Chương 1624
Chương 1624: Ngươi tỉnh lại trong một thời đại cái gì cũng không kịp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần hỏi: "Kế hoạch Vận Mệnh là gì?"
Thanh Thủy Thánh Nhân sửng sốt.
Hắn nhìn Lâm Thần, nét mặt đầy kinh ngạc.
Người trẻ tuổi này chém đứt Quỷ Thụ, thực lực rõ ràng ở cấp bậc thánh nhân.
Thế mà lại không biết Kế hoạch Vận Mệnh?
Ánh mắt hắn nhìn Lâm Thần như muốn hỏi: "Cậu thật sự là thánh nhân đấy à?"
"Đó là một trong ba kế hoạch tự cứu của chúng ta."
Thanh Thủy Thánh Nhân giải thích:
"Kế hoạch thứ nhất, Kế hoạch Phục Hồi."
"Ra ngoài tìm cách khôi phục Dương Tuyền."
"Kế hoạch thứ hai, Kế hoạch Thế Giới Mới."
"Tìm một thế giới mới có Dương Tuyền."
"Kế hoạch thứ ba, Kế hoạch Vận Mệnh."
"Nghiên cứu ra phương thức giúp bất kỳ ai cũng có thể mạnh lên, thoát khỏi sự trói buộc của Dương Tuyền. Sau này ai cũng có thể thành thánh nhân, tự nắm giữ vận mệnh của mình."
Biết được ba kế hoạch này, đầu óc Lâm Thần lập tức xẹt qua vô số mảnh thông tin.
Một phương thức mà ai cũng có thể tham gia, đồng thời giúp con người mạnh lên.
Sao quen thế này?
Đúng rồi!
Lâm Thần nhớ ra.
Đây chẳng phải là Trò Chơi Kinh Dị sao?
Bất kỳ ai cũng có thể bước vào Trò Chơi Kinh Dị.
Vượt ải Trò Chơi Kinh Dị sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, thăng cấp, cộng điểm để cường hóa bản thân.
Dù ở thời mạt pháp, những sức mạnh ấy vẫn dùng được bình thường.
Không bị hạn chế bởi Dương Tuyền và linh khí.
"Chẳng lẽ đây chính là nguồn gốc của Trò Chơi Kinh Dị?"
Trò Chơi Kinh Dị do một nhóm thánh nhân nghiên cứu tạo ra?
Càng nghĩ, Lâm Thần càng thấy khả năng này rất cao.
Còn hai kế hoạch kia.
Đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Hiểu ra chân tướng, Lâm Thần bật cười, hóa ra là vậy.
Trò Chơi Kinh Dị không phải trò tiêu khiển của một nền văn minh ngoài hành tinh nào đó.
Mà là con đường sống cuối cùng được tạo ra khi nhân loại đã cùng đường mạt lộ.
Chỉ tiếc.
Sai thời điểm.
Trò Chơi Kinh Dị, nó thức tỉnh giữa bóng tối mịt mờ, mê man hỗn loạn.
Quá khứ đã sụp đổ, tương lai xa vời vợi, nó chẳng rõ nay là năm nào, chuyện xưa nửa thực nửa hư, cảnh trước mắt ngỡ như mới hôm qua, nhưng người xưa đã không còn.
Mang trên mình sứ mệnh khôi phục vinh quang cho nhân loại.
Nhưng...
Dương Tuyền sắp cạn kiệt.
Sức mạnh tà thần bao trùm.
Nhân loại vẫn chưa hề đoàn kết.
Trò Chơi Kinh Dị thức giấc.
Nó tỉnh dậy ở một thời đại mà mọi thứ đều đã quá muộn màng.
Nhân loại dường như chẳng còn tương lai.
Chân tướng này thật sự là một nỗi kinh hoàng tột cùng.
Thấy Lâm Thần hồi lâu không nói, Thanh Thủy Thánh Nhân lấy làm lạ: "Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Chẳng lẽ cậu thật sự không biết Kế hoạch Vận Mệnh?"
Hắn quan sát Lâm Thần từ trên xuống dưới.
Vị thánh nhân trẻ tuổi này sao lại thiếu hiểu biết đến thế?
Lâm Thần đáp: "Đúng là lần đầu tôi nghe nói."
"Kế hoạch khá thú vị."
"Cố lên, mọi người nhất định sẽ thành công."
Thanh Thủy Thánh Nhân cười khổ: "Khoan bàn chuyện thành công hay không đã."
"Chúng ta sắp chết cả ở đây rồi."
Lâm Thần ngẩng đầu lên, nói: "Không."
"Hôm nay không ai phải chết cả."
Dứt lời.
Rào rào.
Từ dòng nước đen trước mặt Lâm Thần và Thanh Thủy Thánh Nhân, hai bóng người chầm chậm trồi lên.
Bóng bên trái giống hệt Thanh Thủy Thánh Nhân.
Bóng bên phải giống hệt Lâm Thần.
Bản sao do sức mạnh bóng tối tạo thành.
Sắc mặt Thanh Thủy Thánh Nhân lập tức tái đi, hắn nói: "Không kịp nữa rồi."
"Chúng ta không chạy thoát được đâu."
"Đó là bản sao của chúng ta, sức mạnh không hề thua kém."
Đấu tay đôi thì còn cơ hội.
Đằng này hắn trọng thương, người có thể chiến đấu chỉ còn Lâm Thần.
Lâm Thần một chọi hai, đánh thế nào nổi?
Thanh Thủy Thánh Nhân hít sâu một hơi, bảo: "Cậu chạy đi."
"Tôi sẽ câu giờ cho cậu."
"Nhưng mà..."
Thanh Thủy Thánh Nhân quay đầu nhìn Lâm Thần, hỏi: "Cậu có thể trả lời tôi một câu không?"
Lâm Thần nói: "Nói đi."
Nét mặt đầy vẻ mong chờ, Thanh Thủy Thánh Nhân hỏi: "Cuộc chiến giữa chúng ta và yêu ma quỷ quái kết thúc vào năm nào?"
Lâm Thần hơi khựng lại.
Câu hỏi này...
Đồng nghĩa với việc Thanh Thủy Thánh Nhân đã nhận ra Lâm Thần đến từ tương lai.
Hắn cứ ngỡ loài người sống được tới thời đại đó là vì cuộc chiến đã kết thúc.
Nhưng thực tế.
Thời đại tồi tệ nhất chỉ vừa mới bắt đầu.
