừa nói: "Công Tử, nhiệm vụ cô nói là gì thế? Tôi nghe nói nhiệm vụ bình thường của hạm đội là duy trì trị an và hòa bình cho một khu vực cơ mà?"
"Tinh Tế hạm đội của chúng ta đóng ở Vân Hải, thuộc diện ngoài biên chế, đáng lẽ không có những nhiệm vụ kiểu đó chứ?"
Dù chưa từng gia nhập hạm đội, Long Hạo vẫn từng tìm hiểu qua tình hình của họ.
Dù ở Tháp Thành hay trên Lam Tinh, chức trách của hạm đội đều đại đồng tiểu dị.
Điều này khiến hắn thắc mắc, rốt cuộc là loại nhiệm vụ gì mà cần nhiều người cùng thực hiện đến vậy.
Thậm chí nghe ý của Vương Công Tử thì đa số người đi làm nhiệm vụ đợt này đều là Phá Tinh cơ giáp sư?
"Chuyện này à, vừa hay chúng ta cũng tới nơi rồi, để tôi nói cho anh nghe." Tề Xuân lên tiếng trước. Lúc này họ đã bước vào phòng họp của Tinh Tế hạm đội, Tề Xuân liền chỉ tay về phía bảng cống hiến phía sau giới thiệu: "Đây chính là bảng cống hiến của chúng ta..."
Thao thao bất tuyệt mười phút sau.
Long Hạo mới hoàn hồn trở lại.
Hắn chỉ cảm thấy lượng thông tin vừa rồi quá mức khổng lồ.
Nào là điểm cống hiến, nào là phần thưởng bảng xếp hạng, toàn những thứ hắn chưa từng nghe qua.
Quan trọng hơn cả, hắn không ngờ Tinh Tế hạm đội lại có phúc lợi tìm Tô Bạch cường hóa cơ giáp mà không cần đặt lịch hẹn trước!
Đặc quyền này mang ra ngoài thì ngàn vàng cũng không đổi được!
Hắn chỉ thấy may mắn vì bản thân đã không chần chừ mà quyết định gia nhập ngay.
Nếu không chẳng phải đã bỏ lỡ rồi sao?
"Điểm cống hiến này tôi còn kiếm được không? Liệu có kịp nhận thưởng đợt đầu không?" Bao năm lăn lộn một mình trong các đội thám hiểm giúp Long Hạo rất nhạy cảm với vấn đề thời gian, lập tức hỏi xem bây giờ mình bắt đầu tích lũy điểm cống hiến thì còn kịp không.
Nghe hắn hỏi.
Vương Công Tử và Tề Xuân giật thót trong lòng.
Σ(⊙▽⊙"a!
Thôi chết, quên mất vụ này.
Có một Tinh Vẫn cơ giáp sư gia nhập thì vị trí đứng đầu (thứ hai) của mình e là khó giữ!
Hiện tại hai người vẫn đang dẫn đầu bảng cống hiến với cách biệt sít sao.
Nhưng Tả Hiền ở phía sau sắp đuổi kịp rồi.
Kế hoạch ban đầu của cả hai là đợi Không Gian tiểu đội quay về, họ sẽ kéo thêm người đi kiếm thêm chút điểm cống hiến.
Tất nhiên lần này họ sẽ điều tra và lập kế hoạch kỹ lưỡng.
Như vậy Tả Hiền sẽ rất khó vượt qua.
Nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ ngáng đường thế này!
Cơ giáp hệ Sinh Tiếu mạnh đến mức nào, cứ nhìn ba chiếc đầu là rõ.
Huống hồ chiếc thứ tư "Thần Long" này còn là đội trưởng Sinh Tiếu Tiểu Đội do đích thân ông chủ Tô chỉ định, xuất phát điểm đã là cơ giáp cấp Tinh Vẫn.
Thế thì còn mạnh đến mức nào nữa?!
Có "Thần Long" hỗ trợ, lại là Tinh Vẫn cơ giáp sư, tốc độ cày điểm cống hiến quả thực không dám tưởng tượng...
Long Hạo muốn vượt qua họ dường như dễ như trở bàn tay!
