Chương 577
Chương 577: Kế hoạch bắt giữ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vẫn Thạch Cơ Địa.
Toàn bộ cao tầng của Ngũ Long Hội đều tề tựu.
Bên trong phòng họp tối om, người ngồi chen chúc đông nghịt nhưng không một ai phát ra tiếng động, tất cả đều trừng lớn mắt nhìn hình ảnh toàn tức lơ lửng giữa không trung.
"Thôn Tinh, nó lớn cỡ nào thì các vị có thể nhìn vào biểu đồ so sánh với các hành tinh bên cạnh. Hơn nữa thể hình của nó vẫn đang không ngừng phình to ra, hiện tại nó vẫn chỉ là một đứa trẻ..."
Đợi Trương Hỉ Bảo công bố tin tức kinh hoàng này ra, phòng họp lập tức vang lên một tràng tiếng hít sâu khí lạnh, một bộ phận nhỏ vì không chịu tin nên ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.
"Không tin đúng không? Đợi đến khi thứ đó mò tới cắn một phát đứt nửa Địa Tinh, các vị e là ngay cả cơ hội để khóc cũng chẳng có đâu..."
Trương Hỉ Bảo day day trán. Do Ngũ Long Hội sải bước quá nhanh, lúc này rất nhiều người hoàn toàn không nắm được các hành động trước mắt.
Tin tức Địa Tinh là Đế Hoàng Mục Trường chỉ có một số ít người biết, việc Hắc Long Hội đã vươn tay tới Liên Bang Tinh Vực lại càng chỉ có các thành viên cốt cán nắm rõ. Hiện giờ Trương Hỉ Bảo đột ngột tung ra tin tức chấn động bực này, đám người lộ vẻ mặt quái dị cũng là chuyện bình thường.
"À phải rồi, Quang Nhân, ngươi chẳng phải có thể đọc trực tiếp sóng não sao? Vậy làm ngược lại cũng được chứ gì, cho bọn họ xem chân diện mục của Thôn Tinh đi!"
Trương Hỉ Bảo quay sang bảo với Quang Nhân bên cạnh.
Gã này không muốn lộ diện trước mắt mọi người nên đã biến thành một quầng sáng dịu nhẹ, phần lớn người có mặt đều tưởng đây là hiệu ứng pháp trận của phòng họp.
"Hành vi này thật ngu ngốc, cớ sao cứ phải khiến bọn họ tin phục làm gì?" Quang Nhân cất tiếng hỏi.
"Biết nói sao nhỉ, người Địa Tinh chuộng chuyện mắt thấy mới là thật. Ngươi từng đối mặt trực tiếp với Thôn Tinh rồi mà, cứ chiếu thẳng hình ảnh vào đầu bọn họ đi. Hết cách rồi, muốn thực hiện kế hoạch của chúng ta thì bắt buộc phải có được sự ủng hộ của đại đa số." Trương Hỉ Bảo gãi đầu.
Trong tích tắc, Quang Nhân truyền hình ảnh vào tâm trí của từng người có mặt.
"Đây... đây là cái gì?!"
"Trời đất ơi, quỷ quái gì thế này!"
Có người hoàn hồn lại, nhìn chòng chọc vào Trương Hỉ Bảo.
"Con cự thú này chính là Thôn Tinh mà Kỳ Lân đại nhân đã nói sao?"
Trương Hỉ Bảo búng tay một cái giòn giã: "Đúng vậy."
"Hôm nay gọi các vị tới là vì một kế hoạch, kế hoạch bắt giữ nhắm vào Thôn Tinh, tôi cần sự ủng hộ toàn lực của mọi người."
Trương Hỉ Bảo nói ra mục đích của cuộc họp.
"Bắt giữ?!"
"Ngoài việc cầu nguyện nó đừng mò tới Địa Tinh ra thì chúng ta làm được gì chứ, điên rồi mới đi bắt thứ quái quỷ đó!"
"Chúng ta có thể làm được gì?"
