Chương 1786
Chương 1786: Ba hòn đá màu đen
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bước vào căn cứ phóng.
Trên bức tường đổ nát, Lâm Thần thấy một tấm ảnh đập vào mắt đầu tiên.
Trong ảnh có mấy người.
Đến gần hơn, hắn thấy bên cạnh còn có một bảng chú thích.
"Khắc ghi năm vị anh hùng."
"Họ là những thành viên đầu tiên của đội thám hiểm liên sao tiến vào vũ trụ!"
Phía dưới là tên của họ.
Cùng một vài chiến tích.
Năm người này là lứa đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và để lại dấu vết nơi đó.
Trong suốt mười mấy năm sau đó.
Dấu chân họ in khắp mọi ngóc ngách của hệ mặt trời.
Họ là thần tượng của mọi phi hành gia.
Nhưng rồi cả năm người bỗng mất liên lạc với mặt đất.
Bặt vô âm tín.
Không ai biết họ đã đi đâu.
Lâm Thần dời mắt về lại bức ảnh.
Cũng lúc này.
Lần đầu tiên hắn thấy được diện mạo của người thuộc Khổ Hải Văn Minh.
Trông họ chẳng khác gì người bình thường.
Đều da vàng, tóc đen, mắt đen...
Lâm Thần thậm chí còn nghĩ, liệu có phải người Long Quốc nào đó đã xuyên không tới Khổ Hải rồi gầy dựng nên nơi này?
Năm người gồm cả nam lẫn nữ, nụ cười rạng rỡ.
Lâm Thần tiếp tục đi sâu vào trạm phóng.
Giữa hành lang dựng một bức tượng điêu khắc vỡ nát.
Dường như để tưởng nhớ ai đó.
Nhưng tượng đã hỏng, không còn nhìn rõ mặt mũi.
Xung quanh cũng không thấy biển giải thích nào.
Hắn đoán nhiều khả năng là tượng viện trưởng.
Đi tiếp vào trong.
Lâm Thần thấy một chiếc bàn tròn.
Trên bàn úp lồng kính nên bên trong rất sạch, lau bớt bụi, hắn thấy một quả cầu tròn đặt ở đó.
Điều quái lạ là.
Xung quanh không một bóng người, bàn tròn cũng chẳng hề cắm điện.
Vậy mà quả cầu bên trong lại đang lăn đi không một tiếng động.
Cứ như có một bàn tay vô hình đang đẩy nó!
Lâm Thần ngước nhìn bầu trời.
Dù lúc này chưa phải ban đêm, hắn vẫn thấy được mặt trăng.
"Lực hấp dẫn của mặt trăng khiến quả cầu xoay."
Lâm Thần cười nhạt: "Khá thú vị."
Căn cứ phóng này lại có cả những thứ mang tính giáo dục thế này.
Lâm Thần tiện tay bật livestream.
Tức thì.
Lượng lớn người xem tràn vào phòng.
"Trời ơi, Lâm Thần live rồi!"
"Lâu lắm mới thấy Lâm Thần live, mọi người có biết mấy ngày qua tôi sống thế nào không?"
"Lâm Thần đang ở game nào thế?"
Lúc này.
Lâm Thần bước thêm vài bước vào trong.
Dọc theo bức tường bên cạnh xếp ngay ngắn vài mô hình.
Mấy cái phía trước trông vẫn bình thường, chỉ là những quả cầu tròn.
Nhưng càng về sau, hình dạng càng biến đổi.
Trông như thứ gì đó đang phát nổ.
Lâm Thần nhìn một cái là nhận ra ngay.
"Đây là quá trình tiến hóa của định tinh, hay chính là mặt trời."
Cũng là con đường mà mọi mặt trời trong toàn vũ trụ đều phải trải qua.
Từ một định tinh đi đến vụ nổ siêu tân tinh cuối cùng, rồi hủy diệt toàn bộ hệ mặt trời từng được nó che chở.
Người xem trong phòng live kinh ngạc tột cùng.
"Lâm Thần mò tới đài thiên văn rồi à?"
"Rốt cuộc đây là Trò Chơi Kinh Dị gì thế?"
"Sao lại có cả kiến thức hàng không vũ trụ nữa?"
Chỉ riêng Lâm Thần hiểu rõ.
Con người của Khổ Hải Văn Minh không có Trò Chơi Kinh Dị, càng chẳng có ma pháp lộng lẫy, kỹ năng hay điểm thuộc tính để cộng.
Thứ họ có chỉ là công nghệ.
Muốn đến thế giới mới.
Họ chỉ có thể phát triển công nghệ, tìm kiếm một nơi mới thích hợp cho loài người sinh sống!
Có lẽ.
Thứ mình sắp chứng kiến chính là hành trình Khổ Hải Văn Minh mải miết đi tìm thế giới mới.
Và kết cục họ ngã gục ngay trước ngưỡng cửa thế giới mới ra sao.
Lâm Thần hiểu điều này hết sức cần thiết.
Đi theo dấu vết của Khổ Hải Văn Minh là có thể tìm ra thế giới mới!
Hơn nữa còn rút được kinh nghiệm từ thất bại của họ.
Để bản thân tránh đi vào vết xe đổ!
Lâm Thần tiếp tục đi vào trong.
Khi tới gần điểm cuối, hắn thấy ba khối đá màu đen.
