Chương 1806
Chương 1806: Chân tướng diệt vong của Khổ Hải Văn Minh
Đăng ngày 02/10/2026
19
Họ đã dồn quá nhiều tài nguyên để dựng nên kíp nổ này.
Bây giờ không còn cách nào sửa chữa nó nữa.
Nghĩa là.
Trừ phi mặt trời tự phát nổ, người của Khổ Hải Văn Minh không còn cách nào kích nổ nó được nữa.
Kế hoạch Tân Thế Giới.
Chấm dứt từ đây!
Còn Khổ Hải Văn Minh.
Thậm chí cả thế giới này.
Bi kịch của cả vũ trụ này, mới chỉ vừa bắt đầu...
Lũ yêu ma quỷ quái nhận ra Khổ Hải Văn Minh quá mạnh, bèn dùng đại pháp huyết tế, hiến tế chín phần mười sinh linh toàn thái dương hệ để lập nên một huyết trận khổng lồ.
Người Khổ Hải Văn Minh dùng công nghệ để kháng cự.
Nhưng khoảnh khắc huyết trận mở ra.
Tất cả người Khổ Hải Văn Minh.
Đều chết sạch chỉ trong một chớp mắt!
Họ thậm chí không kịp có lấy một cơ hội phản ứng.
Cùng một thời điểm, chưa đầy một giây, tất cả đều bị giết!
Nơi này giờ không còn thấy bóng dáng yêu ma quỷ quái nào còn sống.
Nhưng Lâm Thần để ý thấy, bên trong kíp nổ mặt trời, có một vệt sáng xanh lam đang le lói.
Lâm Thần đi vào bên trong, nhìn thấy một tọa độ.
Một tọa độ rất rõ ràng, rất đồ sộ.
Tọa độ của Tân Thế Giới!
Trên màn sáng bên cạnh hiện lên bản ghi chép cuối cùng của máy chủ.
"Thiết bị dò tìm đã phóng tổng cộng chín vạn bảy nghìn ba trăm lẻ năm tỷ lần."
Hơn chín vạn tỷ lần!
Kíp nổ mặt trời vốn không thể kích nổ mặt trời.
Giờ đây.
Mặt trời đã tự phát nổ.
Trong vụ nổ ấy, công nghệ do Khổ Hải Văn Minh để lại nhận đủ năng lượng, đồng loạt kích hoạt!
Đồng thời đã phát phóng hơn chín vạn tỷ lần!
Cuối cùng cũng tìm ra Tân Thế Giới bị giấu kín!
Lâm Thần nhìn tọa độ khổng lồ hiển thị trên màn sáng.
Im lặng hồi lâu.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều đứng cả dậy, không một ai ngồi.
Khổ Hải Văn Minh.
Họ tự tin, hùng mạnh, bí ẩn, tràn đầy trí tuệ.
Lỗ đen, lỗ trắng, và cả Dị Độ Chi Thụ...
Bất kể khó khăn thế nào cũng không cản nổi bước chân họ.
Nhưng.
Họ phải đối đầu với yêu ma quỷ quái của cả vũ trụ.
Phải mở đường cho những nền văn minh khác còn chưa kịp phát triển.
Lại phải chống chọi với Dị Độ Chi Thụ.
Cả những cuộc chia ly với đồng đội.
Cuối cùng.
Khổ Hải Văn Minh đã thất bại.
Tân Thế Giới bị lũ yêu ma quỷ quái giấu đi.
Họ cũng bỏ mạng dưới đại trận huyết tế do chúng bày ra.
Khổ Hải Văn Minh không phải thần thánh.
Chỉ là họ không hề biết.
Vào ngày này của mấy chục vạn năm sau.
Một con người đến từ thời không khác.
Cùng vô số đồng bào.
Đã cùng nhau bước tiếp con đường còn dang dở của họ!
Người của Khổ Hải Văn Minh đã chết hết.
Họ đã thất bại.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là lũ yêu ma quỷ quái đã thành công!
Lâm Thần và tất cả khán giả trong phòng phát sóng đều ghi nhớ tọa độ cuối cùng của Tân Thế Giới.
Khoảnh khắc này.
Dù là Lâm Thần.
Hay tất cả khán giả trong phòng phát sóng.
Đều đã nhận lấy thanh gậy tiếp sức nặng trĩu mà Khổ Hải Văn Minh trao lại!
Lâm Thần đứng trước cửa sổ, nhìn những thi thể lơ lửng bên ngoài rất lâu.
Cuối cùng.
Lâm Thần nói: "Để chúng ta làm một việc cuối cùng cho Khổ Hải Văn Minh."
Phi thuyền chính của Khổ Hải Văn Minh vẫn đang kẹt trong Dị Độ Chi Thụ.
Mà khoang cứu sinh số 4 vẫn bặt vô âm tín.
Lâm Thần bay vào trong Dị Độ Chi Thụ.
Hắn tìm thấy phi thuyền chính.
Dị Độ Chi Thụ vẫn kẹp chặt lấy phi thuyền, khiến nó không thể nhúc nhích.
Khổ Hải Văn Minh bó tay trước thân cây Dị Độ kiên cố.
Nhưng thứ này không làm khó được Lâm Thần!
Keng.
Vô Song Kiếm rời vỏ.
Kiếm khí ngang dọc.
Trong chớp mắt.
Dị Độ Chi Thụ bị chém đứt làm đôi.
Hắn vung một kiếm, toàn bộ cành cây quanh phi thuyền chính vỡ vụn.
Nhờ vậy.
Phi thuyền chính đã lấy lại tự do.
Lâm Thần vào trong phi thuyền, tìm thấy tín hiệu của khoang cứu sinh số 4.
Hắn lần theo tín hiệu, tiến vào một phiến lá.
Sau đó men theo phiến lá ấy không ngừng đi sâu vào trong.
Sau khi liên tiếp vượt qua mấy phiến lá, cuối cùng hắn cũng tìm thấy khoang cứu sinh số 4 mất tích.
Bên trong khoang cứu sinh không có hài cốt.
Người của Khổ Hải Văn Minh đều nằm cạnh một phiến lá cách phi thuyền không xa, ôm chặt lấy nhau mà chết.
