Chương 290
Chương 290: Bị tối ưu hóa
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Cậu em, dạo này hiệu suất làm việc của cậu không ổn lắm đâu."
HR không đuổi thẳng cổ ngay, mà bắt đầu đưa dẫn chứng, nói lý lẽ: "Tôi nghe sếp của cậu bảo, bên cậu để xảy ra khá nhiều sai sót, cũng gây ra một số tổn thất cho đội nhóm."
Biểu hiện này của HR khiến Diệp Khai thấy hơi kỳ quặc.
Trước khi lừa người ta vào đây, HR dùng mấy bài thao túng để bịp bợm, dẫn dụ, điều đó rất hợp lý.
Dù sao cũng cần con mồi tự nguyện cắn câu, như cách Hoàng Kiến bị lừa vậy.
Nhưng hiện tại, nó còn làm thế để làm gì? Có vẻ chẳng cần thiết nữa.
Người đã bị lừa vào tận đây, hết đường thoát rồi, cớ sao phải tốn công thế này?
Chẳng lẽ vì mình điều khiển hóa thân, khiến hành vi của nó thay đổi?
Vô lý...
Tai Ách đã là sự cụ hiện từ trí tưởng tượng của con người, là kết quả nhào nặn chung dưới tác động của "Đạo" vô hình vô thần cùng "sức tưởng tượng", thì nó nên nghiêng về một dạng hiện tượng hơn.
Một "hiện tượng" lại có phản ứng kiểu này sao...
Sức chiến đấu của hóa thân thua xa bản thể, cực kỳ yếu ớt. Vì thế Diệp Khai kiểm soát nó rất nhẹ, chỉ mượn quyền điều khiển để tránh bị hạn chế tầm nhìn.
Ngoại trừ lúc mới vào xưởng, những lúc khác, Diệp Khai không hề kháng cự lại sự khống chế của 【Thành Dẫn Giả】.
Diệp Khai liếc mắt nhìn cơ thể hóa thân, trên người nó cũng phủ một lớp ánh đỏ nhạt hệt như toàn bộ bên trong nhà máy.
Nhìn độ sáng của ánh đỏ, nó đồng nhất với bản thân dây chuyền sản xuất.
HR vẫn tiếp tục lải nhải.
"... Cậu cũng biết đấy, chúng tôi tuyển cậu vào là có đặt kỳ vọng."
"Dù trước đây cậu từng có chút kinh nghiệm ở nơi khác, nhưng so với nhu cầu ở chỗ chúng tôi, vẫn còn khoảng cách nhất định. Vốn dĩ tôi mong sau khi tới đây, cậu có thể nhanh chóng thích nghi, nhanh chóng tích lũy..."
Khoan đã.
Mấy câu này, sao nghe quen tai thế?
Hình như cùng một bài thao túng tâm lý PUA như trước...
Đúng kiểu vừa tuyển người vào là bắt đầu dìm hàng, PUA, ép làm thêm giờ...
Có vẻ ở các công ty công nghệ, tình trạng này đặc biệt nặng nề, ví dụ như công ty cũ của Hoàng Kiến...
Hóa thân mang hình dáng Hoàng Kiến đứng bất động, Diệp Khai chỉ điều khiển ngón tay nó khẽ nhúc nhích, các phần còn lại đều vận hành theo sự thúc đẩy của 【Thành Dẫn Giả】.
【Thành Dẫn Giả】 không thúc giục hóa thân, nên hóa thân chỉ đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn dây chuyền, lắng nghe lời HR nói.
Từ lúc HR bước qua, quản lý đã bắt đầu điều chỉnh các "linh kiện" khác trên dây chuyền, toàn bộ dây chuyền dần khôi phục.
【Mặc Sát: Sát thương của bạn lên HR tăng thêm 230%.】
"... Cho nên cậu phải hiểu, chúng tôi đang tiến bộ, còn cậu không theo kịp, đây là vấn đề của cậu. Tất nhiên, cậu chỉ là không theo kịp chúng tôi thôi, so với người khác ngoài xã hội, cậu vẫn rất xuất sắc. Chúng tôi không phải sa thải cậu, chỉ là muốn luân chuyển nhân tài xuất sắc sang..."
Nhân tài xuất sắc?
Lại lừa bịp, dùng mấy lời dỗ dành để xoa dịu cảm xúc bị đuổi việc, rồi sau đó...
Chờ chút...
Tiếng HR lải nhải vẫn tiếp tục, bùa tăng sát thương của 【Mặc Sát】 đã cộng dồn lên 300%, lúc này Diệp Khai chợt nhớ ra một chuyện trước đây chính mình từng nêu ra.
Hắn từng hỏi Tiên Sinh về bản chất của Tai Ách, lúc đó hắn đã thấy Tai Ách và Phiến Thuật có điểm tương đồng.
Nếu coi đây cũng là một thứ đánh lừa tâm trí, vậy thì...
Tiên Sinh từng bảo, Phiến Thuật cũng chẳng phải tự dưng mà thành, cần có các điều kiện thúc đẩy.
