Chương 863
Chương 863: Kiến nghị của tôi là trực tiếp chơi lại từ đầu
Đăng ngày 01/10/2026
19
“Ngươi thật sự là... không biết xấu hổ mà!”
Bốn vị Vương cấp quay đầu nhìn sang, đồng loạt trừng mắt nhìn Trần Thư, hoá ra hắn thật sự coi mình là chủ lực đấy à?
“Con làm sao cơ...”
Trần Thư nhún vai, mở miệng nói:
“Con là tiên phong đấy được chứ! Không có con thì thứ này đâu dễ dàng hiện nguyên hình.”
“Cũng đúng.”
Tần Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía luồng sáng màu lam đằng trước lộ ra chút thương cảm.
Một con thú hoàng xâm nhập tới lại bị tra tấn đến chết, cả đời hung thú xem như để lại vết nhơ khó xóa...
“Đúng rồi, các vị đại lão, thứ này là gì thế?”
Trần Thư chỉ vào luồng sáng do thú hoàng lưu lại, trong mắt tràn đầy tò mò.
“Chắc là một phần sức mạnh của nó.”
Tổng đoàn trưởng Quân đoàn Ngự Thú Vương Giả - Vương Sách lên tiếng:
“Ta từng thấy thứ tương tự trong tay Lão Gia Tử. Nếu không đoán sai thì món này có thể tăng cường tinh thần lực cho Khế Ước Linh.”
Ngoài hệ vật lý và hệ nguyên tố thông thường, không ít Khế Ước Linh hệ trinh sát có thuộc tính chủ đạo chính là tinh thần lực.
“Tên kia bây giờ e là chẳng dễ chịu gì đâu.”
Vương Sách dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt thoáng hiện nét cười.
“Hử? Ý ngài là sao?”
Trần Thư hơi ngẩn ra, không hiểu ý tứ của Vương Sách.
“Vừa nãy kẻ chết không phải là con non của nó, mà là một phân thân!”
Ở một bên khác, một người đàn ông trung niên lên tiếng giải thích.
“Hả?”
Trần Thư quay đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt đối phương hơi quen mắt nhưng cũng không để ý, bèn hỏi:
“Đây chỉ là một phân thân thôi sao?”
“Không phải kỹ năng đơn thuần, mà là rót thêm một phần sức mạnh của bản thân vào, nếu không thì đã sớm tự tiêu tán rồi.”
Người đàn ông trung niên gật đầu nói:
“Hiện giờ phân thân vừa chết, thực lực bản thể của nó sẽ tổn hao, chuyện này không phải cứ dựa vào thời gian là có thể hồi phục được đâu, phen này chắc là lỗ nặng rồi.”
“Là thế sao?”
Ánh mắt Trần Thư ngập tràn vẻ hả hê. Tên kia dám xâm nhập Lam Tinh thì đương nhiên phải trả giá, nếu không sẽ chỉ khiến nó càng thêm không kiêng sợ gì.
“Về ghi chép lại đi.”
Tần Thiên lộ vẻ lo âu, cất giọng: “Lại xuất hiện thêm một thú hoàng hệ linh hồn mới, cư nhiên thật sự có thể ngụy trang thành nhân loại, lại còn không có chút sơ hở nào.”
Căn cứ theo biểu hiện những ngày qua của 'Khương Thần', e rằng con hung thú kia đã cướp đoạt cả ký ức rồi.
“Hiệu trưởng, không cần lo lắng quá đâu.”
Trần Thư cười cười bảo: “Năng lực của thứ này không quá mạnh, hình như chỉ ngụy trang được thành người bình thường thôi.”
Nó tuy có thể ngụy trang hoàn mỹ, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất của Ngự Thú Sư: Khế Ước Linh!
“Cũng chưa chắc.”
Trong mắt Vương Sách mang vẻ suy tư, nói: “Nếu dùng bốn phân thân thì đã có thể ngụy trang thành Ngự Thú Sư Bạch Ngân cấp rồi.”
Một hóa thành nhân loại, ba phân thân còn lại đóng giả Khế Ước Linh. Đã có thể mô phỏng hoàn mỹ thì đương nhiên không chỉ mô phỏng mỗi con người.
“Hử?”
Trần Thư khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng.
Nếu có thể tùy ý ngụy trang thì mối đe dọa với nhân loại quả thực quá lớn.
Một khi bùng nổ đại chiến, nội bộ nhân loại xảy ra cảnh tàn sát lẫn nhau thì tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng.
