Chương 943
Chương 943: Chuyên gia đánh lén: Trần Thư
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Lựa chọn thứ ba cũng không xong..."
Hắn lắc đầu, tuy có khả năng thăng cấp thần kỹ nhưng tỉ lệ quá thấp, vẫn là phần thưởng của lựa chọn thứ hai tới tay trực tiếp hơn.
"Đúng lúc Không Gian Thố tăng vọt thực lực, lại phối hợp với hiệu quả Tông Sư, quả thực như hổ thêm cánh!"
Hắn lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn về phía Barker đã thoáng hiện sát ý.
Ngay sau đó, Trần Thư quay đầu nhìn sang Liễu Phong, hai thầy trò không hẹn mà cùng nhe răng cười hắc hắc.
"..."
Đám người Anton giật giật khóe miệng, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách, hai tên này dường như lại chuẩn bị gây chuyện rồi...
Vút!
Đúng lúc này, Bạo Huyết Ma Chu bên cạnh Liễu Phong phóng thích kỹ năng.
Một ngọn hắc mâu bắn vọt ra ngoài, trong nháy mắt đâm xuyên qua màn sao phía trước, nhưng kết quả lại đánh vào hư không...
"Khoan đã, thầy ơi..."
Trần Thư giật khóe miệng, cạn lời: "Thầy đánh vào đó làm gì?"
Liễu Phong nhíu mày: "Đánh không trúng sao?"
"Đại ca à..."
Trần Thư há hốc mồm, vẻ mặt quái dị nói: "Cái này tương đương với cái màn hình TV thôi..."
"..."
Liễu Phong lập tức hiểu ra, vừa rồi mình đúng là có hơi ngáo...
"Chờ di tích tới gần hắn, thời cơ thích hợp tôi sẽ mở lối vào di tích, lúc đó chúng ta hẵng ra tay!"
Trần Thư nhìn về phía màn sao trước mắt, xoa xoa đầu Nhị Cáp bên cạnh.
Hắn cất lời: "Chỉ có một cơ hội, nắm cho chắc!"
"Một lần? Tại sao?"
Liễu Phong khó hiểu hỏi dồn, muốn một kích tuyệt sát nào có dễ dàng như vậy.
"Hiện tại di tích không dừng lại được, một khi gián đoạn sẽ mất quyền di chuyển..."
Trần Thư mở miệng giải thích một phen.
Tinh Không Di Tích lúc này chẳng khác nào một chuyến tàu cao tốc, chỉ khi đến trạm mới có thể dừng, bọn họ là hành khách trên tàu, còn bọn Barker là người đi đường bên ngoài, nếu một kích không trúng, khoảng cách giữa đôi bên sẽ lập tức bị kéo ra xa.
Liễu Phong nói: "Nói vậy là chúng ta không thể rời khỏi di tích?"
"Không thể."
Trần Thư lắc đầu: "Ra ngoài rồi là không vào lại được đâu."
Bên ngoài lúc này hung thú tràn ngập, không cần thiết vì một tên Barker mà khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh.
"Vậy thì một kích định đoạt!"
Liễu Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán.
"Ừm, chuẩn bị sẵn sàng đi."
Trần Thư gật đầu, không ngừng quan sát khoảng cách giữa di tích và Barker, đồng thời phải tìm kiếm một góc độ cùng thời cơ hoàn hảo nhất.
Lúc này, tại Cực Quang Băng Sơn.
Trải qua một hồi đại chiến kéo dài, đám người Barker đã đi tới gần cửa ra của dị không gian.
Trong mắt bọn họ dâng lên một tia hy vọng, cuối cùng cũng chống đỡ được tới vị trí này.
Chỉ cần trở lại Cực Bắc Chi Địa của Lam Tinh, bọn họ liền có thể thông báo cho viện quân tới ứng cứu.
Hơn nữa ngoài dị không gian, có lẽ sẽ không còn hung thú nào.
Ngự Thú Sư Vương cấp của Bất Hủ Vương Quốc lên tiếng:
"Barker tộc trưởng, tính sao đây?"
"Ta mở đường! Mộc Ân ở giữa, ngươi bọc hậu, thấy thế nào?"
Barker suy nghĩ một chút rồi đưa ra sắp xếp.
Ba tên Vương cấp tự nhiên phải phân công rõ ràng.
Hai người kia ngẫm lại, gật đầu đồng ý, đây quả thực là một phương án không tồi.
