Chương 1021
Chương 1021: Chúng ta là cường quốc số một, sao có thể cúi đầu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Phi công ở cả hai bên đều lộ vẻ kinh hãi.
Cú đấm này bận rộn ít nhất cũng bốn năm mươi tấn, thế mà cũng đỡ được?
Sức mạnh của cô ta lớn đến mức nào chứ?
Khán giả Sửu Quốc không ngồi yên nổi nữa.
Vừa rồi họ còn tự tin ngút trời, bảo Lâm Thần mà dám đến thì bảo đảm sẽ cho hắn không xong.
Nhưng giờ thì sao?
Thuộc hạ của Lâm Thần vừa tới, một mình đấu với ba cỗ cơ giáp thế hệ 5 mà không hề rơi vào thế hạ phong.
Nếu Lâm Thần đích thân tới thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Họ không dám tưởng tượng tiếp.
"Cút ra."
Tinh Lễ chấn hai tay, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, đánh lui cả hai cỗ cơ giáp thế hệ 5.
Mũi chân cô khẽ điểm vào hư không, lập tức hóa thành một vệt sáng lao về phía cỗ cơ giáp đang lùi lại ở giữa.
Vừa rồi cô đã vặn gãy đầu cỗ cơ giáp này.
Giờ cô muốn lôi toàn bộ phi công bên trong vứt ra ngoài.
Cô lao nhanh áp sát cơ giáp.
Thấy Tinh Lễ bay tới, hai phi công hoảng loạn trong lòng, vô thức vươn tay chộp lấy cô.
Tinh Lễ càng lúc càng gần, ánh sáng lam lập lòe quanh thân cô.
"Tinh Hà Đảo Chuyển."
Rầm.
Bàn tay sắt khổng lồ bóp mạnh.
Phụt.
Từ lòng bàn tay thép truyền ra tiếng máu thịt bị bóp nát bét.
Ngay sau đó, lượng lớn máu cùng thịt vụn rỉ ra qua kẽ tay.
"Bắt được rồi?"
Một phi công sướng điên người!
Mình thành công rồi?
Mình đánh bại Tinh Lễ rồi?
"Ha ha ha."
"Tốt quá rồi."
"Chúng ta thành công rồi!"
"Chúng ta quả nhiên là vô địch, lũ Long Quốc tép riu sao có thể là đối thủ của chúng ta!"
Hắn điều khiển cơ giáp mở bàn tay ra.
Khi nhìn thấy bộ quần áo trên đống thịt nát bét kia, mắt gã phi công trợn trừng, toàn thân run rẩy dữ dội.
"Không thể nào!"
Đó là một chiếc áo sơ mi cộc tay.
Cái áo này quá đỗi quen thuộc, là của đồng đội hắn!
Người cùng lái cơ giáp với hắn mặc đúng chiếc áo như vậy.
Chẳng lẽ?
Hắn cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn thấy Tinh Lễ từ vị trí lái bên cạnh bước xuống.
Oàng!
Gã phi công như bị sét đánh ngang tai, ngây người toàn tập.
Sao cô ta vào được đây?
Tại sao cô ta lại ngồi ở chỗ đồng đội của hắn?
Còn đồng đội, làm thế nào mà lại nằm trong lòng bàn tay cơ giáp?
Hắn không sao hiểu nổi.
Giờ hắn chỉ hiểu đúng một chuyện.
Đó là, vừa rồi chính tay hắn đã bóp chết đồng đội của mình.
"Cô không phải người!"
Phi công kinh hãi nhìn Tinh Lễ.
Biết bay.
Sức mạnh vô song.
Xuất quỷ nhập thần, thoắt ẩn thoắt hiện.
"Rốt cuộc cô là người hay là ma?"
Tinh Lễ bước về phía hắn, đáp: "Đều không phải."
Cô giơ tay bóp chặt cổ gã phi công, dùng ngự vật cách không mở khoang lái ra.
Rồi thuận tay vứt ra ngoài.
"A a a!"
Gã phi công gào thét thảm thiết, rơi thẳng từ độ cao mấy chục mét xuống.
Bẹp.
Trước sự chứng kiến của buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Phi công át chủ bài của Sửu Quốc rơi xuống nát bấy, chết tươi tại chỗ.
Tinh Lễ bước ra khỏi khoang lái, định vác cỗ cơ giáp lên, nhưng vừa chạm vào thân máy.
Vụt!
Cơ giáp lại biến mất.
"Lại nữa?"
Tinh Lễ khẽ nhíu mày.
Tình huống này cô cũng không hiểu rốt cuộc là sao.
Cô đảo mắt nhìn quanh, ở đây chẳng có kẻ mạnh nào khác.
Bản thân cô cũng không có bản lĩnh cất giấu đồ vật trong hư không.
Sao cơ giáp cứ mất tích một cách khó hiểu như thế?
Đánh mất liền hai cỗ cơ giáp thế hệ 5, mình sẽ không bị chủ nhân đánh đòn đấy chứ?
Ngay khi Tinh Lễ đang suy nghĩ lung tung trong lòng.
Người Sửu Quốc đã ngồi không yên.
Trong mắt họ, cơ giáp đã bị Tinh Lễ thu gọn đi mất.
Người đàn bà này đến để cướp cơ giáp của họ!
Phải ngăn cô ta lại!
Nếu để cô ta mang cơ giáp đi rồi giải mã được phương pháp chế tạo thì xong đời.
Vị thế cường quốc công nghệ số một của Sửu Quốc sẽ không giữ nổi nữa!
"Giết!"
Hai cỗ cơ giáp thế hệ 5 cùng xông tới.
Tinh Lễ đánh ra một chưởng về phía cỗ cơ giáp bên phải.
