Chương 914
Chương 914: Đoạt... bao nhiêu?! Nói khoác không biết ngượng!!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Mỗi người ôm một toan tính riêng, đoàn đại diện Hoa Hạ chính thức bước vào hành trình.
Rời tinh hạm, khác hẳn với tinh cảng của Tháp Thành Tinh, tinh cảng Áo Thiên Tinh hoàn toàn yên bình, bên trong ba tầng đường dẫn trong suốt trên - giữa - dưới đều có vô số hộ vệ cơ khí tuần tra, hiếm khi thấy cơ giáp sư giám sát phía sau.
Kiểu dáng xe bay lơ lửng cùng đủ loại thiết bị đều tối tân hơn Lam Tinh rất nhiều, điểm rõ rệt nhất là toàn bộ thiết bị cơ khí ở đây đều sử dụng nguồn động lực lõi thể lỏng.
Nhờ cơ chế từ nguồn động lực lõi thể lỏng, hiệu năng của các thiết bị có thể phát huy tối đa.
Dù không muốn thừa nhận, bọn Sở Nhiên cũng nhìn ra trình độ công nghệ của Áo Thiên Tinh quả thực vượt xa Lam Tinh. Nếu phải chỉ ra điểm yếu lớn nhất của họ, thì có lẽ do công nghệ quá phát triển dẫn đến số lượng cơ giáp sư bị xếp ở nhóm dưới trong Tinh Không Liên Minh.
Nếu không tính lực lượng cấp cao mà chỉ tính số lượng cơ giáp sư, Áo Thiên Tinh kém xa Lăng Vân Tinh, thậm chí không bằng tổng số của tất cả hạm đội thuộc Lam Tinh Liên Minh gộp lại.
Chỉ là họ đi theo hướng tinh nhuệ, lực lượng cấp cao không hề thua kém ai, riêng về lực lượng cấp Tinh Vẫn thì chỉ có Lăng Vân Tinh mới đủ sức so sánh.
Ngược lại, số lượng cơ tu sư trên Áo Thiên Tinh lại đứng đầu bảng, chỉ tính số lượng thì cả Tinh Không Liên Minh không hành tinh nào sánh bằng, duy chỉ có Lăng Vân Tinh là đủ sức tranh tài ở nhóm nhân tài mũi nhọn.
Tô Bạch không bận tâm những điều đó. Đi trên tinh cảng Áo Thiên Tinh, hắn liên tục đánh giá người đi đường xung quanh. Hiện tại đại hội cơ tu sư sắp bắt đầu, biết đâu trên phố lại vớ được vài cơ tu sư cấp Sao để dụ về tiệm!
Chuyện này liên quan đến phương pháp rèn luyện tinh thần lực, ảnh hưởng tới việc hắn có thể đột phá lên lục... thất tinh cơ tu sư hay không.
Đúng vậy... hắn hiện đã là cơ tu sư sáu sao, nhưng muốn đột phá bảy sao thì ngần này tinh thần lực chắc chắn không đủ.
"Tô Bạch, cậu đang nhìn gì thế?" Chu Thiển Linh đi ngay sau hắn, thấy hắn cứ nhìn chăm chú dòng người xung quanh nên không khỏi tò mò.
"Không có gì... chỉ xem thử Áo Thiên Tinh có cơ tu sư nào phù hợp để chiêu mộ không." Tô Bạch không giấu giếm, chuyện tuyển thêm cơ tu sư hắn đã báo trước với Hải Lão, sắp tới cũng sẽ hành động ngay nên chẳng cần phải giấu họ.
Chu Thiển Linh: (•_•)???
Hai chị em Nam Cung: Σ(⊙▽⊙"a!!
Chu Thiển Linh không ngờ Tô Bạch lại có tính toán này, sau thoáng ngỡ ngàng liền tỏ ra hào hứng: "Thế cậu định tuyển bao nhiêu người về? Vậy thì tốt quá, nếu tuyển được đủ nhiều, trình độ cơ tu của Hạm đội Hoa Hạ chúng ta biết đâu lại tiến thêm một bước lớn."
Hạm đội Hoa Hạ, hay đúng hơn là cả Lam Tinh thiếu hụt cơ tu sư là sự thật hiển nhiên, bằng chứng là số người tham gia vòng loại đại hội cơ tu sư do Tinh Không Liên Minh tổ chức chỉ vỏn vẹn hai, ba mươi người.
Dù đây không phải toàn bộ cơ tu sư của Lam Tinh, nhưng người đủ trình độ ra mặt chỉ có bấy nhiêu. Cơ tu sư khan hiếm cũng là nguyên nhân chính khiến Lam Tinh trước đây luôn đội sổ trong Tinh Không Liên Minh.
Nếu không nhờ Tô Bạch và Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế xuất hiện, trận tinh chiến lần trước bọn họ chưa chắc đã thắng nổi.
Điều này đối với Hoa Hạ và toàn bộ Lam Tinh chắc chắn là một lợi thế vô cùng to lớn.
Hai chị em Nam Cung nghe Tô Bạch bảo còn tuyển người thì giật thót tim, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng tiêu chuẩn tuyển người lần này của hắn.
Ma mới biết sau lần lỡ mất cơ hội gia nhập Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế trước đó, hai người họ hối hận đến mức nào!
Lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa!
Còn Sở Nhiên, Âu Dương Hiên và Hạ Khả thì mang vẻ mặt đúng như dự đoán.
