Chương 2
Chương 2: Rốt cuộc ai mới là boss
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rồi màn hình bắt đầu tối dần.
Bóng người của Lâm Thần lại dần hiện rõ trở lại. Trò Chơi Kinh Dị không thèm nhận hắn nữa!
Quán net im phăng phắc.
Tất cả trố tròn mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bất thường.
Quá đỗi bất thường.
Trò Chơi Kinh Dị xuất hiện đã chín năm, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tình huống này.
Nó lại đi xin lỗi!
Đã vậy còn đuổi thẳng người đàn ông này ra ngoài.
Bộ dạng đó… hệt như sực nhớ ra ở nhà chưa tắt bếp ga vậy.
"Ảo ma thật."
Có người ngơ ngác thốt lên.
Vì quả thực không biết phải hình dung thế nào nữa.
Đúng là chấn động tam quan.
Lâm Thần cũng hiểu ra, chắc do mình quá mạnh nên Trò Chơi Kinh Dị không dám chọn.
Cũng vào lúc này, hắn mới hiểu vì sao mười năm qua mình chưa từng bị chọn trúng.
"Đã tới rồi còn đòi đi?"
"Để ngươi chạy thoát chắc?"
"Đứng lại cho ta!"
Lâm Thần gọi ngay hệ thống trong đầu: "Hack nó!"
Hệ thống im lặng một thoáng mới đáp: "Thực ra tôi là hệ thống đàng hoàng, không phải hacker."
"Biết rồi."
Lâm Thần nói: "Hệ thống đàng hoàng, mau hack nó đi."
Hệ thống: "..."
Cạn lời.
Nhưng hệ thống vẫn làm theo. Hình bóng Lâm Thần dần mờ đi.
Lâm Thần bật cười.
"Ha ha ha..."
"Trò Chơi Kinh Dị, ông đây tới rồi!"
Câu cuối cùng Trò Chơi Kinh Dị nghe được chính là câu này. Không hiểu sao lại thấy lạnh toát cả người, run rẩy không thôi.
Khi màn hình máy tính hoàn toàn trở lại bình thường.
Bóng dáng Lâm Thần cũng biến mất hẳn khỏi quán net.
"Cậu ta bị chọn thật rồi."
Người trong quán net vẫn chưa hết bàng hoàng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc được chọn đến khi truyền tống đi chưa đầy năm giây.
Nhìn một người sống sờ sờ biến mất ngay trước mắt.
Ai nấy ngổn ngang trăm mối.
Nhưng phần nhiều là tiếc nuối.
Dù vừa rồi có chuyện gì xảy ra thì tỷ lệ tử vong ở nhiệm vụ đầu tiên lên tới 90% đã là sự thật không thể chối cãi.
Lâm Thần e là lành ít dữ nhiều.
"Mau xem livestream đi."
"Trò Chơi Kinh Dị vừa chọn người, chắc chắn đã mở phiên live mới rồi."
"Lên mạng xem mau."
Chợt có người thốt lên, lập tức mở một trang web.
Đó là trang livestream.
Một trang web do chính Trò Chơi Kinh Dị tạo ra.
Tất cả những ai được chọn, hễ bước vào trò chơi là sẽ phát trực tiếp tại đây cho toàn thế giới theo dõi.
Trên cùng của trang có một dải băng đỏ thẫm.
Bên trên viết một dòng chữ đỏ lòm:
"Đêm đã khuya, đừng đi lung tung. Buổi live đầu tiên của người mới, bấm vào đây."
Họ bấm vào ngay, thấy vài phòng phát sóng hiện ra.
Mỗi phòng đều có một chủ phòng, chính là những người vừa bị chọn trúng.
Họ lướt qua một lượt.
Không hề thấy phòng live của Lâm Thần.
"Chàng trai lúc nãy đâu rồi?"
"Sao không tìm thấy cậu ta?"
"Chẳng lẽ cậu ta không phải người mới?"
Cả quán net lại lặng đi, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng ngay giây sau, có tiếng hét thất thanh: "Tôi thấy cậu ta rồi."
"Tôi thấy cậu ta trong phòng live của người khác!"
Mọi người vội vàng mở một phòng livestream lên, quả nhiên thấy Lâm Thần.
Trên màn hình.
Mấy người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đang túm tụm giữa một cánh rừng.
Họ đều là những người mới vừa bị chọn rồi truyền tống vào đây, lúc này đều đứng ngơ ngác tại chỗ, Lâm Thần cũng đứng trong số đó.
Có điều trông hắn chẳng giống họ chút nào.
"Cuối cùng cũng vào được." Hắn xoa xoa tay đầy hào hứng.
"Ting..."
Giọng hệ thống vang lên đúng lúc: "Phát hiện ký chủ đã bước vào Trò Chơi Kinh Dị."
"Chức năng hệ thống kích hoạt thành công."
"Đã tự động tắt phát sóng, ẩn dữ liệu. Nếu cần, xin ký chủ tự bật."
Lâm Thần gật đầu.
Dù chưa từng vào đây nhưng ngày nào hắn cũng xem livestream.
