Chương 1340
Chương 1340: Trả lời ta, chủ nhân của các ngươi, ở đâu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đứa bé nói: "Trước đó cháu còn thấy chú quản lý."
"Chú quản lý cũng biến mất rồi sao?"
Lâm Thần chưa từng thấy người nào gọi là chú quản lý.
Kể từ lúc hắn đến đây.
Tòa chung cư này chỉ có ba người bọn họ.
Lâm Thần nói: "Trong tòa nhà này chỉ có ba chúng ta."
Cả hai đứa trẻ đều khó lòng chấp nhận sự thật này.
Sao lại như vậy được?
Lâm Thần nói: "Tiếp tục đi lên."
Vừa lên lầu, Lâm Thần vừa bảo: "Nghĩ kỹ lại xem."
"Có gặp chuyện gì kỳ lạ không."
Lúc này không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Nhất định phải lôi bằng được boss cuối núp sau màn ra.
Hai đứa trẻ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Có gặp chuyện gì kỳ lạ không nhỉ?
Bé gái nghĩ hồi lâu, chẳng nhớ ra gì, lắc đầu: "Cháu không gặp."
Đứa bé trai lại như vỡ lẽ.
"Cháu nhớ ra rồi."
"Hôm đó ở phòng khách nhà cháu."
"Cháu thấy hai cái xác chết đang nhìn bức tranh trên tường."
Lâm Thần nói: "Dẫn đường, đến nhà cháu."
Đứa bé gật đầu, chạy trước dẫn Lâm Thần lên lầu.
Lộp cộp.
Chẳng mấy chốc, nó đã dẫn Lâm Thần tới trước một căn hộ.
Cạch.
Lâm Thần đưa tay đẩy cửa.
Cửa mở toang, đập vào mắt hắn đầu tiên là bức tranh trên tường.
Trong tranh là một người phụ nữ trùm khăn trắng.
Nhìn như trang phục của tôn giáo nào đó.
Lâm Thần bước tới lật bức tranh lên, phía sau không giấu thứ gì.
"Manh mối chỉ có thể nằm trên bức họa."
Lâm Thần nhìn bức tranh.
Dù hắn biết rất nhiều phần lịch sử bí mật, thậm chí nắm giữ tri thức đủ sức thiêu rụi cả thần linh.
Nhưng đối với lịch sử tôn giáo thiểu số trong Trò Chơi Kinh Dị, hắn cũng không thể nắm hết.
"Hệ thống."
Lâm Thần nói: "Phân tích nội dung bức họa này."
Ting.
Hệ thống lên tiếng.
"Phân tích hoàn tất."
"Bức vẽ liên quan đến Satan."
"Người phụ nữ trong tranh là thánh nữ."
"Đứa trẻ ả sinh ra sẽ trở thành con trai Satan."
"Hiện tại toàn bộ thi thể trong chung cư đều là nô lệ của Satan."
Hệ thống tiếp tục:
"Vài năm trước, từng có một thánh nữ chết ở nơi này."
"Khi ấy vô số xác chết bò ra, quỳ lạy bức họa của ả ngay tại đây."
Sau khi nắm được đoạn lịch sử bí ẩn này.
Nhiều mối nghi ngờ trong lòng Lâm Thần lập tức được tháo gỡ.
Kẻ đứng sau màn.
Cũng chính là boss cuối của màn chơi này.
Là con trai Satan!
"Người quen cũ."
Đây không phải lần đầu tiên hắn chạm trán con trai Satan.
Trước đây, hắn từng giao đấu với nó.
Khi đó hắn tìm thấy con trai Satan dưới lòng đất của một trang viên chằng chịt như mê cung.
Một đại sư đã hy sinh thân mình đánh trọng thương con trai Satan, nhưng nó hồi phục rất nhanh.
Giờ nghĩ lại.
Tôn giáo đó có chỗ bất thường.
"Nói đi cũng phải nói lại."
"Địa ngục bị mình phá nát rồi, sao vẫn còn lắm chuyện thế này."
Lâm Thần quay người bước ra ngoài.
Đã rõ bí mật của tòa chung cư, lai lịch đám xác chết và thân phận boss cuối.
Mọi việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều.
Đùng đoàng!
Sét rạch ngang trời đêm.
Ánh sáng trắng bợt từ cửa sổ hắt vào chung cư, kéo bóng Lâm Thần dài ngoằng.
Quạ! Quạ! Quạ!
Tiếng quạ trên trời nhỏ dần.
Bị bão gió thổi bạt.
Âm thanh bị tiếng sấm và mưa rào nhấn chìm.
Rầm!
Phía trước, cửa một căn phòng bỗng bật tung.
Như bị thứ gì húc mạnh vào.
Hai đứa trẻ giật thót người, run bần bật.
"Chuyện gì vậy?"
Dứt lời.
Hai cái xác bọc vải trắng nhảy chầm chậm ra ngoài.
