Chương 1963
Chương 1963: Kỳ Lân huyết
Đăng ngày 02/10/2026
19
【Thần thông: Cải Thiên Hoán Địa.
Thần thông cường đại của thần tộc, có thể cưỡng ép mọi tồn tại trong phạm vi nhất định bước vào giai đoạn đánh theo lượt.
Mỗi lượt, mỗi người chỉ được hành động một lần.
Tốc độ càng nhanh, khoảng cách giữa các lượt càng ngắn.】
【Danh hiệu: Thí Thần Giả.
Danh hiệu dành cho kẻ đồ thần, sau khi trang bị sẽ giảm sát thương phải chịu từ thần linh.
Đồng thời tăng sát thương gây ra cho thần linh.】
"Cả ba phần thưởng này đều không tệ."
"Không biết sau khi nâng cấp thì sẽ mạnh cỡ nào."
Đây vẫn chưa phải phần thưởng cuối cùng!
Âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị lại vang lên.
"Chúc mừng người chơi đã trở thành người đầu tiên vượt qua trò chơi này, đồng thời đạt được đánh giá vượt mức hoàn mỹ."
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo toàn cầu."
"Có muốn ẩn danh tính không?"
Lâm Thần đáp: "Không."
Âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị lập tức vang vọng trên phạm vi toàn cầu.
"Chúc mừng người chơi đến từ Long Quốc."
"Cách đây ít phút, anh ấy đã vượt qua thành công một màn chơi có độ khó cấp Địa Ngục."
"Chúc mừng anh ấy nhận được các phần thưởng sau!"
"20.000 điểm kinh nghiệm!"
"Một cuộn vé thoát game trực tiếp ở bất kỳ độ khó nào."
"Các người chơi khác hãy lấy Lâm Thần làm mục tiêu để tiếp tục nỗ lực!"
Thông báo của Trò Chơi Kinh Dị vừa phát ra.
Người chơi trên toàn thế giới lập tức náo loạn.
"Cái quái gì thế này? Không phải độ khó của Trò Chơi Kinh Dị vừa tăng lên sao? Hắn làm sao qua được độ khó Địa Ngục vậy?"
"Bây giờ Trò Chơi Kinh Dị khó đến phát điên, có khi bật hack cũng chẳng qua nổi, rốt cuộc hắn làm cách nào?"
"Trò Chơi Kinh Dị rốt cuộc có phải do nhà hắn mở không thế?"
"Không thể hiểu nổi!"
Họ cảm giác dường như mình và Lâm Thần đang sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Trong thế giới của Lâm Thần, Trò Chơi Kinh Dị chẳng có gì đáng sợ, thậm chí còn hơi dễ thương.
Còn trong thế giới của họ, Trò Chơi Kinh Dị lại tàn khốc ghê rợn!
Khi người chơi khắp thế giới còn chưa hết bàng hoàng.
Lâm Thần đã xem tiếp phần thưởng mới.
【Cuộn vé thoát game:
Bỏ qua điều kiện vượt ải, có thể lập tức thoát khỏi trò chơi hiện tại.
Tuy không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào, nhưng cũng sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng nào.】
"Cũng được phết."
Có những trò cố tình kéo dài thời gian để giam người chơi đến chết.
Lúc đó dùng cuộn vé này là có thể trực tiếp thoát ra ngoài.
Ting.
Tiếng hệ thống vang lên.
"Kích hoạt hiệu ứng tăng 100% phần thưởng hệ thống."
"Chúc mừng chủ nhân, phẩm chất của mọi phần thưởng đều đã được nâng cấp, xin chủ nhân chú ý kiểm tra."
"122.000 điểm kinh nghiệm."
"1 giọt tinh huyết Kỳ Lân cấp Thần."
"Thần thông: Ngã Chủ Trầm Phù."
"Danh hiệu: Sát Thần."
"2 cuộn vé thoát game cấp Thần."
Lâm Thần nhìn vào các phần thưởng mới nhất.
【Tinh huyết Kỳ Lân cấp Thần: Tinh huyết của thần thú cấp Thần trong truyền thuyết.
Chỉ cần một giọt là có thể nhận được thể chất và thần thông của Kỳ Lân.
Đồng thời nhận được khả năng biến thành Kỳ Lân.】
【Thần thông: Ngã Chủ Trầm Phù.
Thần thông của thần linh đã thất truyền, khi kích hoạt sẽ tiêu hao toàn bộ tinh thần, đưa bản thân vào trạng thái ngủ say.
Nhưng kẻ địch trong phạm vi sẽ bị giảm tốc độ đáng kể.
Đồng minh trong phạm vi sẽ được tăng mạnh tốc độ.】
【Danh hiệu: Sát Thần.
Kẻ sát thần.
Sau khi trang bị sẽ tăng mạnh sát thương gây ra cho thần linh, có xác suất lập tức hạ sát thần linh.
Đồng thời giảm mạnh sát thương phải chịu từ thần linh, có xác suất miễn nhiễm sát thương do thần linh gây ra.】
【Cuộn vé thoát game cấp Thần:
Sau khi sử dụng, lập tức thoát khỏi trò chơi hiện tại, đồng thời nhận được 50% phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến.】
"Đúng là đều mạnh lên rất nhiều."
"Máu Kỳ Lân có thể giúp người ta biến thành Kỳ Lân."
"Thần thông thì làm chậm kẻ địch, tăng tốc cho đồng đội."
"Danh hiệu có tính khắc chế rõ rệt hơn."
"Còn cuộn vé này..."
Lâm Thần ngẫm nghĩ một lát, trong lòng đã có tính toán.
Máu Kỳ Lân sẽ biến người ta thành súc vật, thế nên đem bán đi là xong.