Mọi người nhao nhao bàn tán.
Trương Hỉ Bảo đáp: "Ủng hộ, sau đó khởi động kế hoạch Đệ Tứ Thiên Tai!"
Trong phòng họp bỗng chốc im phăng phắc.
"Ám Thánh, ngài nghiêm túc đấy chứ?"
"Dù có kích hoạt kế hoạch Đệ Tứ Thiên Tai thì liệu có đối phó nổi Thôn Tinh không?"
Kế hoạch Đệ Tứ Thiên Tai vốn dĩ chỉ là một giả định trong nội bộ Ngũ Long Hội, trước kia được vạch ra nhằm đề phòng Liên Bang Tinh Vực phát hiện và xâm lược Địa Tinh, không ngờ giờ đây lại được nhắc lại.
"Có thể phát huy được một phần tác dụng. Thứ kia có thể phân tách ra phân thân, thế nên Đệ Tứ Thiên Tai vừa khéo dùng để xử lý đám phân thân này, còn bản thể của Thôn Tinh thì tôi sẽ giải quyết."
Trương Hỉ Bảo bổ sung: "Tôi chỉ có thể chia sẻ sơ qua kế hoạch cho các vị. Thôn Tinh không thể bị giết chết, nhưng nó có thể cùng Phương Thụy nuốt chửng lẫn nhau, tạo thành một loại năng lượng và khoáng vật mới. Nếu bắt giữ thành công, Địa Tinh sẽ vĩnh viễn không phải lo về năng lượng."
Dứt lời, Trương Hỉ Bảo rời khỏi phòng họp, các quy trình trình chiếu về năng lượng và khoáng vật mới còn lại đều giao cho nhóm Hạ Hiển Thánh.
Quang Nhân và Trương Hỉ Bảo rảo bước bên ngoài Vẫn Thạch Cơ Địa. Chỉ có hai người họ mới có thể không cần mặc bất kỳ thiết bị bảo hộ nào mà vẫn đi lại được ở bên ngoài.
"Kế hoạch thật sự có thể thành công sao?" Lần đầu tiên Trương Hỉ Bảo cảm thấy không chắc chắn về một kế hoạch.
Quang Nhân im lặng giây lát rồi đáp: "Theo như ta phân tích, tỷ lệ thành công vượt quá một nửa. Nếu như thất bại, ngươi giao Phương Thụy cho ta, ta mang theo nó để dụ Thôn Tinh lang bạt tới tận cùng vũ trụ, thấy thế nào?"
"Được chứ, chỉ cần đảm bảo được an toàn cho Địa Tinh, chơi luôn!" Trương Hỉ Bảo gật đầu.
"Vậy thì, xác nhận lại quy trình kế hoạch lần cuối đi!"
Theo kế hoạch của Quang Nhân, mắt xích quan trọng nhất trong việc bắt Thôn Tinh nằm ở Trương Hỉ Bảo.
Quang Nhân sẽ hỗ trợ Trương Hỉ Bảo đạt tới tầng thứ như nó, nói cách khác, Trương Hỉ Bảo sẽ tạm thời vứt bỏ nhục thân, trở thành một Quang Nhân thứ hai.
Việc này đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ, lấy từ chính khối tinh thể do phân thân của Thôn Tinh biến thành.
Khi Trương Hỉ Bảo trở thành thực thể dạng ấy, hắn sẽ tạo ra một Thần Vực to lớn khôn cùng để bao trùm lấy Thôn Tinh, dệt nên một giấc mộng cho nó.
Trong Thần Vực, Thôn Tinh sẽ chìm vào tĩnh lặng, thỏa sức nuốt chửng các hành tinh trong giấc mộng ảo huyền. Thế nhưng ngoài đời thực, Phương Thụy sẽ bao bọc toàn bộ cơ thể Thôn Tinh, từng chút một dị hóa cơ thể nó thành loại tinh thể kia.
