Chương 2
Chương 2: Không giả vờ nữa, ngửa bài rồi!
Đăng ngày 07/10/2026
19
"Chuẩn luôn, không sợ sái quai hàm à."
"Chủ phòng không dám lộ mặt là sợ chém gió vỡ lở rồi bị người ta trả thù chứ gì?"
"Thời buổi này đúng là ai cũng muốn livestream kiếm tiền. Chém gió không phạm pháp, nhưng tuyên truyền mê tín dị đoan là có thể báo cáo ngay đấy!"
"Nếu có tiền thì chém gió chút cũng chẳng sao."
Tô Thần ngồi trên ghế, nhìn bình luận trôi qua rồi cười đáp.
Sau đó, hắn học theo các streamer khác chào người xem mới vào: "Chào mọi người, hoan nghênh ghé thăm phòng livestream của tôi. Bói toán, xem tướng đều có thể kết nối với tôi."
Ai cũng biết.
Đi xem bói cũng như vào viện khám bệnh, bác sĩ quá trẻ thì chẳng ai tin.
Tô Thần đeo khẩu trang vốn để giấu tuổi, nhưng thấy mọi người hào hứng muốn xem mặt hắn đến vậy.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Vốn định dùng thân phận người bình thường để nói chuyện với các bạn, nhưng đổi lại chỉ là sự ngờ vực. Đã thế thì tôi không giả vờ nữa, ngửa bài luôn: Tôi chính là truyền nhân đời thứ bảy mươi tám của Mao Sơn!"
Dứt lời, hắn tiện tay tháo khẩu trang xuống.
Tức thì.
Bình luận trong phòng nổ tung!
"Vãi chưởng?!! Chủ phòng đẹp trai thế!"
"Cứ tưởng idol nào cơ, nhìn kỹ lại mới thấy là streamer huyền học."
"Chủ phòng mê tín dị đoan thế này, tin tôi báo cáo không?"
"Thôi đừng, anh trai đẹp trai thế kia mà nỡ báo cáo à? Đổi hướng đi anh ơi, hát hò nhảy nhót gì cũng được mà!"
"Nhảy đi, mê lắm (mắt dâm)."
"Cậu trai trẻ, còn trẻ làm gì chẳng được, kiếm việc đàng hoàng mà làm đi."
"Thôi nào, đừng gắt thế, anh đẹp trai thế này thì bị lừa tiền hay lừa tình em cũng cam lòng!"
Dải bình luận toàn lời xuýt xoa nhan sắc của Tô Thần.
Thậm chí vì hắn quá đẹp trai, không ít người còn ra sức khuyên hắn đổi nghề.
Năm phút trên bảng đề cử đã hết, nhưng người vào phòng vẫn tăng không ngừng.
Năm mươi, một trăm, năm trăm.
Lượng người ùa vào đông đúc, dĩ nhiên chẳng phải vì tài bói toán của Tô Thần đã phát huy, mà là nhờ cái tiêu đề quá gắt.
Ai dám đặt cái tiêu đề ngông cuồng đến mức đòi tranh người với Diêm Vương?
Các đại sư phòng bên cạnh còn chẳng dám lộng hành như thế.
Dân hóng chuyện lập tức đổ xô vào xem trò vui.
"Tôi sẽ viết ra đây một việc được dự đoán trước, trổ tài nhỏ cho mọi người xem thử."
Tô Thần viết vài chữ lên tờ giấy trắng, sau đó bấm đốt ngón tay.
"Xong rồi, nội dung tôi tính ra đã viết trên tờ giấy này, lát nữa sẽ công bố, tôi đặt ngay chỗ mọi người luôn nhìn thấy nhé."
"Oa, giọng anh ấy hay quá."
"Chủ phòng hát một bài đi, tôi tặng quà cho."
Mèo Thích Ăn Cá đã tặng 99 đóa hoa hồng.
"Nông cạn! Tôi là streamer huyền học, chỉ nhận bói toán xem tướng."
"Mấy trò bán nhan sắc tôi không làm đâu, trừ khi... thêm tiền!" Tô Thần nói.
"Câu 'thêm tiền' có hồn đấy, haha."
"Rụt rè hỏi một câu, xem một quẻ bao nhiêu tiền?"
Tô Thần thản nhiên đáp: "Hai nghìn tệ một quẻ, mỗi ngày chỉ xem ba quẻ, ai đến trước xem trước."
Khán giả trong phòng lập tức sững sờ.
"Trời ạ, sao không đi cướp luôn đi?"
"Gì cơ, hai nghìn một quẻ? Phòng bên chỉ năm trăm, một nghìn, đây đắt gấp đôi gấp tư rồi."
"Lừa tình thì được, lừa tiền thì tuyệt đối không."
"Lầu trên nói trúng bụng tôi rồi, nói thêm đi."
"Để xem con gà nào đâm đầu vào cho chủ phòng xem bói?"
Lúc này, số người xem đã chạm mốc một nghìn.
Nhìn bình luận lướt qua hoa cả mắt, Tô Thần khẽ mỉm cười: "Nếu đoán không chuẩn, tôi không lấy tiền!"