Tắt phát sóng nghĩa là hắn không mở phòng live, người khác không thể vào xem hắn được.
Ẩn dữ liệu nghĩa là toàn bộ thông tin của mình đều không hiển thị.
Từ thể chất, sức mạnh, tinh thần cho đến năng lực sở hữu.
Đều không thấy được gì.
Nhưng mấy thứ này chỉ mặc định tắt, nếu muốn, hắn vẫn có thể mở lại bất cứ lúc nào.
"Kiểm tra thông số."
Lâm Thần thầm niệm. Dùng hệ thống mười năm, hắn cũng tò mò rốt cuộc bây giờ mình mạnh đến mức nào.
【Họ tên: Lâm Thần
Chủng tộc: Người
Thể chất: 999
Sức mạnh: 999
Tốc độ: 999
Tinh thần: 999
Vũ khí: Không
Chiêu thức: Phiêu Diễu Kiếm Pháp (Phản phác quy chân), Truy Tinh Bộ (Phản phác quy chân).
Vật phẩm: Kiếm Phổ (3/99)】
Lâm Thần lập tức hiểu ra vì sao hệ thống lại giấu kín thông tin của mình.
Nếu để Trò Chơi Kinh Dị quét trúng đám chỉ số này, chắc nó đá văng hắn ra ngoài ngay tức khắc.
Một người bình thường khỏe mạnh, các chỉ số cơ bản như thể chất, sức mạnh chỉ ở mức 10 điểm, tinh thần thường nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ khoảng 100 điểm.
Thể chất là tổng hòa của tố chất cơ thể, bao gồm thể lực, sức bền, khả năng chịu đòn.
Sức mạnh quyết định sát thương đòn đánh và khả năng chịu tải.
Tốc độ là tổng hợp giữa tốc độ di chuyển và tốc độ ra đòn, đơn vị tính bằng mét/giây, nghĩa là Lâm Thần có thể chạy 999 mét chỉ trong 1 giây.
Đấy là còn chưa thi triển Truy Tinh Bộ.
Tinh thần thì quyết định số lần thi triển chiêu thức, mức độ tập trung, khả năng kháng các loại ảo thuật.
Mỗi trận chiến đều tiêu hao tinh thần.
Ngay cả việc nghỉ ngơi không tốt, thức khuya hay thức trắng đêm cũng ảnh hưởng đến chỉ số này.
Có thể nói, chỉ số nào cũng quan trọng sống còn.
Riêng hắn thì hay rồi.
Một chuỗi số 9 đỏ rực, không cần vũ khí cũng đủ đấm chết tươi một con boss.
Phiêu Diễu Kiếm Pháp và Truy Tinh Bộ đều mở ra từ gói quà tân thủ của hệ thống năm xưa.
Một cái là tuyệt thế kiếm pháp, một cái là tuyệt thế thân pháp, mười năm qua đã được hắn luyện đến cấp tối đa.
Kiếm Phổ là công cụ mạnh nhất mà hệ thống tặng.
Bên trong không ghi chép kiếm chiêu vô thượng nào.
Mà chứa đựng những thanh bảo kiếm lừng danh thiên hạ.
Thần kiếm, tiên kiếm, ma kiếm, yêu kiếm, tà kiếm; 99 thanh kiếm vô địch trong truyền thuyết làm chấn động cõi hoàn vũ đều nằm cả ở đây.
Mỗi thanh kiếm đều sở hữu năng lực độc nhất vô nhị.
Hiện tại, hắn đã mở khóa được 3 thanh.
Lưỡi kiếm bỏ qua phòng ngự — Vô Song.
Sấm sét trấn sát yêu tà — Thiên Nộ.
Ngọn lửa đến từ Cửu U — Phần Tiêu.
Tùy tiện lấy ra một thanh cũng đủ gây chấn động một phương.
Nếu Trò Chơi Kinh Dị nhìn thấy bảng thông số của Lâm Thần, chắc chắn sẽ sợ đến vãi cả linh hồn.
Hay là để anh làm boss luôn cho rồi?
Lâm Thần thoát khỏi giao diện hệ thống, chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Mười năm rồi.
Phần thưởng gấp trăm lần đang đợi hắn!
Hắn đưa mắt nhìn sang những người bên cạnh, nhận ra mình có thể đọc được thông số của họ.
【Họ tên: Chu Thiên
Chủng tộc: Người
Thể chất: 6 (Chút thể chất này mà sống nổi đến giờ cũng tài)
Sức mạnh: 7 (Yếu nhớt vậy ai chơi)
Tốc độ: 4 (Rùa bò còn nhanh hơn cậu)
Tinh thần: 82 (Sau này ngủ sớm dậy sớm đi)】
Lâm Thần khẽ nheo mắt. Mình không chỉ thấy được chỉ số mà còn thấy cả lời đánh giá đầy móc mỉa của Trò Chơi Kinh Dị.
"Không biết động viên người ta một câu à."
Tiếp đó, hắn nhìn sang những người còn lại.
Hắn phát hiện không một ai đạt đến mức bình thường.
Tức là thể chất và sức mạnh đạt 10, tinh thần đạt 100.
