Chương 1575
Chương 1575: Quy tắc của Tà Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Diệp Lân không dám nói nhiều, dù sao Mộ Thiên Tuyết cũng là người cứu mạng hắn.
Nhận lệnh từ Lâm Thần, Mộ Thiên Tuyết hỏi Diệp Lân:
"Sao anh lại ngất ở ven đường?"
Diệp Lân đáp: "Tôi cùng bạn bè đối đầu với tín đồ của tà thần, bị đòn tự bạo cuối cùng của hắn đánh trọng thương."
Hắn lại nhìn Mộ Thiên Tuyết đầy cảm kích.
"Thực sự rất cảm ơn ơn cứu mạng của cô."
Mộ Thiên Tuyết lắc đầu.
Đã nói rồi, là chủ nhân cứu!
Mộ Thiên Tuyết hỏi tiếp: "Tà thần đâu?"
Diệp Lân nói: "Tôi mới chỉ đánh bại tín đồ thứ hai, chưa kịp khiêu chiến tà thần."
"Hơn nữa... bạn bè tôi đều tử trận cả rồi."
"Nên tôi có thể nhờ hai người ra tay giúp đỡ không?"
"Chúng ta cùng nhau đánh bại tà thần, trả lại yên bình cho thế giới này."
Khóe môi Lâm Thần nhếch lên.
Hắn muốn chính là kết quả này.
Lúc này Diệp Lân vẫn không hay biết bản thân đã sớm bị Lâm Thần tính kế.
Được Lâm Thần cho phép, Mộ Thiên Tuyết gật đầu đồng ý.
"Tốt quá rồi."
Diệp Lân nói: "Bây giờ chỉ cần đánh bại tà thần và tín đồ thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ."
"Có điều, tôi vẫn chưa biết họ đang ở đâu."
Mộ Thiên Tuyết nói: "Chúng tôi biết."
"Tà thần ở núi Đăng Tiên."
Mắt Diệp Lân sáng bừng lên.
"Được."
"Chúng ta lên đường ngay thôi, tới núi Đăng Tiên."
Núi Đăng Tiên rất nổi tiếng, nên Diệp Lân biết rõ vị trí.
Không chần chừ.
Cả ba bắt đầu hành động, đi thẳng về phía núi Đăng Tiên.
Đi ra khỏi cánh rừng, Diệp Lân nói: "Nói mới nhớ, quê tôi cách núi Đăng Tiên không xa."
"Có thể để tôi ghé qua làng một chuyến không?"
"Tôi đi xa ba năm rồi, lâu lắm chưa gặp lại vợ con."
Lâm Thần gật đầu đồng ý.
Mộ Thiên Tuyết nói: "Được."
Vì Lâm Thần đang ở trạng thái tàng hình, nên hiện tại Mộ Thiên Tuyết là người phát ngôn thay hắn.
Cô chuyên truyền đạt lại mệnh lệnh của Lâm Thần.
Lâm Thần thầm nghĩ.
Cũng may nửa đường gặp được cô người máy này.
Nếu không nhiệm vụ phía sau hẳn sẽ phiền phức hơn nhiều.
"Cảm ơn."
Diệp Lân vội vàng cảm ơn.
"Tôi nợ hai người nhiều quá, thật sự trả không hết."
"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định làm trâu làm ngựa đền đáp."
Ba người đi từ tối đến sáng.
Theo ý Lâm Thần, Mộ Thiên Tuyết gặng hỏi về quá khứ của Diệp Lân.
Năm ba tuổi, Diệp Lân từng mơ một giấc mơ.
Trong mơ có một giọng nói bảo với hắn rằng thế giới này đã bị một tà thần xâm chiếm.
Nếu không ngăn chặn tà thần, thế giới này sẽ bị hủy diệt.
Về sau.
Hắn có được ngộ tính hơn người, học gì cũng rất nhanh.
Hắn còn gặp được bốn người chung chí hướng, cùng nhau dấn thân vào con đường chống lại tà thần.
Đi được nửa chặng đường, hắn nảy sinh tình cảm với một cô gái trong nhóm, hai người sinh được một đứa con.
Để cô ở lại trong làng, hắn lại tiếp tục lên đường.
Vượt qua muôn trùng gian nan.
Cuối cùng, trong trận chiến với tín đồ thứ hai, cả nhóm gần như toàn quân bị diệt.
"Tín đồ sở hữu sức mạnh do tà thần ban tặng. Bọn chúng có thế giới riêng, còn được các quy tắc đặc biệt che chở."
Diệp Lân kể ra quy tắc của tín đồ thứ hai.
"Hai bên tả hữu của hắn sẽ lơ lửng rất nhiều tinh cầu."
"Chúng tôi phải đánh bại hai tay sai đắc lực của hắn để đoạt lấy một món bảo vật, từ đó mới có được khả năng nhìn rõ các tinh cầu này."
"Nhờ bảo vật, chúng tôi mới thấy được màu sắc của tinh cầu, quang minh hoặc hắc ám."
"Chúng tôi phải chuyển toàn bộ tinh cầu quang minh sang bên trái, rồi đưa các tinh cầu hắc ám sang bên phải."
"Làm xong những việc đó, trên đầu tên tín đồ sẽ xuất hiện một tinh cầu mới."
"Chúng tôi phải nhìn màu của tinh cầu trên đỉnh đầu hắn, rồi tìm tinh cầu có màu tương ứng ở hai bên trái phải kéo ra va chạm với tinh cầu của hắn."
"Phải làm liên tiếp ba lần mới phá được Tà Thần Vô Địch Hoàn Thân Thuẫn của hắn."
Trong suốt quá trình đó.
Họ còn phải đối phó với đám lâu la liên tục tràn tới, những kẻ địch mạnh, cùng với đòn tấn công của chính tín đồ thứ hai.
Độ khó kinh hoàng.
