Chương 1502
Chương 1502: Ngươi làm người thật thất bại, ngay cả ác quỷ cũng chê ngươi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Uỳnh.
Diệp Phong như bị sét đánh ngang tai, cả người đờ ra trên mặt đất.
Đồng tử của hắn run rẩy dữ dội.
Sư tôn bảo hắn là đồ phế vật, từ đầu đến cuối chỉ coi hắn như quân cờ!
"Không."
Diệp Phong vội nói: "Sư tôn, người nhất định là muốn bảo vệ con nên mới cố ý nói thế đúng không?"
Quỷ Đế đảo mắt.
"Bớt ảo tưởng đi."
"Loại chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới như mày, có tư cách gì làm đệ tử của tao?"
"Tao ghét bỏ mày từ lâu rồi."
"Gớm ghiếc."
Lâm Thần bật cười.
"Thiên mệnh chi nhân như anh sống thất bại thật đấy."
"Thực lực kém cỏi đã đành."
"Đến quỷ dữ cũng ghê tởm anh."
Bị cả quỷ ghét bỏ thì rác rưởi đến mức nào cơ chứ?
Diệp Phong suýt tức đến ngất đi.
Nhưng giây tiếp theo.
Rắc.
Bóng Quỷ Đế lóe lên, ập tới trước mặt Diệp Phong, vươn tay bóp chặt cổ hắn.
"Tao nuôi mày lâu như vậy là để chờ ngày hôm nay."
"Bây giờ mày có thể chết rồi."
Rắc.
Tay ả phát lực, vặn gãy cổ Diệp Phong tại chỗ.
Vù vù.
Hắc khí và máu tươi tuôn trào, hòa vào cơ thể ả.
Khoảnh khắc này, thực lực Quỷ Đế lại tăng vọt.
Quỷ Đế nhìn Lâm Thần, nói: "Bây giờ anh không muốn chia đôi thiên hạ với tôi."
"Nhưng tương lai, anh sẽ phải đồng ý."
Vút.
Ả vung tay tung ra một màn sương đen, định bỏ trốn.
"Muốn trốn?"
"Ở lại đi."
Lâm Thần giơ tay tung ra một cơn cuồng phong, thổi tan màn sương đen.
Ào ào.
Cơn gió hất Quỷ Đế trượt lùi về sau.
Đào tẩu thất bại!
Lâm Thần nói tiếp: "Chia đôi thiên hạ?"
"Tôi đã bảo rồi, một mình tôi đủ xưng bá thiên hạ, cần cô làm gì?"
Quỷ Đế ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Lâm Thần.
Không ngờ cấm thuật tẩu thoát của mình lại bị Lâm Thần phá giải.
Không thể trốn thoát!
Làm sao bây giờ?
Quỷ Đế thoáng hoảng loạn.
Người đàn ông trước mắt mạnh đến mức không thể hiểu nổi.
"Đủ rồi."
Lâm Thần chậm rãi nói: "Trận chiến ảnh hưởng tới mấy chục năm sau này, nên kết thúc hoàn toàn được rồi."
Vì Quỷ Đế và Diệp Phong.
Tiểu sư muội của Trương Quốc Thiên gả đi, Diệp Vân Trúc chết, sư môn bị diệt.
Nên sau này mới có chuyện...
Trương Quốc Thiên biến thành kẻ lừa đảo chuyên bịp bợm dối trá, khao khát kiếm thật nhiều tiền.
Khi sư muội tìm đến, hắn cũng chẳng dám gặp nàng lần cuối.
Nghe lời Lâm Thần.
Quỷ Đế lộ vẻ kinh hãi.
Nên kết thúc?
Nghĩa là hắn sắp ra tay.
Không ổn!
"Chạy mau!"
Hắc khí trên người Quỷ Đế bốc lên như lửa cháy, ả lao nhanh về phía xa.
Thế nhưng.
Tốc độ của ả trước mặt Lâm Thần vẫn quá chậm.
Chỉ một bước chân, Lâm Thần đã đuổi kịp.
Rầm.
Hắn một tay đè chặt Quỷ Đế.
Nguyên Tố Luân Hồi.
Lôi điện.
Oành!
Tia sét giáng xuống trúng ngay người Quỷ Đế, đánh ả bốc khói nghi ngút, hiện nguyên hình.
Ả quả nhiên chẳng phải mỹ nữ gì.
Mà là một con ác quỷ mặt xanh nanh nhọn, vóc dáng to lớn dị thường.
Lâm Thần nói: "Tôi biết ngay mà."
Quỷ Đế thét lên thảm thiết: "Thả tao ra, thả tao ra!"
Uỳnh.
Một tiếng nổ dữ dội.
Thân thể Quỷ Đế nổ tung, chết thảm dưới tay Lâm Thần.
Lâm Thần đứng dậy, phủi bụi trên người.
Trận chiến đủ sức tác động đến tương lai nhiều năm về sau chấm dứt tại đây.
Lâm Thần thầm nghĩ.
"Lần này chắc hắn đã dám nhận lại sư muội rồi chứ?"
Xác Quỷ Đế bắt đầu phát sáng.
Ánh sáng ngày càng rực rỡ.
Cuối cùng luồng sáng ấy bao phủ khắp thế giới này.
"A a a a!"
Minh chủ võ lâm tan biến trong ánh sáng, chết đi trong tuyệt vọng cùng sợ hãi, Diệp Phong chết không toàn thây.
Khi ánh sáng lịm đi.
Người chơi lần lượt biến mất.
Chỉ có Lâm Thần vẫn đứng giữa căn phòng của Trương Quốc Thiên.
Tay trái hắn cầm trường kiếm, tay phải cầm Kính Hoa.
Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.