Nếu kế hoạch thành công, phía Địa Tinh sẽ có thể không ngừng khai thác khoáng thạch trên thân thể Thôn Tinh, đào cho tới khi nó hoàn toàn chết hẳn mới thôi...
Còn kế hoạch Đệ Tứ Thiên Tai chính là sự bổ trợ cho kế hoạch bắt giữ. Người chơi của Địa Tinh sẽ thông qua khoang trò chơi để thâm nhập vào các cơ thể nhân bản vô tính của Mục Giả, cùng Trương Hỉ Bảo đi đối phó Thôn Tinh.
Trong quá trình vây bắt, khi bản thể bị vây khốn, đám phân thân của Thôn Tinh chắc chắn sẽ tấn công Trương Hỉ Bảo hoặc giải cứu bản thể, còn nhiệm vụ của người chơi là ngày đêm không nghỉ dùng vũ khí do phân thân Phương Thụy chế tạo để tiêu diệt phân thân Thôn Tinh.
Hạ Hiển Thánh đã bước ra khỏi phòng họp, Trương Hỉ Bảo tìm tới gã, giao toàn quyền kế hoạch Đệ Tứ Thiên Tai cho gã xử lý.
"Yên tâm đi, nhờ có năng lực từ phân thân của Phương Thụy, nguyên liệu cho khoang trò chơi vô cùng dồi dào, cơ thể nhân bản của Mục Giả cũng có rất nhiều, lượng tồn kho hiện tại dư sức trang bị cho cả một đội quân tung hoành tinh vực."
Nghe Hạ Hiển Thánh nói vậy, Trương Hỉ Bảo thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Vẫn Thạch Cơ Địa.
Bên trong phòng thí nghiệm có một cỗ máy chiết xuất linh hồn do chính Mục Giả sử dụng, Quang Nhân đã chờ sẵn ở đây đợi Trương Hỉ Bảo tới.
Trương Hỉ Bảo biết rõ cách vận hành cỗ máy, mang theo tâm trạng căng thẳng nằm vào trong. Chẳng bao lâu sau, hắn đã bay ra ngoài dưới trạng thái linh hồn.
"Cảm giác này quả thật kỳ diệu..."
Trương Hỉ Bảo ngoái đầu nhìn nhục thân của mình một cái, rồi quay sang hỏi Quang Nhân: "Được rồi, tiếp theo phải làm gì?"
"Trạng thái này của ngươi yếu ớt vô cùng, vẫn cần hấp thu một lượng lớn năng lượng để ổn định lại, giống như ta vậy."
Quang Nhân nói tiếp:
"Nếu chỉ dựa vào bản thân ngươi, không tích lũy năng lượng cả ngàn trăm năm thì căn bản chẳng thể chạm tới tầng thứ như ta. Cũng may có ta ở bên giúp ngươi một tay."
"Được rồi, được rồi, sao ta thấy dạo này ngươi dài dòng thế nhỉ?" Trương Hỉ Bảo tò mò hỏi.
"Bởi vì để hiểu rõ Địa Tinh hơn, ta đã đọc ký ức của ngươi, phong cách ăn nói tự nhiên cũng nghiêng về giống ngươi thôi."
"Hở, ta dài dòng thế bao giờ chứ, mau bắt đầu đi!"
Trương Hỉ Bảo giục một tiếng, Quang Nhân cũng không nói nhảm nữa, vươn tay bắt đầu hấp thu năng lượng từ khối tinh thể khổng lồ.
Hút cạn năng lượng, Quang Nhân liền truyền phần năng lượng đã được tinh chế vào linh hồn của Trương Hỉ Bảo.
Quá trình này tựa như cao thủ quán đỉnh, trong chớp mắt rót hết trăm năm công lực sang cho Trương Hỉ Bảo.
Nửa ngày sau, hai bóng người phát sáng một lớn một nhỏ xuất hiện trong phòng thí nghiệm, kẻ lớn là bản thể Quang Nhân, còn kẻ nhỏ hơn chính là Trương Hỉ Bảo.