"Nguyên Tố Luân Hồi."
"Đóng băng."
Vèo!
Một cơn bão quét qua, gần như ngay lập tức, nắm đấm cơ giáp đóng băng.
Lớp băng lạnh buốt sau đó nhanh chóng lan rộng.
Chỉ trong chớp mắt đã đông cứng nửa thân hình cơ giáp.
Ba giây sau.
Hệ thống động lực hạt nhân bị đóng băng, không thể vận hành bình thường, cơ giáp mất điện năng tắt ngóm, đứng chết trân tại chỗ.
Cô lại tung một cước về phía cỗ cơ giáp bên trái.
Lực đạo khổng lồ đá văng cỗ cơ giáp lảo đảo, ngã nhào thảm hại xuống đất.
Cô quay người bay về phía cỗ cơ giáp bị đóng băng.
Đến trước cửa khoang lái, niệm động vừa chuyển, cửa khoang từ từ mở ra.
Tinh Lễ bước vào bên trong.
Nơi này cũng đã bị đóng băng hoàn toàn.
Mọi thứ đều phủ một lớp băng dày, kể cả hai gã phi công.
Bọn họ đã chết cóng.
Biến thành tượng băng, nét mặt trước khi chết vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi và không dám tin.
Tinh Lễ giơ tay định kéo bọn họ ra.
Nào ngờ vừa chạm vào.
Rắc.
Thân xác bọn họ đã bị bẻ gãy.
Giòn quá.
Tinh Lễ vứt xác hai gã phi công ra ngoài như ném rác, rồi bước ra ngoài.
Trước tiên nhìn quanh một lượt.
Xác định không có cao thủ nào khác.
Lại nghiêm túc nhìn cỗ cơ giáp.
Đưa tay chạm vào, không sao, định nhấc lên.
Vụt!
Cơ giáp lập tức biến mất.
Tinh Lễ: "?"
Sao hễ mình định vác cơ giáp là nó lại biến mất?
Chẳng lẽ bản thân còn có năng lực gì mà chính mình cũng không biết?
Ánh mắt cô rơi vào cỗ cơ giáp thế hệ 5 cuối cùng vừa lồm cồm bò dậy.
"Không được làm mất nữa đâu đấy."
Tinh Lễ bay thẳng về phía nó.
Thấy Tinh Lễ áp sát, hai phi công bên trong đều hoảng loạn.
Thình thịch.
Họ vô thức lùi lại.
Dưới mắt nhìn của khán giả Sửu Quốc, cỗ cơ giáp đang hốt hoảng thụt lùi.
Sợ hãi!
Cơ giáp thế hệ 5 của họ đang run sợ trước Tinh Lễ.
"Không!"
Rất nhiều khán giả gào thét suy sụp.
Kết cục này không ai ngờ tới.
Ba cỗ cơ giáp xuất trận ngỡ đâu vô địch thiên hạ, vậy mà chưa đầy một phút đã biến mất hai cỗ.
Bị một người phụ nữ Long Quốc nghiền ép một chiều!
Giờ cỗ cơ giáp cuối cùng cũng sợ rồi.
Muốn chạy trốn rồi!
Thấy Tinh Lễ càng lúc càng tới gần, hai phi công không thể chịu nổi nỗi sợ hãi này nữa, quay đầu tháo chạy thục mạng.
Tinh Lễ định đuổi theo.
Đúng lúc này.
Phành phạch phành phạch.
Một chiếc trực thăng vũ trang bay tới, chắn ngang trước mặt Tinh Lễ.
"Cô gái, xin chờ một chút!"
Bên trong có tiếng người hốt hoảng la lớn: "Tôi là Phó bộ trưởng căn cứ cơ giáp Sửu Quốc."
"Chúng tôi muốn đàm phán với cô."
"Xin cô hãy tha cho cơ giáp của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng trả cho cô rất nhiều tiền!"
Ngay trước buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu, Sửu Quốc nhận thua.
Muốn bỏ tiền ra để Tinh Lễ giơ cao đánh khẽ.
Họ chỉ còn sót lại đúng một cỗ cơ giáp thế hệ 5.
Nếu cỗ này cũng mất, tổng thể thực lực của Sửu Quốc sẽ tụt dốc thê thảm.
"Chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền chuộc lại những cỗ cơ giáp thế hệ 5 lúc trước!"
Gã phó bộ trưởng cắn răng nói tiếp.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày bản thân lại phải cầu xin một người Long Quốc, mà lại còn là đàn bà.
Hắn là người Sửu Quốc cao quý cơ mà.
Đâu chỉ riêng hắn.
Toàn bộ Sửu Quốc lúc này đều chìm trong bàng hoàng.
Đường đường phó bộ trưởng đích thân ra mặt, xin chi tiền để Tinh Lễ nương tay, đây là trò hề gì thế này?
Đây còn là cường quốc số một thế giới sao?
Chẳng còn lấy một chút thể diện!
Rất nhiều người Sửu Quốc nhìn thấy cảnh đó thì phẫn nộ tột cùng, nắm chặt tay lại.
"Lũ Long Quốc chết tiệt."
"Chúng ta là cường quốc đệ nhất, sao có thể cúi đầu?"
"Giết, giết chết nó!"
"Mau giết ả đàn bà này đi!"
Trong lúc bọn chúng đang sôi sục phẫn nộ.
Tinh Lễ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Cô không buồn nói một chữ.
Keng!
Một tiếng kiếm vang lên lanh lảnh.
Chiếc trực thăng vũ trang lập tức bị chém đứt làm đôi, một luồng kiếm khí chói lòa xuyên thủng thân máy bay, giáng thẳng xuống trung tâm thành phố.
Oành!
Một đám mây hình nấm từ từ bốc lên.