Ánh mắt Barker hơi động, chỉ thấy Carl trong đám người vô tình hay cố ý nhích lại gần hắn, đi vào vị trí thứ hai.
Hai tên Vương cấp kia ngược lại không hề để ý, bọn họ không rõ tình hình bên trong di tích, đương nhiên không biết Carl và Barker là cùng một giuộc.
Barker liếc nhìn Carl một cái, thầm thở dài trong lòng.
Ba tên Ngự Thú Sư Hoàng Kim hắn mang ra, vậy mà chỉ còn lại đúng một người.
Đúng lúc này, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm một viên châu, một ngựa đi đầu tiến vào thông đạo.
Barker không chút do dự, bước ra một bước, ngay sau đó đã đặt chân lên Cực Bắc Chi Địa của Lam Tinh.
Gào!
Barker giật nảy mình, chỉ thấy bốn phía đã chật ních đủ loại hung thú, rậm rạp chằng chịt quả thực nhìn không thấy điểm dừng.
Hắn như rơi vào giữa biển hung thú, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.
Gần như ngay lập tức, vô số hung thú hai mắt lóe sáng rực rỡ, đã bắt đầu ngưng tụ kỹ năng.
Barker lại có vẻ mặt trấn định, lệnh cho Khế Ước Linh phóng thích kỹ năng phòng ngự, đồng thời âm thầm bóp nát viên châu trong tay.
Trong nháy mắt, một luồng không gian chi lực hội tụ tới.
Carl cũng đã bước ra Lam Tinh, đồng thời gã điều khiển Khế Ước Linh phóng thích kỹ năng oanh kích ngược vào trong thông đạo, cưỡng ép ngăn cản người thứ ba bước ra.
Không gian chi lực bao phủ lấy hai người, chuẩn bị kích hoạt dịch chuyển tức thời...
Viên châu này dĩ nhiên đến từ Ngự Thú Sư không gian hệ Vương cấp trong giáo hội.
Thứ trong tay hắn chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là dịch chuyển định hướng vạn mét, hơn nữa hắn đã định vị sẵn ở sâu dưới lớp băng cực, nơi đó không hề có khí tức của hung thú.
Sở dĩ không dùng bên trong dị không gian là bởi vì nơi đó đâu đâu cũng có hung thú, dịch chuyển vạn mét cũng chẳng giải quyết được gì.
"Hung thú cứ để lại cho các ngươi đối phó."
Barker nhếch miệng cười khẩy, trong lòng thầm rủa: Tốt nhất là chết bớt một hai tên Vương cấp đi.
Các thế lực quốc gia trên Lam Tinh đều là kẻ thù của giáo hội, hắn đương nhiên chẳng có lấy một mống thương hại.
"Đi thôi!"
Thân hình hai người sắp sửa biến mất tại chỗ, không gian chi lực đã giáng xuống!
Bọn họ không chút do dự, thu hồi Khế Ước Linh, chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng ngay lúc này, cách Barker chừng mười mét, một đường hầm không gian quỷ dị mở toang ra, bên trong tràn ngập tinh quang rực rỡ.
"Hửm? Tinh Không Di Tích?!"
Sắc mặt Barker ngưng trệ, ngay sau đó đồng tử co rút mãnh liệt, bên trong thông đạo lại có một ngọn hắc mâu bắn vọt ra ngoài!
"Liễu Phong?! Sao có thể chứ!!"
Tâm thần hắn chấn động dữ dội, đến cả hơi thở cũng ngưng bặt.
Hiện tại Barker đã thu hồi Khế Ước Linh, không còn bất kỳ năng lực phòng ngự nào.
Thời cơ Trần Thư nắm bắt thật sự quá chuẩn xác!
"..."
Carl cũng kinh hãi biến sắc, chỉ có thể liếc nhìn tộc trưởng Barker, hy vọng đối phương có cách đối phó.
"Muốn giết ta?!"
Sắc mặt Barker dữ tợn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã lập tức đưa ra ứng biến.
Chỉ thấy hắn vươn tay phải bóp chặt bả vai Carl, kéo mạnh gã chắn ngang trước người mình.
"Barker?!"
Carl hoảng sợ tột độ, không kìm được gầm thét thất thanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắc mâu đã đâm xuyên qua người gã.
Khí tức sinh mệnh của gã nháy mắt tan thành mây khói...