Đúng lúc đó, một tài khoản tên Ngã Thị Tù Trưởng hỏi: "Chủ phòng, thật sự không chuẩn thì không lấy tiền?"
"Thật không đấy?"
"Được đấy chứ, mấy streamer khác làm gì có chuyện hoàn tiền."
"Chẳng lẽ có bản lĩnh thật?"
"Chủ phòng tốt quá, cảm động muốn khóc, rõ ràng có thể đi cướp luôn mà vẫn tặng ta một quẻ, xin lỗi tôi bịa không nổi nữa..."
Trước những lời bàn tán xôn xao, Tù Trưởng không hề bận tâm.
Tù Trưởng: "Được, hai nghìn thì hai nghìn, đoán chuẩn tôi cho hai vạn."
Nói xong, hắn tặng liền hai quả tên lửa.
Ngã Thị Tù Trưởng đã tặng Tên lửa x2.
Hiệu ứng lộng lẫy hiện lên màn hình điện thoại, người xem trong phòng lập tức sôi trào.
Mọi người đều bị độ chịu chi của vị khán giả này làm cho kinh ngạc.
"Oa, con gà béo này từ đâu chui ra vậy."
"Thời buổi này kẻ ngốc nhiều quá, kẻ lừa đảo không đủ dùng rồi."
"Tiền dễ kiếm thật đấy, tôi cũng muốn kiếm, hu hu."
"Lầu trên cẩn thận bóc lịch đấy nhé."
Lúc này, tiền đã vào tài khoản.
"Được rồi, chắc hẳn mọi người rất tò mò tôi đã viết gì trên tờ giấy trắng."
"Các bạn cũng thấy đấy, từ nãy đến giờ tôi không hề chạm vào nó."
"Bây giờ tờ giấy trắng này có thể công bố rồi."
Tô Thần chỉ tay vào tờ giấy trắng, bấm một pháp quyết, quát lớn: "Hiện!"
Trên tờ giấy trắng từ từ hiện ra một dòng chữ: 21:15 sẽ có một người xem tên Ngã Thị Tù Trưởng kết nối trực tiếp!
"?????"
"Giờ giả tạo đến mức này rồi à, diễn cũng không buồn diễn luôn? Coi bọn tôi là lũ ngốc cả lũ à."
"Thế này mà không phải chim mồi thì tôi đi đầu xuống đất!"
"Không tin, ngay cả mấy giờ mấy phút cũng ra được, chắc chắn là mồi thuê từ trước rồi?"
"Chuẩn, vô lý vãi chưởng, kịch bản một trăm phần trăm!"
"Các bạn tin hay không không quan trọng, quan trọng là Tù Trưởng đang kết nối sẽ biết thật hay giả." Tô Thần cười nhạt, bấm nút kết nối video.
Màn hình bên kia rung rinh vài cái.
Vài giây sau, một chàng trai có nét mặt thanh tú hiện lên, quầng thâm dưới mắt làm hỏng vẻ ưa nhìn của hắn.
"Mẹ kiếp!! Trước khi kết nối tôi còn thấp thỏm không biết hai nghìn này có ném qua cửa sổ không."
"Thế mà vãi thật, chủ phòng tính ra cả chuyện tôi kết nối lẫn thời gian luôn."
"Thần cmn thánh rồi!"
"Nếu là thật thì tôi livestream ăn phân."
"Lầu trên lại định ăn chực uống chực à!"
"Trời ạ, tưởng tượng ra luôn rồi."
"Cái phòng này hài vãi!"
Tô Thần không thèm để ý đến dải bình luận.
Nhìn Tù Trưởng, hắn mở lời: "Những người khác không quan trọng, giờ anh là khách hàng của tôi, tôi chỉ nghe anh thôi. Xin hãy nói ra ước mơ của anh."
"À nhầm, nói ra vấn đề của anh."
"Vâng, chủ phòng, chuyện là thế này... ông nội tôi đêm nào cũng vào giấc mơ mắng tôi thậm tệ. Tôi đốt tiền vàng mã cả tuần nay rồi, nhưng đêm nào ông cũng đúng giờ mắng chửi, làm giờ tôi không dám ngủ nữa."
Giọng hắn uể oải, lại xen lẫn chút tủi thân.
Người xem thấy bộ dạng cậu thanh niên thì rôm rả hẳn lên.
"Cậu em ơi, đừng cậy trẻ mà làm bừa, bớt dùng tay phải đi."
"Bảo sao cứ ngáp ngắn ngáp dài, tưởng tối qua đi ăn trộm chứ."
"Mắng cậu à? Hay là đốt ít quá? Đốt vàng mã mà cũng keo kiệt!"
"Dưới đó lạm phát rồi, tổ tiên cậu không đủ tiền tiêu chăng?"
Tù Trưởng thấy bọn họ nói năng ngày càng quá đà, mày nhăn tít lại.
Bản thân Ngã Thị Tù Trưởng là một streamer có chút tiếng tăm ở mảng game trên Đấu Sa, người theo dõi cũng ngót nghét ba mươi vạn.
Hôm nay không có hứng phát sóng, thấy đề cử ngoài trang chủ nên mới tò mò bấm vào.
