Chương 5
Chương 5: Phật Tổ: Bình thường không thắp hương, gặp chuyện bắt ta gánh?
Đăng ngày 07/10/2026
19
Nhìn thấy bình luận của người xem trong phòng phát sóng.
Mặt Lưu Cường lúc xanh lúc đỏ.
Hắn ngượng ngùng thanh minh: "Nếu biết trước hậu quả thế này, tôi đã chẳng tham món lợi nhỏ ấy. Sau này tôi không bao giờ nhặt tiền nữa."
Tô Thần gật đầu: "Tâm lý bình thường thôi, tôi hiểu."
【Không công không hưởng lộc, người xưa nói cấm có sai!】
【Tham món lợi nhỏ chịu thiệt thòi to!】
【Đừng nói là tiền, đồ khác tốt nhất cũng đừng nhặt.】
【Nhắc chuyện này tôi mới nhớ, hồi trước có tin một công nhân nhặt được sợi dây xích kim loại bỏ túi quần, hóa ra là chất phóng xạ, cuối cùng phải cưa chân mới giữ được mạng.】
【Mẹ ơi, đáng sợ quá!】
Thấy mọi người hoang mang, Tô Thần nói tiếp: "Mọi người không cần sợ. Tiền mua mạng thường được gấp lại, hoặc viết chữ lên, buộc bằng chỉ màu."
Khán giả trong phòng livestream thở phào nhẹ nhõm.
【Tôi có thắc mắc, ngộ nhỡ đồ bên trong bị gió thổi bay mất, chỉ còn lại tiền thì sao?】
【Trí tưởng tượng đỉnh đấy, hợp đi viết truyện.]
【Thế thì là trời đất không cho phép, bị phá giải rồi còn gì.】
Nhìn bình luận, Tô Thần thản nhiên nói: "Nói đúng đấy. Cách vứt tiền có rất nhiều, chẳng hạn vứt ở ngã ba ngã tư, vứt ở bệnh viện, có khi viết thẳng ra là mua của anh bao nhiêu ngày tuổi thọ."
"Nên sau này tốt nhất mọi người đừng nhặt. Nhỡ có nhặt phải thì mau tiêu đi, hoặc bỏ vào hòm công đức trong chùa hay đạo quán."
Người xem nghe xong, thi nhau gật gù.
【Phật Tổ: Ta cảm ơn ngươi nhé.】
【Phật Tổ: Ngày thường không thắp nhang, có chuyện lại bắt ta gánh?】
【Ai lại bảo bắt Phật Tổ gánh, đấy gọi là để Phật Tổ thẩm định xem đối phương có duyên với cửa Phật không.】
【Có phần của tôi thì cũng không thiếu phần của Phật Tổ, ha ha ha...】
Dân mạng vui vẻ, nhưng Lưu Cường là người trong cuộc thì sợ xanh mắt mèo.
"Đại sư, vậy... tôi phải làm sao đây? Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết đâu."
Dù sao hắn mới là người nhặt tiền, tâm trí đâu mà đùa cợt.
Hắn hối hận đến thắt ruột, tại sao lại ham món lợi vặt, giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân.
Tô Thần: "Không sao, anh đem tiền quyên vào hòm công đức trong chùa là được, dạo này chịu khó phơi nắng nhiều một chút để xua bớt âm khí."
Lưu Cường ngập ngừng: "Thế là được rồi ạ?"
Tô Thần gật đầu: "Chứ còn sao nữa? Nếu anh thấy bất an thì chép một trăm lần Tâm Kinh là được."
"Đại sư, cảm ơn anh."
Dứt lời, màn hình của hắn tối đen.
【Kết nối được với Tô đại sư cũng là cái duyên của người này.】
【Đúng vậy, không thì chết thế nào cũng chẳng hay.】
【Nếu giải quyết xong rồi thì phải tạ ơn cứu mạng của đại sư thật đấy!】
【Ha ha ha, ban đầu tưởng nhặt được thứ gì ghê gớm lắm, tôi còn tính xem bị phạt mấy năm tù.】
【Nhặt tiền thì phạt mấy năm?】
【Nói mới nhớ, có những việc gì hợp pháp mà lại thành phạm pháp không?】
【Lái xe với uống rượu đều hợp pháp, nhưng gộp lại là vi phạm pháp luật đấy.】
Thấy dòng bình luận này, Tô Thần có phần buồn cười.
Hắn chỉ phụ trách xem bói, đâu phải thẩm phán.
Mấy chuyện này không thuộc quyền quản lý của hắn.
Dù vậy, Tô Thần vẫn nghiêm túc trả lời khán giả:
"Nhặt đồ thì về mặt pháp luật không vi phạm, nhưng tôi không khuyến khích!"
Nhiều người xem trong phòng cười bò.
【Anh có khuyến khích thì bọn này cũng chẳng dám.】
【Sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.】
【Cái phúc phận lấy mạng người thế này, ai mà dám nhận.】
"Nhiều khi lòng tham chỉ khởi lên trong tích tắc, mong mọi người giữ vững tâm tính."
