Chương 1819
Chương 1819: Thân pháp mạnh nhất
Đăng ngày 02/10/2026
19
Đây là kết quả dung hợp nâng cấp Kiếm Khởi Phong Lam cùng các kỹ năng và bị động khác.
Chỉ liếc qua một cái.
Lâm Thần đã thấy thứ này rất mạnh!
Mạnh đến mức vô lý.
Không chỉ cường hóa toàn diện, mà còn có thể cường hóa chỉ định.
Trong đó hiệu quả cường hóa chỉ định là mạnh nhất.
Nhất là hai hiệu quả cuối cùng càng khiến mắt Lâm Thần sáng lên.
"Tự do lựa chọn, tự do phối hợp!"
Ý tứ quá rõ ràng.
Nếu một kỹ năng hoặc một món đồ nào đó có một năng lực:
"Khi đánh trúng kẻ địch, sẽ hồi phục thể chất bản thân."
Nhưng kỹ năng này khó dùng, hoặc đạo cụ quá hiếm, dùng xong là mất.
Lúc này.
Hắn có thể bóc tách năng lực này ra, gắn vào hiệu quả bốn hoặc hiệu quả năm để mang theo vĩnh viễn!
Lại còn mở khóa được khả năng cường hóa chỉ định!
Khi gặp hiệu quả tốt hơn, còn có thể thay thế bất cứ lúc nào.
"Mình có Tạo Hóa Kinh."
"Lát nữa xem thử trong Tạo Hóa Kinh có năng lực nào ra trò không."
"Rút sạch ra rồi nhét vào kỹ năng của mình."
Mà đây vẫn chưa phải toàn bộ kỹ năng.
Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống.
【Bị động cấp Thần: Trật Tự Gia Hộ
Đẳng cấp: Sơ cấp.
Có thể nâng cấp: Có thể.
Điều kiện nâng cấp: 30.000 kinh nghiệm, hoặc chịu đòn 3.000 lần.
Thông tin: Sức mạnh thức tỉnh từ trong cơ thể bạn mang nguồn năng lượng đáng sợ mà thần linh cũng không hiểu nổi.
Hiệu quả 1: Giảm 30% sát thương phải chịu (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 2: Mỗi khi thể chất giảm 1%, toàn bộ sức mạnh, tốc độ, tinh thần tăng 1% (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 3: Bạn không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ hiệu ứng tiêu cực nào (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 4: Chưa có.
Có thể tự do chọn một năng lực từ vật phẩm hoặc kỹ năng sẵn có để thêm vào đây, đồng thời trao khả năng cường hóa chỉ định.
Hiệu quả 5: Chưa có.
Có thể tự do chọn một năng lực từ vật phẩm hoặc kỹ năng sẵn có để thêm vào đây, đồng thời trao khả năng cường hóa chỉ định.】
Lần này.
Là cường hóa bị động liên quan đến năng lực phòng ngự.
Cũng khiến Lâm Thần mừng rỡ trong lòng.
Hắn nhìn tiếp xuống dưới.
Còn gì nữa?
【Thân pháp cấp Thần: Siêu Thoát
Đẳng cấp: Sơ cấp.
Có thể nâng cấp: Có thể.
Điều kiện nâng cấp: 30.000 kinh nghiệm.
Thông tin: Thân pháp đạt đến cực hạn, không chịu ràng buộc, siêu thoát vạn vật.
Hiệu quả 1: Tăng gấp 3 lần tốc độ, đồng thời bạn không chịu bất kỳ sự phong tỏa nào (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 2: Đốt cháy tinh thần có thể ngưng đọng thời gian; đốt cháy tinh thần dữ dội có thể đảo ngược thời gian (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 3: Tiêu hao lượng lớn tinh thần, bạn có thể mang theo người khác lập tức đến bất kỳ nơi nào trong tâm tưởng (Có thể cường hóa chỉ định, tiêu hao 50.000 kinh nghiệm).
Hiệu quả 4: Chưa có.
Có thể tự do chọn một năng lực từ vật phẩm hoặc kỹ năng sẵn có để thêm vào đây, đồng thời trao khả năng cường hóa chỉ định.
Hiệu quả 5: Chưa có.
Có thể tự do chọn một năng lực từ vật phẩm hoặc kỹ năng sẵn có để thêm vào đây, đồng thời trao khả năng cường hóa chỉ định.】
Nhìn thấy hiệu quả của thân pháp này.
Lâm Thần cũng phải giật mình.
Hiệu quả thứ ba!
Quá mức nghịch thiên.
Lập tức đến bất kỳ nơi nào trong tâm tưởng!
Khái niệm này là thế nào?
Chỉ cần bây giờ Lâm Thần muốn lên mặt trăng, thoáng động ý nghĩ rồi thi triển thân pháp này, hắn có thể lập tức có mặt ở mặt trăng.
Muốn tới sao Diêm Vương, sao Hỏa, thậm chí là rời khỏi hệ Mặt Trời.
Cũng chỉ là chuyện trong một ý nghĩ!
Đã vậy còn không bị phong tỏa.
Dù là lỗ đen.
Cũng chẳng tóm được hắn!
Quá khủng khiếp.
Lâm Thần thầm nghĩ, lần nâng cấp này đúng là lời to.
Chỉ riêng cường hóa của thân pháp này.
Đã đủ thu hồi toàn bộ vốn kinh nghiệm.
Nhưng đây vẫn chưa phải kỹ năng tốt nhất.
Phía trước đã có hai bị động cấp Thần, phía sau vẫn còn rất nhiều nâng cấp mạnh mẽ khác.
