Chương 1802
Chương 1802: Luật nhân quả không tồn tại nữa
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần đã hiểu sâu hơn về nơi này.
Khổ Hải Văn Minh cũng đang khốn đốn vì sự ăn mòn của yêu ma quỷ quái.
"Đến nay vẫn chưa một ai vào được Tân Thế Giới."
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt.
"Dù nó ở ngay trước mắt..."
Lâm Thần liếc nhìn bầu trời.
Hắn nhớ lại suốt dọc đường đi, Khổ Hải Văn Minh đã hỗ trợ hắn rất nhiều.
Khổ Hải Văn Minh, vừa hùng mạnh lại vừa đầy bi kịch.
Họ cống hiến quên mình.
Rốt cuộc dường như chẳng thu lại được gì.
Lâm Thần nói với người phụ nữ: "Ở đây đợi."
"Tôi ra ngoài chụp cho cô một tấm ảnh của Tân Thế Giới."
Nói xong.
Oành!
Lâm Thần bật nhảy lên, lao thẳng ra khỏi vệ tinh lượng tử.
Nhưng chỉ một giây sau.
Hắn đã quay trở lại xích đạo của vệ tinh lượng tử.
Mặt đất xanh tươi, bầu trời biếc thẳm, tất cả đều biến mất không còn dấu vết.
Tựa như một giấc mơ!
Lâm Thần lại bay vút lên trời.
Rồi hắn thấy... mặt trời nổ tung.
Hủy diệt lại ập tới!
Tiến vào Tân Thế Giới từ vệ tinh lượng tử dường như là phương án bất khả thi!
Lâm Thần đứng sững tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu.
Vấn đề mà Khổ Hải Văn Minh dốc cạn cả đời vẫn không thể giải quyết.
Vào khoảnh khắc này.
Đã đè thẳng lên vai Lâm Thần!
Nặng nề đến mức khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp gần như nghẹt thở.
Rõ ràng ban nãy, Tân Thế Giới còn ở ngay trước mắt.
Họ thậm chí đã vào đến quỹ đạo vệ tinh của Tân Thế Giới rồi!
Kết quả vừa nhảy lên một cái.
Lại quay thẳng về chỗ cũ!
Tân Thế Giới.
Như một ảo ảnh.
Giờ đây người xem trong phòng live mới hiểu vì sao người của Khổ Hải Văn Minh trên hành tinh Phong Bạo lại để lại đoạn ghi âm tuyệt vọng đến thế.
Có lẽ.
Người đó cũng từng trải qua chuyện này.
Chẳng lẽ chỉ đành dừng bước ở đây?
Không đời nào.
Lâm Thần lại bay vào không gian.
Hắn tìm kiếm manh mối giữa từng tinh cầu.
Không lâu sau.
Lâm Thần thực sự có phát hiện mới.
Sau khi kế hoạch tiến vào Tân Thế Giới từ vệ tinh lượng tử sụp đổ, người của Khổ Hải Văn Minh đã suy sụp suốt một thời gian.
Nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Bởi họ từng nếm trải những chuyện tồi tệ hơn thế nhiều.
Bị yêu ma quỷ quái săn lùng.
Khi du hành thì kẹt cứng trong Cây Dị Độ, buộc phải phóng khoang thoát hiểm.
Khoang thoát hiểm rơi vào vùng chưa biết, mất liên lạc toàn bộ.
Nhưng họ đều đã vượt qua.
Để tìm kiếm Tân Thế Giới, người của Khổ Hải Văn Minh đã dựng một đài ngắm sao trên Mặt Trăng.
Dùng để rà soát Tân Thế Giới.
Nhưng Tân Thế Giới dường như bị một luồng sức mạnh bí ẩn ngăn cách.
Họ không thể quét ra nó.
Kết quả này khiến người của Khổ Hải Văn Minh đau đầu suốt mấy ngày.
Nhưng ngay sau đó.
Lại có một tin tức mới truyền đến.
Trên tường ghi lại thế này:
"Đi vào lỗ đen sẽ chui ra từ lỗ trắng, đây là sự thật không thể chối cãi."
"Thế nhưng chúng tôi phát hiện..."
"Thời điểm đi vào lỗ đen lại muộn hơn thời điểm chui ra khỏi lỗ trắng 0,0001 giây."
"Nếu kết quả này có hiệu lực thực tế, có lẽ chúng tôi có thể dùng cách khác để tìm ra Tân Thế Giới!"
Khán giả trong phòng live hơi đơ người, chưa kịp hiểu ra.
"Cái gì gọi là thời điểm vào lỗ đen muộn hơn thời điểm chui ra khỏi lỗ trắng 0,0001 giây?"
"Tôi còn chưa chui vào mà đã bay ra từ đầu bên kia rồi á?"
"Hả?"
"Quy luật nhân quả không tồn tại nữa à?"
Điều này đã vượt qua tầm hiểu biết của một bộ phận khán giả.
Trên thực tế.
Ban đầu người của Khổ Hải Văn Minh cũng chết lặng.
Họ kiểm tra đi kiểm tra lại thiết bị của mình, kết quả vẫn y như cũ.
Thời gian chui ra từ lỗ trắng sớm hơn thời gian đi vào lỗ đen 0,0001 giây.
"Chênh lệch thời gian này quá nhỏ, chúng ta cần thiết bị mạnh hơn để nghiên cứu."
Thế là.
Người của Khổ Hải Văn Minh đã chế tạo ra bộ truyền tống mạnh hơn.
Họ tạo ra một máy tạo lỗ đen mini, kèm theo một máy tạo lỗ trắng mini kết nối với nó.
