Chương 891
Chương 891: Đề nghị đồng hành? Tô Bạch khéo từ chối?!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh ta được... Anh ta đâu phải cố ý giấu giếm không báo, chỉ là hôm nay khách khứa quá đông, vì phải giữ trật tự nên tạm thời chưa có thời gian bẩm báo mà thôi.
Hơn nữa... chuyện này bên họ quả thực cũng không nắm đằng chuôi, đúng là người kia đã bàn tán sau lưng Khố Đế trước.
Với thân phận Tinh Vẫn cơ giáp sư của đối phương, khi đã có lý trong tay thì việc xử tử một người bình thường quả thật chẳng ai bắt bẻ được gì nhiều.
Thế nhưng bảo gã hoàn toàn không có vấn đề thì cũng không đúng, dám ra tay ngay tại tinh cảng Tháp Thành Tinh rõ ràng là đang khiêu khích thể diện của Tháp Thành Tinh.
Anh ta chỉ không chắc... liệu thủ lĩnh nhà mình có vì chuyện này mà trở mặt với Khố Đế hay không.
Đội trưởng đội hộ vệ vẫn còn đang thấp thỏm không yên.
"Sa Bạo Long Quyển" đã cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy nhóm người Tô Bạch.
Cùng với một luồng ánh sáng tinh tú lóe lên, Ngạo Phong Hành đã xuất hiện trước mặt nhóm Tô Bạch.
Mọi người: Σ(⊙▽⊙"a
Vốn tưởng thủ lĩnh nhắm vào Hắc Mạo thuyền đoàn, những người có mặt thấy ông rời khỏi cơ giáp bước đến trước mặt Tô Bạch thì đầu óc lập tức đình trệ.
Không ai hiểu nổi chàng trai trẻ này rốt cuộc có bối cảnh ra sao mà lại khiến thủ lĩnh đích thân tới tiễn.
Nhưng có bài học lúc trước, họ quả thực không dám đoán mò lung tung, sợ Tô Bạch cũng là một kẻ hễ không vừa ý là lập tức ra tay!
"Ha ha ha, cậu chính là Tô Bạch mà Hải Lão nhắc tới đúng không? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền!" Vừa thấy Tô Bạch, Ngạo Phong Hành liền mở lời khen ngợi. Bởi ông phát hiện, từ lúc mình xuất hiện tới giờ, tất cả mọi người, kể cả Chu Thiển Linh, nét mặt đều biến đổi, duy chỉ có Tô Bạch là luôn giữ được vẻ bình thản.
Đối mặt với một Hằng Thiên cơ giáp sư như ông mà vẫn có thể giữ được thái độ này, tâm tính đó quả thực không chê vào đâu được, thảo nào lại được Hải Lão coi trọng đến vậy.
"Ngạo thủ lĩnh." Thấy đối phương bước tới, Tô Bạch cũng mỉm cười chào một tiếng.
"Chào Ngạo thủ lĩnh!" Lúc này Chu Thiển Linh mới phản ứng lại, vội vàng cất tiếng chào theo.
"Chào... chào thủ lĩnh!"
Đám người Sở Nhiên bấy giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đồng thanh cất tiếng.
Thấy vậy, Ngạo Phong Hành xua tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén: "Lần này tôi tới chủ yếu là muốn gặp chàng trai trẻ tài năng được Hải Lão hết lời khen ngợi, đồng thời dập tắt dã tâm của vài kẻ xấu."
Khi ông nói câu này, cửa thang máy không gian vừa vặn mở ra.
Khố Đế và đám đàn em nghe rất rõ lời này.
Sắc mặt mấy tên lập tức khó coi đến cực điểm. Mã Tây Nhĩ, Khuê Nội cùng những người còn lại của Hắc Mạo thuyền đoàn cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng Ngạo Phong Hành.
Chúng có thể lộng hành ở Tinh Không Liên Minh, nhưng tiền đề là không được đụng chạm đến Hằng Thiên cơ giáp sư.
Trước đó sở dĩ dám ra tay ở Tháp Thành Tinh là vì có Ngự Long Thương Hội chống lưng ở phía trên.
