Chương 1881
Chương 1881: Tiệc không hủy nữa, mau mang quà tới
Đăng ngày 02/10/2026
19
Hắn ta còn bắt đầu gọi là Lâm Thần rồi.
Lâm Thần vẫn không để ý đến hắn, lúc này còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.
Chuyện Thượng Đế Chi Ảnh đã xong xuôi, nhưng nhà họ Mộng lại có vài chỗ bị tàn phá.
Tiếp tục tổ chức tiệc sinh nhật ở đây xem ra không tiện lắm.
Cần tìm một chỗ khác.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Chỉ có khách sạn là hợp nhất.
Lâm Thần đi tới trước mặt Mộng Thiên Trúc, hỏi: "Có cần tìm khách sạn nào để tiếp tục tiệc sinh nhật không?"
Mộng Thiên Trúc hơi khó hiểu nhìn Lâm Thần.
"Sao lại phải đến khách sạn?"
Lâm Thần liếc nhìn xung quanh, nói: "Chỗ này bị phá hỏng không ít."
Mộng Thiên Trúc bỗng bụm miệng cười khẽ.
"Anh lo chuyện này à."
"Bọn tôi vốn cũng chẳng định tổ chức tiệc sinh nhật ở đây đâu."
"Khu viện này chỉ để ở thôi, chỗ mở tiệc nằm ở nơi khác."
Lâm Thần hỏi: "Ở đâu?"
Mộng Thiên Trúc mỉm cười: "Nhà tôi có một trang viên gần ngoại ô."
"Giờ tôi đưa anh qua đó nhé?"
Cô cất giọng dịu dàng: "Đáng ra hôm qua tôi đã muốn đưa anh qua rồi, nhưng anh cứ bận suốt."
Bây giờ chỗ này tụ tập nhiều người như vậy.
Thật ra nguyên nhân chính là...
Ai nấy đều muốn nhìn thấy Lâm Thần trước.
Bằng không hôm nay bọn họ đã đến thẳng trang viên nhà họ Mộng rồi.
Lâm Thần nói: "Giờ quay lại cũng chưa muộn."
Hắn đưa cả Phệ Hồn Thương lẫn Hộ Thủ Ma Vương cho Mộng Thiên Trúc.
Xem như món quà sinh nhật đầu tiên.
Hai món trang bị cấp Vương mà thôi.
Chẳng phải thứ gì quá quý giá.
Trong đám đông cũng có người của chính quyền tới dự.
Họ đều đến mừng sinh nhật Mộng Thiên Trúc.
Mộng Thiên Trúc dúi thẳng hai món trang bị cấp Vương cho họ, đồng thời nói: "Đều là Lâm Thần tặng đấy."
"Lát nữa nhớ chuyển tiền cho Lâm Thần."
Người của chính quyền kích động gật đầu lia lịa.
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!"
"Cảm ơn Lâm Thần, cảm ơn Lâm Thần!"
Uy lực của hai món trang bị cấp Vương này ai nấy đều thấy rõ.
Chỉ cần cầm một món đã có thể đánh ngang ngửa với Bạch Hà, người đứng đầu Thập Đại Cao Thủ đương thời!
Sở hữu cả hai món.
Lực chiến của họ sẽ còn tăng vọt hơn nữa!
Giữa đám đông có người cười hỏi: "Đại tiểu thư, tiệc sinh nhật không hủy nữa à?"
Mộng Thiên Trúc nở nụ cười rạng rỡ: "Không hủy nữa."
"Lâm Thần về rồi, không hủy nữa đâu."
"Tuyệt quá!"
Đám đông lập tức rộ lên những tiếng reo hò.
"Tụi này qua trang viên trước đây."
"Đại tiểu thư, Lâm Thần, hai người cũng mau qua nhé!"
Mọi người lục tục rời đi trong tiếng nói cười rôm rả.
Họ vừa đi vừa rút điện thoại báo tin cho những người khác.
Báo rằng bữa tiệc không bị hủy nữa.
"Tiệc không hủy nữa đâu, mau mang quà tới đây!"
Mộng Thiên Trúc nhìn theo bóng họ rời đi, lắc đầu cười: "Mấy người này thật là."
Người đã vãn gần hết.
Bạch Hà hơi ngượng ngùng bước tới.
"Lâm Thần, chào anh, chào anh."
"Tôi là fan cứng của anh, tôi tên Bạch Hà."
Lâm Thần có chút ấn tượng với Bạch Hà.
Lúc hắn trở về, đã thấy Bạch Hà vì muốn bảo vệ Mộng Thiên Trúc mà sẵn sàng lấy thân tàn cản Thượng Đế Chi Ảnh.
Bạch Hà nói: "Tôi có một thỉnh cầu quá phận."
Lâm Thần nói: "Cứ nói đi."
"Chuyện là thế này."
"Tôi có hai người bạn bị Thượng Đế Chi Ảnh đánh trọng thương."
"Không biết Lâm Thần có cách nào cứu họ không?"
Hắn đang nói đến Tiểu Thanh và Vân Sơn.
Lâm Thần lấy ra hai lọ thuốc trị liệu, nói: "Đem cho họ uống là khỏi hẳn."
Bạch Hà mừng rỡ khôn xiết, kích động nói: "Cảm ơn Lâm Thần, cảm ơn Lâm Thần!"
Hắn cầm lấy thuốc trị liệu rồi co cẳng chạy.
Phải tới bệnh viện cứu người cho gấp.
Sau đó còn dẫn họ cùng đến dự tiệc sinh nhật.
Người xung quanh đã đi hết sạch.
Lâm Thần tò mò hỏi Mộng Thiên Trúc: "Trước đó cô còn tính hủy tiệc sinh nhật à?"
