Chương 1897
Chương 1897: Trò Chơi Kinh Dị ngươi rốt cuộc có được không đấy
Đăng ngày 02/10/2026
19
Chỉ Qua Lưu: Tương tự Trảm Võ Đạo, nhưng chỉ có hiệu lực với yêu ma quỷ quái.
Đãng Thần Phú: Tương tự Trảm Võ Đạo, nhưng chỉ có hiệu lực với thần phật.]
Vẫn còn rất nhiều.
Lâm Thần cũng phải thầm khen ngợi.
Quả không hổ là kinh thư vô thượng làm lộ cả thiên cơ.
Phương pháp diệt thần tru ma, nghịch thiên cải mệnh đều nằm trọn trong này.
Xem xong Tạo Hóa Kinh.
Lâm Thần đã có dự tính trong đầu.
Những công pháp sau khi dung hợp và nâng cấp đều có hai đặc tính tùy ý lựa chọn.
Điều này có nghĩa là một chuyện!
Lâm Thần có thể tráo đổi các đặc tính này bất cứ lúc nào.
Gặp boss nhân tộc, hắn gắn Trảm Võ Đạo vào.
Gặp boss yêu ma quỷ quái, hắn tháo Trảm Võ Đạo ra rồi thay bằng Chỉ Qua Lưu.
Đụng tà thần, đổi thẳng sang Đãng Thần Phú!
Biến hóa khôn lường!
Tùy tình hình thực tế, bất cứ lúc nào cũng rút ra năng lực thích hợp nhất!
"Không uổng công mình vất vả tái hiện Tạo Hóa Kinh."
"Mấy hiệu quả này đúng là xứng đáng."
Trò Chơi Kinh Dị, mày có mạnh đến đâu, Lâm Thần vẫn luôn mạnh hơn!
Trưa hôm ấy.
Ăn trưa xong, Mộng Thiên Trúc nhận được cuộc gọi từ phía chính quyền.
"Thượng Đế Chi Ảnh chết rồi."
"Phía Sửu Quốc đã chuẩn bị xong tiền chuộc, định đổi người."
"Đại tiểu thư, cô có muốn qua xử lý chuyện này không?"
Kể từ sau tiệc sinh nhật.
Đến cả người của chính quyền cũng bắt đầu gọi Mộng Thiên Trúc là đại tiểu thư.
Chuyện Lâm Thần đàn khúc Phượng Cầu Hoàng rồi tự tay đeo dây chuyền cho Mộng Thiên Trúc đã được quay lại và tung lên mạng.
Bây giờ ai cũng biết.
Mộng Thiên Trúc là người phụ nữ của Lâm Thần!
Tuyệt đối không thể đắc tội.
Người của chính quyền cũng phải cung kính với cô vài phần.
Mộng Thiên Trúc ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Được, chiều tôi qua."
Đây là cơ hội tốt để đè đầu Sửu Quốc.
Cô không đời nào bỏ qua.
Rửa bát xong, cô bảo với Lâm Thần: "Em có việc phải qua bên chính quyền một chuyến."
"Giải quyết chuyện Thượng Đế Chi Ảnh và Sửu Quốc."
"Chắc sẽ về sớm thôi."
Nói rõ ngọn ngành mọi chuyện xong, cô mới rời đi.
Nhưng Mộng Thiên Trúc vừa đi chưa được bao lâu.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị đã vang lên trong phòng.
"Chúc mừng bạn đã được chọn làm người chơi của Trò Chơi Kinh Dị."
"Bạn sẽ tiến vào trò chơi sau một phút."
"Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Âm thanh dứt hẳn.
Lâm Thần đưa mắt nhìn quanh.
Biệt thự chẳng có gì thay đổi, cũng không có thứ gì dọa người xuất hiện.
"Trò Chơi Kinh Dị lại không thèm dọa người à..."
Lâm Thần cảm thấy chuyện này khá hiếm gặp.
Chẳng lẽ Trò Chơi Kinh Dị biết mấy trò đó không dọa nổi mình nên buông xuôi luôn rồi?
Một phút trôi qua trong chớp mắt.
Vút!
Bóng người Lâm Thần biến mất khỏi phòng khách ngay tức khắc.
Hơn mười giây sau.
Bịch.
Lâm Thần hiện ra, hai chân giẫm lên nền sàn vững chắc.
Hắn quay đầu nhìn quanh.
Bản thân đang đứng giữa một đại sảnh.
Nhìn kết cấu và dáng vẻ kiến trúc, Lâm Thần đoán mình đã tới một nơi có phong cách cổ đại.
Đúng lúc này.
Giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Chào mừng người chơi đến với Trò Chơi Kinh Dị."
"Đang quét thực lực người chơi, vui lòng chờ..."
Rồi sau đó, Trò Chơi Kinh Dị im bặt.
Lâm Thần đợi mãi, từ đứng đợi chuyển sang ngồi ghế đợi.
Hắn còn tự pha một ấm trà, uống liền mấy chén, giọng nói của Trò Chơi Kinh Dị mới lại cất lên.
"..."
"Không thể quét được thực lực của người chơi."
"Thay đổi phương thức đánh giá thực lực, bắt đầu tra cứu chiến tích trước đây của người chơi."
Lâm Thần: "..."
Không quét ra thì nói sớm đi.
"Chẳng phải nâng cấp rồi sao?"
"Sao vẫn phế thế này?"
Đợi đến mức suýt ngủ gật mới thốt ra một câu không tìm thấy, Lâm Thần suýt nữa bật cười.
Trò Chơi Kinh Dị lúc này cũng ngơ ngác.
Chuyện kiểu này, nó mới gặp lần đầu tiên.