Cả hai bắt đầu nháy mắt ra hiệu, giao tiếp bằng ánh mắt.
Tề Xuân: Chị Công Tử, nguy rồi! Chẳng lẽ chúng ta sắp bị vượt mặt thật sao?!
Vương Công Tử: Khoan hẵng cuống! Dù sao cũng là cơ giáp Tinh Vẫn, ông chủ Tô có chế tạo cũng không thể xong ngay được. Thời hạn đánh giá tháng này sắp hết rồi, cứ ẵm thưởng tháng này trước đã!
Long Hạo: (•_•)???
Nhìn hai người vừa nói cười vui vẻ bỗng chốc nháy mắt ra hiệu loạn xạ trước mặt mình, Long Hạo dù đầu óc đơn giản đến đâu cũng đoán ra họ đang toan tính điều gì.
"Ha ha, tôi chỉ hỏi vậy thôi, trước mắt chắc vẫn ưu tiên làm quen với hạm đội của chúng ta đã." Dù Tinh Thệ của hắn còn chưa kích hoạt, Long Hạo đã tự coi mình là một thành viên của Tinh Tế hạm đội.
Nghe hắn nói vậy, Tề Xuân và Vương Công Tử nhìn nhau cười: "Bọn tôi cũng không có ý đó đâu, chỉ là bất ngờ giật mình thôi. Anh yên tâm, chỉ cần là thành viên của Tinh Tế hạm đội thì ai cũng có thể làm nhiệm vụ để kiếm điểm cống hiến."
"Có điều đợt này chốt sổ vào cuối tháng rồi, e là không kịp nữa. Vả lại ông chủ Tô chế tạo cơ giáp cũng cần thời gian mà, đúng không?"
"Ừ, đúng là vậy." Nghe vậy, Long Hạo gật đầu, tiếp tục đi theo hai người vào sâu bên trong Tinh Tế hạm đội.
Đi ngang qua sân huấn luyện, thấy không ít thành viên đang đối kháng thực chiến, Long Hạo cảm thấy khá mới lạ: "Bình thường mọi người đều tập luyện bằng cơ giáp thật à?"
Trong ấn tượng của hắn, việc luyện tập đối kháng thường diễn ra qua mô phỏng ảo, rất hiếm hạm đội nào cho đấu thực tế bằng cơ giáp thật. Va quẹt trầy xước một chút thôi cũng phải tốn công sửa chữa.
Đó là một khoản chi phí không hề nhỏ.
"Đương nhiên rồi, anh quên hạm trưởng của chúng ta là ai rồi sao? Ông chủ Tô từng bảo, đối kháng ảo chỉ khiến người ta quên đi nỗi sợ hãi, phản xạ bị cùn mòn. Thỉnh thoảng trải nghiệm thì được, chứ dựa dẫm lâu dài vào thứ đó để huấn luyện thì sớm muộn cũng thành phế nhân." Tề Xuân vừa cười vừa giải thích cho Long Hạo, tiện thể còn bắt chước lại điệu bộ của Tô Bạch lúc ấy.
"Điểm này thật ra hạm đội nào cũng hiểu rõ. Có điều so với chi phí sửa chữa đắt đỏ kia, việc tay nghề bị cứng một chút họ vẫn nắn lại được, thường họ sẽ cho diễn tập thực chiến vài lần trước trận đánh lớn." Long Hạo cực kỳ tán thành với quan điểm của Tô Bạch. Thực tế vấn đề này không chỉ có mình Tô Bạch nhận ra, chỉ là đa số hạm đội vì kinh phí eo hẹp nên thường ngày vẫn phải dùng trận chiến ảo, chỉ khi thấy tình hình có dấu hiệu bất ổn thực sự mới tổ chức diễn tập thực chiến.
......
Trong lúc hai người dẫn Long Hạo đi làm quen với Tinh Tế hạm đội, Tô Bạch cũng không hề rảnh rỗi.
Hắn bước vào xưởng sửa chữa số một.
Lấy ra nguyên liệu Hắc Lân Á Long Vương đã chuẩn bị sẵn từ trước, ánh mắt hắn ngời sáng!
