Chương 2068
Chương 2068: Mẹ nó, sao hắn dám xuất hiện trước mặt chúng ta
Đăng ngày 02/10/2026
19
Mặt tư lệnh đen sì.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, tuyệt đối không được nói ra chân tướng.
Một khi sự thật bị phơi bày.
Mọi thứ coi như xong thật.
Tất cả các Trang Giáp Dũng Sĩ đều chỉ là công cụ bị bọn họ lợi dụng.
Ai chịu nổi cái kết cục này?
Nếu đám người này nổi dậy phản kháng, sợ rằng hắn còn không kịp bấm nút kích nổ.
"Đừng hỏi nhiều."
"Khi nào cần biết, tôi sẽ cho các người biết."
"Hiện tại các người chỉ cần hiểu một điều, bọn họ là kẻ thù, vậy thôi."
Bọn họ là kẻ thù?
Những người trong viện nghiên cứu lúc này đều im bặt.
Ông bảo là kẻ thù thì là kẻ thù chắc?
Họ đâu có mù.
Vừa rồi ai bán mạng, ai chiến đấu với quái vật, còn ai rúc trong căn cứ run như cầy sấy?
Mọi chuyện rành rành ngay trước mắt.
Không có đám người đó, thế giới này đã sụp đổ từ lâu.
Hơn nữa, quan trọng nhất là...
Họ là người của Lâm Thần.
Lâm Thần là ai chứ?
Thần tượng trong lòng toàn dân, ai nấy đều lớn lên cùng những câu chuyện về hắn.
Lâm Thần luôn luôn đúng!
Là người của Lâm Thần, sao họ có thể là kẻ thù được!
Thế là.
Giây phút này.
Rất nhiều người đã làm trái lệnh tư lệnh.
Bảo đóng cửa?
Không đóng.
Bảo bật súng máy tự động?
Không bật.
Chẳng những không chĩa mũi dùi vào họ, mọi người còn muốn nhiệt liệt hoan nghênh họ đến.
Tư lệnh thấy cả viện nghiên cứu mãi không có phản ứng gì, lập tức hiểu ngay đám người này đã sinh lòng phản trắc, không thèm nghe lời mình nữa.
"Đến nước này rồi."
"Chỉ có thể dùng kế hoạch mới."
Hắn đã đề phòng đám người này ngay từ đầu.
Cho nên, hắn vẫn luôn bồi dưỡng người biến thân của bộ giáp hoàng kim.
Bây giờ.
Chính là lúc để hắn ra tay.
Tư lệnh rút điện thoại ra, gọi cho bộ giáp hoàng kim.
Khi người chơi mang theo Trương Hằng rầm rộ kéo đến trước cửa viện nghiên cứu.
Oành!
Một vệt laser bất ngờ quét qua trước mặt, nổ tung ngay dưới chân họ.
Bước chân của nhóm người chơi bị vệt laser kia bức dừng lại ngay tắp lự.
Khói súng tan đi.
Bộ giáp hoàng kim đứng sừng sững trước cửa viện nghiên cứu, ánh vàng chói lọi, ngầu lòi bắt mắt, ra vẻ vô cùng.
Nhưng người chơi lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ.
Trái lại, trong khoảnh khắc đó, họ còn kích động bật cười thành tiếng.
"Chui ra rồi, thằng khốn này!"
"Mẹ nó, sao nó dám vác mặt ra trước mắt chúng ta thế này!"
"Tao phải giết nó một vạn lần mới hả giận!"
Họ ngập tràn phẫn nộ với cái Trò Chơi Kinh Dị này.
Mà phần lớn cơn giận là vì bộ giáp hoàng kim này.
Hắn đã giết hết Trang Giáp Dũng Sĩ này đến Trang Giáp Dũng Sĩ khác từng bảo vệ nhân loại.
Ngay cả bạn gái của Trương Hằng cũng chết thảm dưới tay hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy máu bắn lên cửa kính, trái tim mọi người đều vỡ vụn.
"Mày muốn chết thế nào?"
Người chơi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, quát lớn: "Bọn tao đảm bảo sẽ tiễn mày xuống lỗ!"
"Bố mẹ mày có biết họ đẻ ra cái thứ nghịch thiên quái thai như mày không?"
"Có gan thì cởi cái bộ giáp đó ra, để tao xem cái thứ khốn nạn như mày mặt mũi ra cái giống gì!"
Người chơi bung hết hỏa lực mồm.
Câu nào câu nấy đắt giá lạ thường.
Trương Hằng nghe mà ngây người.
Người trong viện nghiên cứu ngơ ngác trố mắt.
Hóa ra người của Lâm Thần lại bộc trực, thẳng tính đến thế.
Nhưng nghĩ lại thì hiểu ngay.
Dù sao cũng là người của Lâm Thần.
Chắc chắn phải có điểm phi phàm hơn người!
Bên trong bộ giáp hoàng kim, Long Thiên nhếch môi, nói: "Hôm nay kẻ phải chết chỉ có bọn mày thôi."
"Chỉ dựa vào cái đám tôm tép nhãi nhép chúng mày mà cũng đòi đánh bại tao?"
Người chơi càng thêm sôi máu.
"Giờ nào rồi, không xin lỗi thì thôi, còn ở đấy mà dọa dẫm à?"
"Mẹ nó, nhịn hết nổi rồi, bắn một phát cho mày bay màu luôn!"
Một người chơi giơ tay lên, ánh mặt trời nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay, biến thành một khẩu pháo ánh vàng.
Khoảnh khắc bóp cò.
Viên đạn ngưng tụ từ ánh sáng xé gió với vận tốc vượt âm kinh hoàng, bắn nổ tung ăng-ten vệ tinh trên nóc viện nghiên cứu.
