Chương 1676
Chương 1676: Ở đây có vấn đề lớn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Rắc!
Tia điện lóe lên từ tay Lâm Thần.
Luồng điện men theo dây leo, giật thẳng vào thân cây thụ yêu, khiến cái cây đổ rạp giãy giụa dữ dội.
Vài giây sau, khói bốc mù mịt, rồi lửa bùng lên ngùn ngụt.
Dây leo trong tay Lâm Thần cũng cháy thành tro.
Phủi sạch tro tàn, Lâm Thần quay người tiếp tục đi về phía thành phố.
Hắn vẫn luôn để mắt đến bản đồ con.
Rất nhanh, lại xuất hiện một chấm đỏ mới.
Đó là một con rắn.
Một con rắn toàn thân sặc sỡ sắc màu, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng.
Trông cao quý, thậm chí lộng lẫy, dễ khiến người ta ngỡ là thần thú quý hiếm nào đó.
Nhưng sau khi Lâm Thần quét qua dữ liệu của nó, sự thật liền phơi bày.
[Tên gọi: Rắn Độc Sắc Màu
Thể chất: 78
Sức mạnh: 60
Tốc độ: 20
Tinh thần: 192
Thông tin: Rắn độc mang độc tính khủng khiếp, một vết cắn đủ giết chết mười con cá voi xanh, đến nay vẫn vô phương cứu chữa.
Trí tuệ của chúng rất thấp, không thể thuần hóa.
Luôn trong trạng thái đói khát, khiến chúng lúc nào cũng khát máu và nguy hiểm.
Đáng sợ nhất là:
Chúng phân bố dày đặc, trung bình cứ một nghìn mét vuông lại có một con!
Gặp phải chúng, tuyệt đối phải đi đường vòng.]
Thông tin cho thấy thứ này nhan nhản khắp nơi.
Đã vậy còn kịch độc, chẳng phải thần thú hiếm có gì, mà chỉ là loài rắn độc đáng tởm.
Lâm Thần không đi vòng, cứ thế tiến tới.
Con rắn độc phát hiện ra Lâm Thần, lập tức bò tới.
Lâm Thần định một chân giẫm chết nó.
Nhưng khi cách mười mét, con rắn bỗng bắn vọt lên như một mũi tên, lao thẳng tới Lâm Thần với tốc độ suýt soát vận tốc âm thanh!
"Nhanh thế!"
Quá đột ngột.
Người bình thường sẽ chẳng kịp phản ứng.
Khi nhận ra, chắc chắn đã trúng đòn, thậm chí độc phát bỏ mạng.
Bốp.
Lâm Thần chộp lấy con rắn độc, rồi vạch miệng nó ra.
Nhìn qua, răng nanh bên trong rất dài, có tận sáu chiếc.
Lâm Thần xoay thân rắn lại, để nó tự cắn chính mình một phát.
Nọc độc lập tức phát tác.
Con rắn độc chết ngay tức khắc bởi chính nọc độc của mình.
Đồng thời, xác nó rữa ra nhanh chóng, hóa thành một vũng nước thối.
"Độc dữ thật."
"Không chỉ giết chết kẻ địch, mà còn làm tan xác đối phương."
Thứ này không giống sinh vật tiến hóa tự nhiên.
Mà giống sản phẩm bị biến đổi gen có chủ đích hơn.
"Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Phải vào thành phố tìm người hỏi thử."
Hắn rảo bước nhanh hơn.
Thế nhưng.
Mới đi được trăm mét.
Vù vù vù!
Từ đằng xa bỗng nổi lên một trận cương phong, Lâm Thần quay đầu lại thì thấy một con phi long đen có cánh đang lao về phía này.
Đã đến gần.
Con phi long há miệng phun ra ngọn lửa đen ngòm, định nuốt chửng Lâm Thần.
"Sao lại có cả thứ này?"
Lâm Thần tung một chiêu Phản Bản Quy Nguyên hút trọn ngọn lửa, sau đó bắn một phát pháo laser đỏ xuyên thủng cánh phi long, khiến nó rơi cắm đầu xuống.
Uỳnh!
Hắn nhảy vọt lên, áp sát phi long, một tay ấn đầu nó đập mạnh xuống đất.
Mặt đất nứt toác, con phi long bị Lâm Thần một đòn chấn chết tươi.
Nhưng ngay sau đó, càng nhiều thắc mắc hiện lên.
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Đến cả phi long cũng xuất hiện.
Hắn tiếp tục đi tới, lát sau Lâm Thần nhìn thấy một cái hồ.
Nước hồ trong vắt thấy đáy, đẹp vô cùng.
"Cái hồ lúc nãy cạn khô, sao chỗ này lại có nước?"
Có vấn đề.
Quét thử xem.
[Nước Khát Máu: Thực thể dạng lỏng được tạo thành từ vô số vi sinh vật tụ lại.
Chúng ngụy trang thành nước, lừa gạt các sinh vật đi ngang qua.
Một khi có sinh vật chạm vào mặt nước phẳng lặng này, kết cục chỉ có một.
Chết.
Cái chết đến mức xương cũng chẳng còn.]
Lâm Thần: "..."
Đi suốt một đoạn đường, chẳng có thứ gì là an toàn.
Cây thì biết cử động.
Rắn độc bò lổm ngổm khắp nơi.
Trên trời có phi long.
Đến cả nước cũng là quái vật ngụy trang thành.