Chứ bảo chúng nhảy nhót trước mặt một Hằng Thiên cơ giáp sư như Ngạo Phong Hành thì có cho chúng thêm một trăm lá gan cũng không dám.
Bằng không, một khi dồn thủ lĩnh của cả một hành tinh vào đường cùng, kết cục chờ đợi Hắc Mạo thuyền đoàn chỉ có duy nhất con đường diệt vong.
"Ha ha... Chào Ngạo thủ lĩnh... Không rõ vị này là?" Tuy nhiên, Khố Đế dù sao cũng là kẻ từng trải qua sóng gió lớn, lập tức giả ngây giả ngô.
Lời của Ngạo Phong Hành đúng là đang cảnh cáo gã, nhưng chỉ cần gã không ra tay thì đối phương cũng chẳng có cớ gì để động đến gã. Gã thậm chí còn phải cảm ơn Ngạo Phong Hành đã giữ Tô Bạch ở lại giúp mình.
Nếu không, một khi nhóm Tô Bạch bước lên phi thuyền rồi tăng tốc hết cỡ thì chưa chắc bọn chúng đã đuổi kịp.
Gã cũng hiểu rất rõ, chỉ cần bọn chúng đủ kiên nhẫn thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội, Ngạo Phong Hành không thể nào canh chừng chúng mãi được!
Hơn nữa với tư cách là thủ lĩnh Tháp Thành Tinh, ông cũng không thể rời Tháp Thành Tinh quá xa!
Đây là ba trăm tỷ Tinh tệ, gã không việc gì phải vội!
"Hừ, chuyện của tôi cần phải báo cáo với anh sao? Giờ buổi đấu giá đã kết thúc, mau cút đi. Hay là anh muốn đợi Ngự Long Thương Hội rời đi rồi mới chịu đi?" Ngạo Phong Hành khinh bỉ liếc nhìn Khố Đế. Lũ chuột cống dưới cống ngầm này trong Tinh Không Liên Minh đúng là loại ai ai cũng muốn trừ khử.
Chỉ là khi đối phương chưa chủ động đụng đến mình thì họ không tiện ra tay mà thôi, đây cũng là quy tắc ngầm do Tinh Không Liên Minh tự đặt ra.
Họ cần hải tặc không gian giúp mình xử lý vài chuyện bất tiện không thể ra mặt, vả lại dù một đoàn như Hắc Mạo thuyền đoàn chẳng đáng là gì, nhưng toàn bộ hải tặc không gian tập hợp lại thì quả thực là một lực lượng không hề nhỏ.
Nếu thật sự chủ động động thủ với chúng, cái giá phải trả quả thực quá đắt.
Chính vì thế mới khiến chúng ngày càng lộng hành hơn.
"Đâu có, đâu có, tôi đi ngay đây..." Đối diện với lời đe dọa của Ngạo Phong Hành, Khố Đế chỉ có thể cười gượng đáp lại. Gã liếc nhìn Tô Bạch một cái rồi dưới ánh mắt giám sát của Ngạo Phong Hành, dẫn đám thuộc hạ rời đi, trở về phi thuyền của mình.
U u u!!
Ngay khoảnh khắc chúng bước lên phi thuyền, nó liền rời khỏi tinh cảng ngay lập tức.
Bấy giờ Ngạo Phong Hành mới hài lòng thu hồi ánh mắt, nhìn lại Tô Bạch: "Mọi người đừng vội đi, đợi chúng đi xa rồi cùng người của Tháp Thành Tinh chúng tôi tới Áo Thiên Tinh, thấy sao?"
Dựa vào sự hiểu biết của ông về Khố Đế, đối phương không thể nào dễ dàng từ bỏ con mồi mình đã nhắm tới như vậy, bèn lập tức đề nghị Tô Bạch đi cùng đoàn cơ tu sư đại diện cho Tháp Thành Tinh tham gia giải đấu.
Đến lúc đó ông sẽ phái thêm hai Tinh Vẫn cơ giáp sư đi cùng, cộng thêm sự hiện diện của Chu Thiển Linh, đố tên Khố Đế kia cũng không dám ra tay.