Rầm rầm!
Dưới ánh chớp, chúng ngoắt đầu lại, tròng mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào Lâm Thần.
"Á!"
Hai đứa trẻ hét lên kinh hoàng.
Xác chết lại sống lại.
Đùng!
Tia chớp lại lóe lên.
Lâm Thần thấy hành lang không chỉ có xác chết.
Còn có thứ khác.
Hai người phụ nữ quấn khăn lụa trắng đang ngồi trước cửa sổ, ngoái đầu nhìn hắn.
Tận cùng hành lang phía sau, ba kẻ mặc âu phục đen đang che ô đen đứng đó.
Khoảnh khắc này.
Thời không nơi hành lang dường như đảo lộn.
Bóng hình quá khứ, tương lai và hiện tại cùng hiện diện.
Đây là sức mạnh của con trai Satan.
Sức mạnh ác ma đích thực.
Người bình thường trước thứ sức mạnh này đừng nói chống cự, đến chạy trốn cũng không thể.
Nhưng lần này.
Con trai Satan đã chọn nhầm đối thủ.
Thịch.
Lâm Thần nhấc chân giẫm xuống sàn.
Pháp trận lập tức xuất hiện dưới chân Lâm Thần, lan nhanh như chớp, thoáng chốc đã bao phủ cả tòa chung cư.
Chưa dừng lại ở đó.
Trận pháp tiếp tục khuếch tán.
Mười dặm quanh vùng đều nằm gọn bên trong trận pháp!
Hai cái xác kia.
Không đúng.
Toàn bộ xác chết trong cả tòa nhà bỗng rùng mình một cái.
Sức mạnh con trai Satan ban cho chúng đã bị rút cạn.
Trận pháp này chính là...
Tát Đà Thập Nhị Ác Giai Không!
Trong trận, mọi yêu ma quỷ quái đều mất hết sức mạnh, đồng thời bị ngưng tụ thành thực thể.
Nỗi sợ hãi và tổn thương phải chịu đều nhân đôi.
Vù vù vù vù!
Bão giông trên trời dần ngớt.
Bãi đất trống quanh chung cư bỗng bốc lên làn sương trắng dày đặc.
Sương trắng vây kín cả tòa nhà.
Ngay sau đó.
Ba bóng hình chậm rãi bước ra từ làn sương.
Họ khoác cà sa, khẽ cúi đầu, hai tay chắp lại, từng bước nở hoa sen, phật quang rực rỡ.
Khi họ bước khỏi màn sương.
Ánh phật quang chói lòa soi tỏ không gian, bao trùm toàn bộ tòa chung cư.
Luồng sáng chiếu qua khung cửa sổ.
Cả hai đứa trẻ bất giác lấy tay che mắt.
"Mặt trời mọc rồi ạ?"
Giữa phật quang.
Thánh nữ và đám người che ô đen trên hành lang đều tan biến không còn tăm tích.
Xác chết lảo đảo tựa vào vách tường.
Nếu không có tường đỡ, chúng đã ngã sụp xuống đất không gượng dậy nổi.
Ba bóng người bước chậm rãi tới trước cổng chung cư.
"Tát Đà Tam Tôn, thệ nguyện đồng hành."
Gió thoảng qua, hoa rụng đất, thắp một nén hương khấn nguyện.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Tát Đà Tam Tôn bỗng mở trừng mắt.
Trong mắt ánh lên tia lạnh buốt, lửa giận cuộn trào ngút trời.
"Lũ tiểu quỷ, dám làm loạn nhân gian!"
Đùng đoàng!
Sấm sét trên trời không dám gầm thêm tiếng nào.
Bão giông dứt hẳn.
Nước đọng dưới đất rút cạn mau chóng.
Nhưng cả tòa chung cư đều đang run rẩy.
Lũ xác chết bên trong cũng run rẩy theo, bởi ngay khoảnh khắc này, chúng cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương.
Tiếng động quái quỷ gì thế này?
Sao tự dưng lạnh thế?
Sao tòa nhà lại rung chuyển?
Tát Đà Tam Tôn cất bước.
Lâm Thần cất bước.
Hai đứa trẻ khó nhọc hạ tay xuống, rồi nhìn thấy cảnh tượng cả đời không thể nào quên.
Lâm Thần bước tới trước mặt hai cái xác.
Vung tay.
Chát! Chát!
Hai cái tát giáng thẳng xuống.
Đánh bật cả hai cái xác ngã nhào ra đất.
"Trả lời tôi."
"Con trai Satan, chủ nhân của các người, đang ở đâu?"
Hai cái xác nằm sõng soài dưới đất, cặp mắt trắng dã trợn trừng.
Tình hình lúc này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của chúng.
Người này sao chẳng sợ chúng chút nào?
Đã thế vừa lên đã tát liền hai phát, khiến chúng xây xẩm cả mặt mày.
