Chương 875
Chương 875: Slime miễn nhiễm băng hỏa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đoàng đoàng đoàng!
Băng gai sắc bén rách toạc không khí, lao thẳng về phía Slime khổng lồ, thanh thế hung tợn ngập trời.
"Phải cho ngươi một bài học! Để khỏi không biết trời cao đất dày!"
Vương Viên lạnh lùng quát, không hề nương tay.
Chỉ cần Khế Ước Linh của Trần Thư không chết là được, dù có trọng thương cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Thế nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.
"Hả? Cái quỷ gì thế này?!"
Vương Viên chấn động dữ dội, trừng trừng nhìn con Slime phía trước.
Rầm rầm rầm——
Vô số băng gai nổ tung trong chớp mắt, khối băng cứng cỏi bỗng chốc giòn tan như đất sét, chạm vào là vỡ vụn.
Đừng nói đánh trọng thương Slime, ngay cả phá phòng thủ cơ bản nhất cũng không làm nổi.
Cục diện đảo lộn, cứ như thể hắn mới là Bạch Ngân cấp, còn đối phương mới là Hoàng Kim cấp...
"Chắn mẹ nó hết rồi?!"
Vương Viên bật thốt kinh hãi, đầu óc ong ong một mảng, chuyện hoang đường đến mức không thể tin nổi.
【Băng Ngự】dù không phải thần kỹ, nhưng cũng thuộc hàng cực kỳ hiếm thấy, đến cả hai kỹ năng Quân Vương ghép lại cũng chưa thể thành 【Hỏa Ngự】 hoàn chỉnh, đủ thấy độ bá đạo của nó.
Xét ở một góc độ nào đó, chiêu này thực chất chẳng thua kém thần kỹ là bao.
Vù vù vù!
Thân thể vàng rực khổng lồ ầm ầm lao tới, nghiền nát toàn bộ khối băng bốn phía, không chịu chút trở lực nào.
"Gù di! Gù di!"
Tiểu Hoàng mở to mắt, lộ rõ vẻ vui sướng vô cùng, như thể đang chơi trò chơi.
Cùng lúc đó, Trần Thư khẽ động tâm thần, lệnh cho nó mở hết cỡ 【Cự Đại Hóa】.
Một khối thân thể kinh hoàng cao hai trăm mét tức thì hiện ra, áp lực tăng vọt gấp mấy lần, đỉnh đầu suýt chạm cả trần nhà ngự thú quán.
"..."
Vương Viên trợn tròn mắt, đầu óc một lần nữa đình trệ.
Hắn ngửa cổ nhìn quả cầu vàng khổng lồ trước mắt, nhìn không thấy nổi đỉnh đầu của nó, cảm giác như đang đối mặt với một cự thú thời tiền sử!
"Đùa cái gì thế?!"
Sắc mặt Vương Viên ngưng trọng đến cực điểm, hắn nhớ rõ lúc thi đấu thế giới, thứ này làm gì to đến mức tởm lợm thế này...
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức hạ lệnh cho Gai Rồng ra tay!
Vảy giáp trên thân Gai Rồng dựng đứng như từng lưỡi đao sắc bén, nó lao thẳng lên vị trí tiền tuyến.
Gầm!
Mắt nó lóe lên ánh sáng vàng đất, toàn thân như phủ thêm một tầng chiến giáp thổ hệ, không sợ chết xông thẳng vào Slime.
Uỳnh uỳnh——
Hai con Khế Ước Linh đâm sầm vào nhau, phát ra chuỗi âm thanh chói tai đến rợn người.
"Hử? Kỹ năng Bá Thể?"
Trần Thư thò đầu ra, cúi nhìn Gai Rồng phía dưới, không ngờ nó lại chịu nổi một cú Xung Chàng của Tiểu Hoàng.
Nếu là Khế Ước Linh Hoàng Kim cấp thông thường, ắt hẳn đã bị hất bay từ lâu.
Thế nhưng dưới sự gia trì của kỹ năng Bá Thể, Gai Rồng vẫn sừng sững như bàn thạch, bất động như núi.
"Gù di!"
Đúng lúc này, Tiểu Hoàng ngơ ngác kêu lên một tiếng, chỗ va chạm rỉ ra dòng máu không màu, rõ ràng đã bị vảy nhọn của Gai Rồng đâm thủng.
"Lăn qua đầu nó!"
Trần Thư không chút do dự, lệnh cho Tiểu Hoàng tung người nhảy lên, hoàn toàn phớt lờ Gai Rồng bên dưới.
Ngươi đã không nhúc nhích, vậy thì để ta động!
Thân hình tròn vo lập tức phát huy ưu thế, gần như không gặp trở ngại nào, Tiểu Hoàng lăn thẳng qua lưng Gai Rồng, lao vút về phía ba con Khế Ước Linh còn lại của Vương Viên.
Trần Thư cười khẽ, lẩm bẩm: "Để xem ngươi trốn thế nào!"
"Lại nữa?!"
Vương Viên nhíu mày, lệnh cho Tinh Linh Mắt Sáng bên cạnh lập tức tung thêm một kỹ năng hỗ trợ.
Ong ong——
Sau lưng Gai Rồng phía trước đột ngột mọc ra đôi cánh sáng chói, từ Khế Ước Linh hệ mặt đất chuyển thẳng thành hệ phi hành.
Tầm quan trọng của Khế Ước Linh hỗ trợ là điều không cần bàn cãi, vừa tăng cường chỉ số, lại vừa tạo ra những tác dụng ngoài dự tính.