"Đa tạ ý tốt của Ngạo thủ lĩnh, nhưng tôi còn phải tới Áo Thiên Tinh một chuyến, sợ là không tiện đi cùng người bên ông rồi." Thế nhưng điều khiến Ngạo Phong Hành không ngờ tới là Tô Bạch lại tự mình từ chối lời đề nghị của ông.
Ngạo Phong Hành: (•_•)???
Nam Cung Thư: Σ(⊙▽⊙"a!!
Mọi người: ╮(╯▽╰)╭
"Chuyện đó... nhưng mọi người đi như vậy không phải quá nguy hiểm sao? Đây không phải tôi cố tình dọa dẫm đâu, ngoài không gian kia tên Khố Đế khét tiếng tàn độc, con mồi bị gã nhắm trúng gần như không thoát nổi." Ngạo Phong Hành tưởng Tô Bạch không biết danh tiếng của Hắc Mạo thuyền đoàn, liền lập tức giải thích sự nguy hiểm trong đó.
Đáng tiếc, Tô Bạch vẫn lắc đầu từ chối: "Tôi hiểu, Hắc Mạo thuyền đoàn chứ gì, nhưng xin Ngạo thủ lĩnh cứ yên tâm."
Nghe vậy, Ngạo Phong Hành im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Bạch. Thấy ánh mắt quả quyết của đối phương, ông cũng không cố chấp nữa, chỉ biết cười khổ một tiếng: "Ha ha, cái tính này của cậu đúng là có vài phần giống lão già họ Hải. Xem ra chắc là có con bài tẩy khác rồi, đã thế thì mọi người cẩn thận một chút."
Ông không hề tức giận vì sự từ chối của Tô Bạch, ngược lại việc Tô Bạch kiên định như thế khiến ông đoán rằng trên người đối phương nhất định có quân bài tẩy do Hải Lão để lại.
Dù sao... vị kia cũng không phải dạng mưu sâu kế hiểm bình thường.
Cũng phải... nếu không bảo đảm an toàn tuyệt đối, sao ông ta lại để hai ngôi sao mới của hạm đội Hoa Hạ cùng đi được chứ?
Vừa rồi đúng là do ông quan tâm quá mà rối trí.
"Cảm ơn Ngạo thủ lĩnh, mong sớm gặp lại ông!" Sau khi Tô Bạch chào từ biệt Ngạo Phong Hành, hắn liền đi thẳng về phía phi thuyền của mình.
Chu Thiển Linh, Sở Nhiên cùng Hạ Khả, Nam Cung Phương Hoa cũng lần lượt nói lời từ biệt và cảm ơn rồi đi theo sau Tô Bạch.
Còn Âu Dương Hiên thì kéo theo Nam Cung Thư đã hóa đá lẳng lặng bám theo sau mấy người bọn họ.
Tất cả cùng bước lên phi thuyền.
...
Một góc không gian bên ngoài Tháp Thành Tinh.
"Thuyền trưởng, chúng ta thật sự phải đợi ở đây sao? Nếu thằng nhóc đó không ra, hoặc đi cùng đường với Tháp Thành Tinh thì tính thế nào?" Mã Tây Nhĩ nhìn Khố Đế bên cạnh, có chút sốt ruột.
"Khả năng này rất lớn, hơn nữa sau khi biết chúng ta sẽ ra tay, Ngạo Phong Hành chắc chắn sẽ cử cao thủ đi cùng, cộng thêm sức chiến đấu của hai người kia, chúng ta e là rất khó ra tay." Khuê Nội cũng đang phân tích các tình huống có thể xảy ra, lý trí mách bảo gã rằng khả năng Tô Bạch đi cùng đường với Tháp Thành Tinh là cực kỳ cao.
Khố Đế im lặng lắng nghe hai cánh tay đắc lực của mình, trầm ngâm một lát rồi mới âm u lên tiếng: "Không sao, cứ chờ xem thế nào đã. Nếu thằng nhóc đó thật sự đi cùng Tháp Thành Tinh, chúng ta sẽ gọi thêm người."
Theo gã thấy, tình huống tệ nhất cũng chỉ là gọi thêm người đến chia chác một phần mà thôi, cái đầu của Tô Bạch, gã quyết lấy cho bằng được!!
