Chương 1796
Chương 1796: Chinh phục hố đen
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần bay vào vũ trụ.
Hiện tại.
Mặt Trăng, Cây Dị Độ, sao Hắc Tử, sao Bão Táp, dường như đều đã đi hết.
Kế tiếp.
Theo bản đồ từ căn cứ phóng, Lâm Thần quyết định đến sao Hắc Động, nơi gần sao Bão Táp nhất.
Bản đồ ghi chép rất tỉ mỉ.
Sao Hắc Động là một trong những điểm đáp khoang cứu sinh của Khổ Hải Văn Minh.
Nó có một vệ tinh mang nhiệt độ cực cao.
Vệ tinh đó được dùng để rèn vật liệu, còn vật liệu làm ra thậm chí chống chịu được cả vụ nổ siêu tân tinh!
Nghĩa là.
Chắn được cả vụ nổ của mặt trời!
Nhưng do có vệ tinh này, bề mặt sao Hắc Động nóng rực, hoàn toàn không thể cư trú.
Thành ra người của Khổ Hải Văn Minh đành phải chuyển xuống lòng đất.
Họ kinh ngạc nhận ra bên trong hành tinh này rỗng ruột.
Và ở chính giữa...
Có một lỗ đen!
Hành tinh có tên cũng vì lẽ đó.
Họ từng trải qua một quãng thời gian gian khổ trong lòng sao Hắc Động.
Bên trong còn lưu lại vài mẩu tin tức.
Lâm Thần bước vào bên trong sao Hắc Động.
Lòng hành tinh rộng thênh thang đúng như mô tả.
Điểm trung tâm là một lỗ đen.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lỗ đen không hề có lực hút.
Dường như Khổ Hải Văn Minh đã dùng công nghệ nào đó triệt tiêu hoàn toàn lực hút của nó.
Trong một căn phòng khổng lồ, Lâm Thần tìm thấy thông tin được Khổ Hải Văn Minh đặc biệt để lại.
Hóa ra.
Người của Khổ Hải Văn Minh không phải cư dân bản địa của hệ sao này.
Họ đến đây để Tìm Kiếm Tân Thế Giới.
Nhưng trong một lần dịch chuyển tầm xa, họ bị Cây Dị Độ chặn lại, không thể tiếp tục bước nhảy không gian.
Để sinh tồn.
Họ phóng ra bốn tàu cứu sinh.
Chiếc đầu tiên.
Rơi xuống Khổ Hải.
Chiếc thứ hai.
Rơi xuống sa mạc.
Chiếc thứ ba.
Rơi lên sao Hắc Động.
Chiếc thứ tư.
Lọt vào một phiến lá của Cây Dị Độ.
Người trên bốn khoang cứu sinh đều mất liên lạc với nhau.
Nhóm ở sao Hắc Động vì muốn sống sót nên dời xuống lòng đất, dùng quặng mỏ tại đây chế tạo thiết bị trọng lực sơ khai.
Sau đó họ dành một khoảng thời gian dài đào khoét bên trong sao Hắc Động cho rộng rãi hơn.
Thậm chí.
Họ còn dựng một trạm nghiên cứu lỗ đen tại đây.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy đều sững sờ.
"Người Khổ Hải Văn Minh đỉnh thật đấy chứ?"
"Đến cả lỗ đen cũng bị họ chinh phục!"
"Tận bốn khoang cứu sinh cơ đấy."
Đến hiện tại.
Lâm Thần đã thấy tung tích của ba khoang.
Khoang ở Khổ Hải.
Khoang ở sa mạc.
Và khoang ở nơi này.
Nhìn từ kết quả.
Người ở cả ba khoang đều sống sót.
Trong đó nhóm ở Khổ Hải nổi danh nhất, nên nền văn minh này mới được gọi chung là Khổ Hải Văn Minh.
Ai cũng ngỡ họ đến từ Khổ Hải.
Thực tế không phải.
Nhóm rơi xuống sa mạc.
Dường như họ đã đi tới một thế giới khác, chính là nơi từng chịu dư chấn từ sức mạnh của Lâm Thần và cổ thần.
Nhóm ở sao Hắc Động thì tập trung nghiên cứu lỗ đen.
Chiếc thứ tư.
Tức là chiếc lọt vào phiến lá Cây Dị Độ.
Sống chết chưa rõ.
Lâm Thần tiếp tục khảo sát nơi này.
Hắn tìm thêm được một vài tài liệu.
Sở dĩ người Khổ Hải Văn Minh có thể tự do đi lại quanh lỗ đen là nhờ thiết bị trọng lực phát triển tại đây!
Họ dùng thiết bị đó để thay đổi lực hấp dẫn của lỗ đen.
Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối.
"Để ngăn hậu nhân hoặc những người ghé thăm sau này rơi vào lỗ đen, chúng tôi quyết định mạo hiểm nhảy vào đó thăm dò."
Lời nhắn ấy của Khổ Hải Văn Minh khiến Lâm Thần khựng lại một nhịp.
Khán giả trong phòng phát sóng cay xè sống mũi.
"Tiền nhân vĩ đại!"
"Chấp nhận nhảy cả vào lỗ đen chỉ để mở đường cho kẻ đến sau!"
"Nếu Khổ Hải Văn Minh chưa diệt vong, chắc hẳn họ đã tìm thấy tân thế giới rồi chứ?"