"Gầm!"
Cánh sáng sau lưng Gai Rồng vỗ mạnh, trong nháy mắt đã chắn trước thân hình Tiểu Hoàng, đóng đinh ngay vị trí trung tâm.
Nhờ kỹ năng Bá Thể, nó chặn đứng đợt tiến công của Slime.
"Gù di! Gù di!"
Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn con Khế Ước Linh phía trước, ngặt nỗi thân thể quá to mà đài tỷ thí lại quá chật, căn bản không lách qua nổi.
Vương Viên cười nhạt, nói: "Có Gai Rồng cấp Hoàng Kim ở đây, một tên cấp Bạch Ngân như ngươi đòi áp sát ta?!"
Thế nhưng, lời còn chưa dứt, ba cột lửa khổng lồ rực cháy ngút trời đã cuồn cuộn phụt ra.
"Gáy cái gì mà gáy!"
Trần Thư nhếch mép cười gằn, bên cạnh đã xuất hiện thêm ba cái đầu chó.
Tiểu Hoàng vốn dĩ không phải Khế Ước Linh thiên về tấn công, lao lên chỉ để kéo gần khoảng cách mà thôi.
Uỳnh uỳnh uỳnh——
Xung lực bị kỹ năng Bá Thể của Gai Rồng chặn đứng, nhưng thuộc tính hỏa kinh hoàng thì Bá Thể tuyệt đối không thể miễn nhiễm.
"Hả?"
Sắc mặt Vương Viên biến sắc tột độ, lớp vảy vàng đất của Gai Rồng đỏ rực lên như thiêu, thậm chí xuất hiện những vết nứt li ti, rõ ràng không gánh nổi cấp độ công kích cỡ này.
Ngay khoảnh khắc phun ra 【Tử Vong Hỏa Trụ】, mắt của ba con Nhị Cáp cùng lúc lóe sáng, lập tức xả tiếp hàng loạt kỹ năng khác.
"Khai hỏa kỹ năng cùng lúc?!"
Lòng Vương Viên chấn động dữ dội, không ngờ khả năng kiểm soát kỹ năng của Trần Thư đã đạt tới trình độ nghịch thiên này.
Khóe miệng hắn giật giật, lẩm bẩm: "Mẹ nó đây mà là Ngự Thú Sư cấp Bạch Ngân à?!"
Đoàng đoàng đoàng!
Đủ loại kỹ năng nguyên tố ập tới, tựa như đạn đạo dội thẳng vào Gai Rồng đang lơ lửng giữa không trung.
"Để xem ngươi đỡ được bao lâu!"
Sắc mặt Trần Thư bình thản, ánh sáng trong mắt ba cái đầu chó bên cạnh chưa từng tắt.
Bất kể kỹ năng đơn mục tiêu hay diện rộng, tất cả đều nã như mưa rào vào Gai Rồng.
Hắn thực sự muốn thử xem, một con Khế Ước Linh hệ phòng thủ cấp Hoàng Kim có chịu nổi hỏa lực của Nhị Cáp hay không...
Kỹ năng Bá Thể của Gai Rồng vẫn đang duy trì.
Nó không bị kỹ năng nguyên tố đẩy lùi, dù miễn nhiễm khống chế, nhưng toàn bộ sát thương đều phải dùng thân mình mà gánh trọn.
Uỳnh uỳnh uỳnh——
Ba con Nhị Cáp không ngừng xả kỹ năng.
Cá Sấu Khổng Lồ Băng Hàn cùng Tằm Trời Rực Lửa của Vương Viên cũng lập tức tham chiến.
Tinh Linh Mắt Sáng liên tục tung kỹ năng phụ trợ, cường hóa uy lực sát thương cho hai con Khế Ước Linh kia.
Trong chớp mắt, kỹ năng hỏa hệ và băng hệ cùng lúc giáng xuống.
Mục tiêu ban đầu vốn nhắm vào Nhị Cáp, nhưng vì thân xác Slime quá đồ sộ, chỉ cần khẽ nhích mình một cái là đã chắn trọn toàn bộ sát thương cho Nhị Cáp.
Vô số kỹ năng xé gió lao tới, thanh thế chẳng hề thua kém Nhị Cáp chút nào.
Cả hai đều bung hết hỏa lực, màn chắn phòng hộ kiên cố của đài tỷ thí nứt toác từng mảng.
Thiết bị phòng hộ của đài tỷ thí có giá đắt đỏ vô cùng, nếu thua trận này, kẻ bại trận gánh tiền bồi thường e là phải táng gia bại sản.
Chính vì thế, cả hai đều không muốn làm kẻ thua cuộc, đánh đến mức chẳng còn kiêng dè gì nữa.
Hoặc là không đền, hoặc là đền cho táng mạng luôn!
Uỳnh uỳnh uỳnh——
Kỹ năng của hai con Khế Ước Linh bên phía Vương Viên cực kỳ khủng bố, ngay cả Khế Ước Linh cùng giai cũng không dám dùng thân đỡ đòn.
Thế nhưng, vẻ tự tin thường ngày trên mặt hắn đã biến sạch, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ, thậm chí còn dâng lên một cảm giác hoang đường tột bực.
Quả cầu vàng khổng lồ trước mắt đang đội cả rổ kỹ năng hủy diệt, thế mà lại đang ngủ, đã thế mẹ nó còn ngáy khò khò liên tục...
