Chương 1588
Chương 1588: Thật không biết xấu hổ, lại dùng trang bị của Lâm Thần để đối phó Lâm Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mộng Thiên Trúc nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Bởi vì trước đó cô cũng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Thần nên biết sự tồn tại của Mộ Thiên Tuyết.
Mộng Thiên Trúc vừa bước tới vừa ngạc nhiên hỏi: "Anh sửa cho Thiên Tuyết xong nhanh thế à?"
Đến gần hơn.
Cô đánh giá Mộ Thiên Tuyết từ trên xuống dưới.
Còn đưa tay vỗ vỗ vài cái.
"Mềm thật đấy."
"Y như người thật."
"Đúng là không nhận ra người máy chút nào."
Cô cảm thán: "Công nghệ này phải đi trước thời đại bao nhiêu năm nữa nhỉ?"
Mộng Thiên Trúc cười híp mắt nhìn Mộ Thiên Tuyết.
"Không biết Thiên Tuyết có hiểu biết về công nghệ tương lai không ta."
"Có thể nói cho bọn tôi biết được không."
Mộ Thiên Tuyết cảnh giác nhìn Mộng Thiên Trúc: "Cô là ai?"
Mộng Thiên Trúc vội vàng giải thích: "Tôi là bạn của chủ nhân cô, cũng sống trong căn nhà này, bình thường phụ trách nấu cơm."
Mộ Thiên Tuyết nhìn sang Lâm Thần, như muốn xác nhận điều đó có thật hay không.
Lâm Thần gật đầu: "Cô ấy đúng là người của mình."
Mộ Thiên Tuyết liền đưa Mộng Thiên Trúc vào danh sách an toàn.
Mộng Thiên Trúc nhìn Lâm Thần, bảo: "Người máy gì mà nghiêm túc ghê cơ."
Lâm Thần nói: "Chắc tại ngại người lạ thôi."
Mộng Thiên Trúc che miệng cười.
Rồi cô nói tiếp: "Tôi có chuyện hệ trọng muốn báo cho anh."
"Bàn Tay Thượng Đế muốn khiêu chiến anh."
"Địa điểm quyết đấu đặt ngay dưới chân tượng Nữ thần Tự do bên Sửu Quốc."
"Cần tôi từ chối giúp anh không?"
Bàn Tay Thượng Đế khiêu chiến?
Lâm Thần nói: "Không cần từ chối, tôi nhận."
Đã là Bàn Tay Thượng Đế tự tìm đường chết.
Hắn không ngại tiễn đối phương một đoạn đường.
Mộng Thiên Trúc có phần lo lắng: "Bàn Tay Thượng Đế mạnh lắm đấy."
"Hơn nữa, theo tôi biết thì lần này gã còn nhận được sự hỗ trợ công nghệ từ Sửu Quốc."
"Địa điểm quyết đấu lại là sân nhà của chúng."
"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, e rằng chúng ta chẳng chiếm được thứ nào."
Lâm Thần bảo: "Không sao cả."
"Dù thiên đạo hay thậm chí tà thần giúp gã, gã cũng chẳng thắng nổi đâu."
Thấy Lâm Thần đã quyết định.
Mộng Thiên Trúc không nói thêm gì nữa, cô gọi điện báo cho cấp trên rằng Lâm Thần đã nhận lời.
"Bên kia có vẻ rất vội."
"Thời gian quyết đấu ấn định vào ngày kia."
Phía Lâm Thần chỉ có vỏn vẹn một ngày chuẩn bị.
Rõ ràng Sửu Quốc không định cho Lâm Thần có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
"Thế mà không phải là ngay bây giờ à."
"Đúng là mình đánh giá bọn họ quá cao rồi."
Mộng Thiên Trúc: "?"
Cô chỉ mong sao kéo dài thời gian ra thêm một chút.
Ai ngờ Lâm Thần lại chê thời gian quá dài.
Tin tức Lâm Thần sẽ quyết một trận tử chiến với Bàn Tay Thượng Đế dưới chân tượng Nữ thần Tự do lập tức lan truyền khắp toàn cầu.
Một bên là Thiên Hạ Đệ Nhất được Trò Chơi Kinh Dị công nhận.
Một bên là cao thủ hàng đầu của cường quốc số một.
Hai kẻ đứng trên đỉnh cao!
Trận chiến giữa họ rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao?
Lòng ai nấy đều thắt lại vì căng thẳng.
Nhưng vì Sửu Quốc quá đỗi hùng mạnh, tự xưng ngọn hải đăng của thế giới với nền tảng công nghệ cực kỳ tân tiến.
Thành thử hơn chín mươi phần trăm mọi người đều cho rằng Bàn Tay Thượng Đế sẽ áp đảo hơn.
Lâm Thần tuyệt đối không phải đối thủ của Bàn Tay Thượng Đế!
Mộng Thiên Trúc sốt ruột liên tục phái người điều tra Sửu Quốc, hòng tìm hiểu xem lần này bên đó đã chuẩn bị những gì.
Kết quả, cô thực sự thu được một vài tin tức.
"Trang bị cấp Vương!"
"Lại còn cả giáp bọc thép đã qua cải tiến!"
Biết được tin này, Mộng Thiên Trúc suýt nữa hộc máu.
Bởi vì cả hai món đồ đó vốn dĩ đều do Lâm Thần bán lại cho Long Quốc.
Cuối cùng lại bị bọn chúng cướp mất.
Giờ đây chúng lại quay sang dùng để đối phó với Lâm Thần.
"Khốn kiếp."
"Bọn chúng đúng là đê tiện vô liêm sỉ, đáng chết thật mà!"
Người dân Long Quốc hay tin cũng căng thẳng tột độ.
"Đúng là đồ trơ tráo, dám lấy đồ của thánh Lâm để đấu với thánh Lâm."
"Đúng chuẩn Sửu Quốc, thủ đoạn bẩn thỉu thật sự."
"Thánh Lâm ơi, hay là thôi đừng đánh nữa, dù sao cũng chẳng mất mặt đâu."
Họ thật sự không dám để Lâm Thần tham chiến nữa.