“Không đâu, cái giá của bốn phân thân là quá lớn.”
Một người đàn ông trung niên khác lên tiếng: “Nó đâu có điên, phân tán toàn bộ sức mạnh bản thể chỉ để ngụy trang thành ba bốn tên Bạch Ngân cấp làm gì?”
“Cũng phải, thế nhưng...”
Lại thêm một phụ nữ trung niên mở miệng, trong mắt bà cũng lộ vẻ trầm tư:
“Chỉ sợ nó ngụy trang thành một Vương cấp, lại còn là nhân vật quan trọng trong nhân loại! Với thực lực bản thể của thú hoàng thì e rằng không thành vấn đề.”
“Điều kiện quá hà khắc.”
Vương Sách lắc đầu nói: “Trước hết là bản thể nó không dám tới Lam Tinh, trừ khi nhắm vào Ngự Thú Sư Vương cấp ở cứ điểm Long Uyên. Nhưng nơi đó có Lão Gia Tử tọa trấn, nó chỉ cần lại gần là sẽ bị Ám Vương phát giác ngay.”
Một nhóm Vương cấp cùng nhau bàn luận về năng lực của thú hoàng mới, ít nhất cũng phải có hiểu biết sơ bộ, sau này vị tất bọn họ đã không chạm trán nó.
Cuối cùng cả nhóm rút ra kết luận, ít nhất là tạm thời sẽ không có nguy hiểm.
Vương Sách mở lời: “Không cần lo lắng quá, nó không dám tùy tiện phân thân đâu. Hung thú ở Long Uyên vẫn luôn tàn sát lẫn nhau, nếu nó phân tán quá nhiều sức mạnh thì ắt sẽ bị những con thú hoàng khác tấn công.”
“Đúng thế, xét tình hình hiện tại thì mối đe dọa không lớn.”
Tần Thiên cũng thở phào một hơi, tiếp lời: “Hơn nữa nó đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không dám ra ngoài tác quái.”
Trần Thư cười hì hì bảo: “Đợi lúc nó hồi phục xong, biết đâu con đã lên tới Vương cấp rồi, khi đó cứ thế làm thịt nó luôn!”
“Thôi bớt ba hoa đi.”
Tần Thiên lắc đầu, một Vương cấp mà đòi giết thú hoàng? Thế thì thiên hạ thái bình rồi.
Nhưng giây tiếp theo, ông liền cười không nổi nữa. Chiểu theo chiến lực của Trần Thư thì dường như chuyện này cũng không phải là không thể...
Trần Thư ở Bạch Ngân cấp đã giết hai con Quân Vương cấp Bạch Ngân rồi, đến khi lên Vương cấp, hắn giết vài con Quân Vương cấp Vương cũng khá là hợp lý đấy chứ...
“Đã có kết luận rồi thì giải tán thôi.”
Tần Thiên ôm quyền hướng về phía ba người, nói: “Cảm ơn ba vị đã tương trợ.”
“Đã dính dáng tới hung thú thì không còn là chuyện của một người nữa.”
Cả ba đều xua tay. Là trụ cột của nhân loại, giác ngộ tư tưởng của họ tự nhiên vô cùng cao.
“Còn về phần sức mạnh thú hoàng này...”
Trong mắt Tần Thiên có chút suy nghĩ, nói: “Hình như mọi người đều không có Khế Ước Linh hệ linh hồn, nhu cầu chắc không lớn lắm nhỉ? Hay là nộp lên chính phủ để đổi lấy chút phần thưởng?”
“Hiệu trưởng, con thấy mình có nhu cầu này...”
Trần Thư lặng lẽ giơ tay lên, trong mắt ánh lên tia tham lam.
“Ngươi?”
Tần Thiên quay đầu nhìn lại, mắng: “Ba con Khế Ước Linh của ngươi thì dính dáng cái rắm gì đến linh hồn lực hả?”
“Ờ... con muốn dùng cho bản thân.”
Trần Thư gãi gãi đầu, nói: “Con thấy linh hồn của mình tội lỗi quá, muốn lấy chút đồ để thanh lọc một phen.”
“Cút xéo!”
Khóe miệng Tần Thiên giật giật, cái thằng này đúng là biết bịa chuyện thật đấy!
“Linh hồn của ngươi không cần phải thanh lọc nữa đâu, làm thế thuần túy là lãng phí tài nguyên! Lời khuyên của ta là ngươi nên trực tiếp đầu thai làm lại cuộc đời luôn đi!”