【Nhất định, nhất định!】
【À mà, nếu anh nhặt tiền không gặp được streamer, có chết thật không?】
Tô Thần nhún vai, cười như không cười: "Ai biết được."
【Oa, anh chắc chắn biết, chỉ là không muốn nói đúng không!】
【Đáng sợ thật, nếu để streamer xem bói, cảm giác mình nghĩ gì anh ấy cũng biết hết.】
Tô Thần mỉm cười chỉ vào tiêu đề phòng phát sóng.
"Hai nghìn một quẻ, quẻ nào cũng linh, không thiệt đi đâu mà sợ."
"Mỗi ngày chỉ xem ba quẻ, giờ còn đúng một suất, ai nhanh tay được trước."
Quá tam ba bận, ba quẻ là đủ, dù sao hắn còn việc khác phải làm.
Tích lũy công đức là một chuyện, hắn còn phải dành thời gian tu luyện.
Nhờ khán giả rủ rê truyền tai nhau.
Số người trong phòng phát sóng đã lên tới mấy vạn.
Rất nhanh sau đó, hiệu ứng quà tặng đã tràn ngập toàn bộ màn hình.
Tô Thần thấy người tặng quà có biệt danh là "Tiểu Tiên Nữ".
【Tiểu Tiên Nữ tặng một Carnival】
【Tiểu Tiên Nữ tặng một Carnival】
【Tiểu Tiên Nữ tặng một Carnival】
Như để thu hút sự chú ý của mọi người, Tiểu Tiên Nữ này tặng liền ba cái Carnival, mà lại còn tặng từng cái một.
Độ chịu chi này khiến người xem trong phòng sững sờ.
【Oa, ai thế này, hào phóng quá.】
【Không rõ, nhìn tên chắc chắn là phú bà xinh đẹp rồi.】
【Phú bà ơi nhìn em đi!】
【Chậc chậc, lại thêm một kẻ thừa tiền.】
【Người giàu nhiều thế, sao không thể có thêm tôi?】
Tô Thần nhìn ba phần quà Carnival hiển thị ở hệ thống, khẽ nhướng mày.
Khách sộp đây rồi!
Hắn không để ý đến những bình luận cợt nhả của khán giả.
Tuy trong lòng rất hào hứng, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh như không.
"Chào Tiểu Tiên Nữ, tôi thạo xem tướng mặt hơn, cô có thể nhắn tin gửi cho tôi một tấm ảnh mặt mộc, hoặc bật mic và camera trực tiếp."
Tiểu Tiên Nữ: 【Streamer à, thật ra tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, chẳng có gì muốn xem cả, quà tặng là gửi cho anh thôi.】
Nhìn hiệu ứng quà tặng ngập màn hình.
Khung bình luận xôn xao.
【Người trên mạng giờ giàu thật, tiện tay tặng cả vạn tệ tiền quà, trong khi tôi vẫn là kiếp làm thuê bạt mặt.】
【Chị gái phú bà ơi, không xem thì nhường cơ hội lại cho em được không?】
【Em em em, chị phú bà ơi em cũng muốn.】
Tô Thần thấy sao cũng được, người ta không muốn thì thôi, đợi người hữu duyên tiếp theo vậy.
Nhưng người xem có tên Tiểu Tiên Nữ kia không biết nghĩ gì lại đổi ý.
【Hay là streamer cứ xem cho tôi một quẻ đi.】
Tiểu Tiên Nữ gửi yêu cầu kết nối thoại.
Tô Thần chấp nhận yêu cầu.
Trên màn hình hiện ra một khuôn mặt còn nét phúng phính trẻ con, mày mắt cong cong, cười lên đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết.
Cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi, sau hai bên tai buông lỏng hai lọn tóc tết nhỏ.
Cô vẫy tay trước màn hình: "Chào streamer."
Nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút khiến không ít khán giả hào hứng hẳn lên.
【Chị gái xinh quá!】
【Tôi phải thốt lên ngay: Vợ ơi, kết hôn chưa?】
【Bác bên trên bỉ ổi thế, thấy gái xinh là nhận làm vợ, đúng là không biết ngượng.】
【Trai xinh gái đẹp chung khung hình, đúng là đã mắt thật!】
Tô Thần thừa nhận mình cũng thuộc tuýp mê cái đẹp.
Nhìn cô gái này, nụ cười trên mặt hắn bất giác rạng rỡ và sâu hơn.
"Chào cô, xưng hô thế nào đây?" Tô Thần hỏi.
"Cứ gọi tôi là Tiểu Tĩnh. Streamer giỏi thật đấy, trước giờ tôi chưa bao giờ tin mấy thứ này, nhưng hôm nay thì tin rồi."
Tiểu Tĩnh chớp chớp mắt, nghiêm túc nói.
"Vừa rồi thấy anh nhìn tướng mặt họ mà nói trúng phóc chuyện đã qua, hay là anh cũng nói về tôi xem sao?"