Nhìn lại từ góc độ này...
【Nhà máy】 là điều kiện tiền đề của 【Công việc】.
【Có việc làm】 là điều kiện tiền đề của 【Bị sa thải】.
Hai điều trên, cộng thêm 【Văn mẫu thao túng】, cũng có thể là điều kiện tiền đề của việc 【Bị lừa gạt】.
Đã biết HR coi hóa thân là Hoàng Kiến, vậy tức là...
Mấy lời thao túng không hề thừa thãi, chính lời nói đó cấu thành một phần của 【Thành Dẫn Giả】, nó đang dùng lời nói để dẫn dụ Hoàng Kiến, khiến Hoàng Kiến đưa ra lựa chọn tương ứng...
Nếu hiểu theo cách này...
Trong tương lai, 【Thành Dẫn Giả】 có lẽ không phải một loại Tai Ách có hình thái cố định.
Nó lây nhiễm tinh thần con người, khiến con người chìm vào một cơn "nghiện" nào đó, cho đến khi đánh mất bản thân.
Bởi vậy, lời nhắc về nó mới là 【Nhớ rõ chính mình】.
Nó mang hình thái bên ngoài của một nhà máy, là vì nó xuất hiện trong Mảnh Vỡ Thế Giới của xưởng điện tử.
【Mặc Sát: Sát thương của bạn lên HR tăng thêm 400%.】
"... Hi vọng cậu có thể hiểu, chúng tôi cho cậu nghỉ việc là tốt cho cả đôi bên..."
Ánh đỏ trên người hóa thân bắt đầu tan biến. Cùng lúc đó, chính sự tồn tại của hóa thân cũng bắt đầu tan biến.
Quả nhiên là vậy.
Sau khi 【Nghiện】, bị phủ định cơn 【Nghiện】 này, đồng nghĩa với việc bị phủ định sự tồn tại của chính mình.
Trên người hóa thân không có vũ khí nào vừa tay. Diệp Khai chộp lấy một linh kiện vô danh sắc nhọn trên dây chuyền, dồn toàn lực đâm thẳng vào người HR.
Linh kiện dài nửa cánh tay ngập trọn vào cơ thể HR.
Hóa thân biến mất, HR lập tức ngã quỵ.
Mất đi hóa thân, Diệp Khai không còn nhìn thấy cảnh tượng phía sau.
HR ngã xuống bị mấy kẻ chịu trách nhiệm nạp liệu vây lại, tháo rời ra, ném lên dây chuyền.
…………
Lúc Diệp Khai tới chỗ Lâm Hâm, mọi người đại khái đã nắm được tình hình.
Hắn qua đây chủ yếu để nhìn tận mắt, xác định xem trên người Lâm Hâm có vướng phải ảnh hưởng của Tai Ách hay không.
Trên người Lâm Hâm không có ánh đỏ.
"Sếp."
Thấy hắn tới, Hoàng Kiến vội vàng đứng dậy chào: "Vừa nãy Lâm Hâm gặp..."
Hắn tóm tắt lại những gì Lâm Hâm thấy, bức vẽ nghuệch ngoạc của Cố Uy cũng được đưa ra làm bằng chứng phụ.
"Chẳng có gì to tát." Cố Uy đúc kết thẳng thừng hơn: "Bệnh nghi thần nghi quỷ thôi."
Lâm Hâm muốn cãi lại, nhưng thấy không có cớ gì để nói.
Cố Uy đúng là đã từng gặp ảo giác thật, và cũng tự tìm được cách thoát ra.
Nghĩ lại, thật ra bản thân cũng từng có cơ hội thoát khỏi ảo giác. Mấy linh kiện lắp quạt kia có cạnh sắc, nếu tự ra tay tàn nhẫn với mình một chút...
Giờ nói gì cũng muộn, Cố Uy quả không hổ là công an, lại còn là tuyến đầu, xuống tay với chính mình cũng chẳng thèm chớp mắt.
Diệp Khai nhìn bức vẽ của Cố Uy, cảm thấy hơi giống với thành phẩm cuối cùng trong nhà máy của 【Thành Dẫn Giả】.
Tai Ách sẽ gây ảnh hưởng tới Mảnh Vỡ Thế Giới, điều này trước đây hắn từng gặp. Nó thậm chí có thể can thiệp vào cách hệ thống giao nhiệm vụ.
Trước kia Diệp Khai thấy khó hiểu, giờ thì hắn lại thấy...
Đã biết những thứ tiên nhân bố trí cũng có thể là một loại Phiến Thuật đặc thù, loại chỉ có tiên nhân mới thi triển được.
Vậy thì việc Tai Ách có thể gây ảnh hưởng lên Phiến Thuật này, liệu có chứng minh rằng xét ở một ý nghĩa nào đó, cả hai có nhiều điểm tương đồng hơn?
"Sếp, lát nữa anh có bận không?" Hoàng Kiến nói: "Tôi có chuyện này..."
Hắn chỉ nói nửa câu, Diệp Khai hiểu ý.
Có chuyện muốn nói riêng với mình?