Sở Nhiên và Âu Dương Hiên từ lúc Tô Bạch mở chi nhánh và giao cho Hạ Khả làm quản lý chi nhánh Đế Đô đã đoán được chủ tiệm nhà mình tính sắp xếp quản lý cho từng chi nhánh quan trọng.
Về tiêu chuẩn tuyển dụng của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế, hai thành viên kỳ cựu này hiểu quá rõ: không phải cơ tu sư cấp Sao thì đừng hòng vào.
Nếu tuyển ngần ấy cơ tu sư cấp Sao ở Lam Tinh sẽ làm xáo trộn nghiêm trọng hệ sinh thái giới cơ tu, họ biết mục tiêu của Tô Bạch chắc chắn là đại hội cơ tu sư lần này.
Hạ Khả thì không nghĩ sâu xa như hai người kia, chỉ thấy Tô Bạch đã tuyển mình làm quản lý thì chắc chắn sẽ tuyển thêm người khác. Nhất là sau một thời gian quản lý chi nhánh, cô càng hiểu rõ phân thân cơ khí của Tô Bạch dù kỳ diệu nhưng các việc lớn nhỏ vẫn cần người trực tiếp xử lý.
Chi nhánh khác chắc cũng cùng một tình trạng.
"Khoảng một trăm người." Giữa lúc Chu Thiển Linh còn đang phấn khởi, chị em Nam Cung căng tai không dám sót một chữ, còn nhóm Sở Nhiên ba người đang dáo dác quan sát xung quanh, Tô Bạch thản nhiên buông một câu.
Mọi người: (•_•)???
!!!∑(゚Д゚ノ)ノ
Bao... bao nhiêu cơ?!
Lần này, đến cả ba người Sở Nhiên cũng không ngồi yên nổi.
Họ đoán được Tô Bạch sẽ tuyển người, nhưng không ngờ lại tuyển nhiều đến thế!
Con số này sắp bằng một nửa tổng số cơ tu sư cấp Sao của toàn Hạm đội Hoa Hạ rồi chứ ít gì!
Bắt bấy nhiêu người về, hắn không sợ Áo Thiên Tinh nổi điên thật à...
"Cái đó... chủ tiệm, thế này có nhiều quá không?" Hạ Khả dè dặt hỏi, mắt liếc nhìn sắc mặt Tô Bạch để xem hắn có đang đùa không.
Sở Nhiên cũng nhìn chằm chằm Tô Bạch, không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chất vấn.
"Một trăm người đúng là hơi nhiều... hay là trước mắt tuyển thử năm mươi người?" Âu Dương Hiên có vẻ căng thẳng, tay phải túm lấy lọn tóc bện xoay qua xoay lại. Hắn chẳng lo Áo Thiên Tinh nổi điên, chủ yếu sợ người mới vào đông quá sẽ lung lay vị trí của mình!
Ghế nhân viên số một của Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế còn chưa ngồi ấm chỗ, đùng một cái kéo về chừng đó người thì áp lực quá lớn.
Cơ tu sư ở đây không giống Lam Tinh, Áo Thiên Tinh chẳng thiếu thiên tài ngang ngửa hắn. Nếu bị gom hết về rồi lại được Tô Bạch chỉ bảo, chuyện đó nguy hiểm chết người!
Sở Nhiên, Hạ Khả: →_→
Hai cô gái cạn lời nhìn Âu Dương Hiên, chỉ muốn mắng một câu: tưởng đang đi chợ mua rau chắc, một trăm không được thì hạ xuống năm mươi?
"À... Đại sư Tô, anh không tính tuyển thêm người ở Lam Tinh sao?!" Lúc này Nam Cung Phương Hoa cũng hết chịu nổi. Nếu Tô Bạch thật sự tuyển được một trăm cơ tu sư, giấc mộng vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế của cô coi như tan thành mây khói!
"Đúng... đúng thế, anh xem tôi còn cơ hội không?!" Nam Cung Thư thẳng thắn hơn. Trải qua mấy ngày nhảy múa trên ranh giới sinh tử, hắn đã bất chấp hết, cơ hội là phải tự mình giành lấy!
Quả nhiên, nghe hai người nói xong, Tô Bạch liền nhìn sang: "Hai người muốn gia nhập à?"
"Muốn muốn muốn!!" Nghe Tô Bạch hỏi, hai chị em đồng thanh gật đầu như giã tỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Được thì được, nhưng chắc phải đợi mở các chi nhánh tiếp theo mới sắp xếp." Tô Bạch mỉm cười. Họ đã chủ động xin vào thì hắn cũng chẳng từ chối. Chỉ có điều, với tay nghề và tư chất cơ tu của hai người, các chi nhánh ở khu vực trọng yếu mở đợt này hắn không yên tâm giao phó, bèn ra hiệu bảo họ chờ các chi nhánh sau.
"Không thành vấn đề!!"
"Tôi đợi được!!"
Tô Bạch không ngờ mình đã đánh giá thấp quyết tâm muốn vào Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế của hai chị em. Hắn vừa dứt lời, hai người đã vội vàng đồng ý như sợ hắn đổi ý!
"Ha ha... Thú vị thật, chẳng phải lũ đến từ Lam Tinh sao? Đứng đây nói khoác mà không sợ sái quai hàm à."
Ngay khoảnh khắc hai người vừa dứt lời, phía sau lưng họ vang lên một giọng nói đầy ác ý.
