Chương 1593
Chương 1593: Quá đáng rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bọn họ truyền lời qua chiếc bộ đàm vô hình giấu trong tai Thượng Đế Chi Thủ.
"Bắt buộc phải giết nó."
"Bây giờ có thể dùng hai thứ đó rồi."
Thượng Đế Chi Thủ đáp: "Tôi biết."
"Phải làm thế nào không cần các người dạy."
Hắn biết rõ mình là ai.
Một trong những cao thủ tuyệt đỉnh của Sửu Quốc.
Vậy mà lúc này, hắn lại liên tiếp bại dưới tay Lâm Thần tới hai lần.
Hắn nghiến răng kèn kẹt như muốn vỡ vụn. Ngọn lửa căm hận trong lòng không cách nào dập tắt.
Hôm nay.
Lâm Thần buộc phải chết!
Hắn gượng dậy, trừng mắt nhìn Lâm Thần đầy hung ác: "Tôi đã đánh giá thấp cậu."
"Nhưng cậu cũng quá tự phụ rồi."
"Kế tiếp, sẽ là lúc cậu phải nếm mùi thất bại."
Dứt lời.
Hắn lấy ra một lọ thủy tinh.
Bên trong chứa chất lỏng màu xanh lá sền sệt.
Thuốc?
Lâm Thần mở hệ thống liếc qua một lượt.
【Thuốc Tăng Cường Thực Lực:
Sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Sửu Quốc.
Do những kẻ tu luyện của Long Quốc cùng văn minh ngoài hành tinh hợp tác chế tạo.
Sau khi uống, có thể kích phát toàn diện tiềm năng cơ thể người, đưa kẻ đó vào trạng thái như tu tiên.
Thế nhưng bọn chúng không biết.
Linh khí thời nay đã cạn kiệt, căn bản không có cách nào tu luyện.
Cho nên trạng thái này sẽ vắt kiệt sinh mệnh, hơn nữa chẳng kéo dài được bao lâu.】
"Quả nhiên là thuốc."
"Lại còn là thuốc tu tiên."
Hắn vốn biết Long Quốc vẫn còn những kẻ tu tiên tồn tại.
Chỉ là toàn một lũ sắp già khọm rồi chết.
Vì từ lâu đã không còn tu luyện được nữa, chúng chẳng có cách nào kéo dài mạng sống, chỉ có thể ngồi chờ chết.
Thế nên bọn chúng lũ lượt chạy sang Sửu Quốc, tài trợ tiền của cho Sửu Quốc nghiên cứu, mong chế ra thuốc trường sinh thực sự.
Nhìn kết quả quét được.
Bọn chúng hiển nhiên đã thất bại.
Thời đại đã đổi thay.
Thời của tu tiên đã một đi không trở lại.
Uống cạn một lọ thuốc.
Khí sắc của Thượng Đế Chi Thủ tăng vọt toàn diện, thần thái rạng ngời, tinh thần phấn chấn, vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất.
Vẫn chưa dừng lại ở đó.
Thượng Đế Chi Thủ lại lấy ra một chiếc túi, bên trong chứa đầy bột mịn.
Lâm Thần tiếp tục quét.
【Bột Suy Yếu:
Sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Sửu Quốc.
Mang độc tính cực mạnh đối với những người mang huyết mạch Long Quốc.
Trúng độc, nhẹ thì toàn thân bủn rủn, nặng thì ngã vật ra đất co giật, không qua khỏi trong vòng ba ngày.
Đây là sản phẩm đáng sợ do Sửu Quốc đánh cắp khí vận của Long Quốc, dùng vô số người làm thí nghiệm mà tạo ra.
Chuyên dùng để đối phó với Long Quốc.】
Vẻ mặt Lâm Thần trở nên nghiêm túc.
Mấy trò vặt vãnh trước đó có thể bỏ qua.
Riêng trò này.
Quá đáng rồi.
Rào.
Thượng Đế Chi Thủ vung tay rải bột ra.
Lớp bột lập tức hòa vào không khí, biến mất không dấu vết, bao phủ toàn bộ khán đài.
Lâm Thần miễn nhiễm độc tố nên hắn bình an vô sự.
Thế nhưng những người mang huyết mạch Long Quốc có mặt ở đây thì chưa chắc.
Họ đến để cổ vũ tiếp sức cho Lâm Thần, giờ lại phải hứng chịu đòn tấn công trên diện rộng.
Nhẹ thì kiệt sức, nặng thì mất mạng trong vòng ba ngày.
Lâm Thần lạnh giọng: "Chơi không lại rồi giở trò bẩn à?"
Hắn lấy ra một lọ thuốc trị liệu, đổ ra lòng bàn tay biến thành bột phấn, rồi hất mạnh.
Toàn bộ độc tố lập tức bị giải trừ sạch sẽ.
Thượng Đế Chi Thủ bàng hoàng: "Sao cậu vẫn đứng vững được?"
Lâm Thần nói: "Anh nghĩ thứ này có tác dụng với tôi sao?"
"Căn bệnh chung của kẻ yếu là luôn đánh giá thấp kẻ địch, lại đánh giá quá cao chính mình."
Thượng Đế Chi Thủ quát lớn: "Mày bảo ai là kẻ yếu?"
"Chết đi cho tao!"
Oành.
Bước vào trạng thái tu tiên, sức mạnh của hắn tăng vọt điên cuồng, hung hãn lao thẳng về phía Lâm Thần.
Thế nhưng.
Mạnh đến đâu thì vẫn chỉ là người phàm.
Lâm Thần đến cả phân thân Tà Thần cũng từng đánh qua.
Một tên Thượng Đế Chi Thủ cỏn con này thì tính là gì.
Oành!
Lâm Thần tung ra một đấm, trực tiếp đánh bay Thượng Đế Chi Thủ.
"Á á á á!"
Hắn gào thét thảm thiết bay ngược ra xa, đâm sầm vào chân Tượng Nữ thần Tự do.
Rầm rầm.
Bắp đùi của Tượng Nữ thần Tự do nổ tung.
Thượng Đế Chi Thủ văng ngược từ giữa không trung, rơi huỵch xuống đất.
"Phụt!"
Vừa chạm đất, một búng máu tươi đã phun trào ra ngoài.
