Chương 2083
Chương 2083: Nếu không phải chúng ta lương thiện, hôm nay đã rải tro cả nhà các ngươi rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Long Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Thần.
Những lời Lâm Thần vừa nói khiến hắn không sao cãi lại được.
Nhưng điều quan trọng nhất là, Lâm Thần chỉ bằng một chiêu đã đánh nát thanh kiếm, lại còn tát bay trạng thái bộc phát tiềm năng của hắn.
Đó là bộc phát tiềm năng đấy!
Thiên mệnh sở quy, vốn dĩ phải vô địch, chống đỡ mọi đòn tấn công, đồng thời tăng vọt thực lực bản thân lên gấp mấy chục lần.
Rốt cuộc, đến cả cái đó cũng không cản nổi!
Long Thiên bị cái tát đánh cho choáng váng.
"Giả thôi."
"Tất cả chỉ là ảo giác."
Long Thiên bò dậy, gào lên: "Tao hiểu rồi."
"Đây chắc chắn là khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt!"
"Ông trời đang thử thách tao."
"Tao nhất định sẽ thắng, mày nhất định sẽ thua."
"Xưa nay tao luôn xuôi chèo mát mái, đời nào lại dừng chân ở chỗ này!"
Lông tóc trên người hắn dựng đứng lên.
Dưới da nổi lên vô số bong bóng khí.
Lớp giáp trụ cùng da thịt quái vật ẩn sâu dưới da từ từ trồi ra.
Hắn lại biến về hình dạng trước khi xuyên không.
Mặt mày dữ tợn, nửa người nửa quái.
"Lần trước tao đánh bại được mày, lần này cũng chắc chắn được!"
Hắn bật nhảy lên cao, không khí xung quanh nhanh chóng tụ lại nơi hai bàn tay.
Ngay sau đó.
Ầm!
Một tia laser đáng sợ hơn bao giờ hết bắn vọt ra, lao thẳng về phía Lâm Thần.
Thu!
Hóa!
Vận!
Phát!
Tuyệt thế thần thông lại hiển hiện nhân gian.
Lâm Thần hấp thu toàn bộ năng lượng, mảy may không tổn hại.
Bịch.
Long Thiên rơi xuống đất, sững sờ.
Lâm Thần nói: "Mày quá yếu, không đủ tư cách để tao ra tay."
Uỳnh!
Hắn chuyển hóa năng lượng thành sức mạnh cường hóa, trút thẳng lên người những người chơi khác.
Trong chốc lát.
Toàn thể người chơi đều nhận được cường hóa.
Thể chất, sức mạnh, tốc độ và tinh thần của họ đều tăng vọt!
"Sức mạnh... đang trào ra!"
"Lâm Thần đỉnh vãi!"
"Mẹ kiếp, tôi cảm giác mình sắp bay lên rồi!"
Đám người chơi phấn khích khôn xiết.
Đám cao thủ kia vốn dĩ đã không phải đối thủ, giờ đối mặt với dàn người chơi được tăng sức mạnh thì bị hạ gục chỉ sau một chiêu.
Tất cả những kẻ từng đòi xâm lược đều bị người chơi giải quyết sạch sẽ.
Những kẻ đuổi giết Tiểu Tuyết cũng không thoát được một ai.
Có điều người chơi cũng khá giữ luật lệ, trả tiền trước rồi mới giết, đến đòi nợ thì được, chứ đòi động vào người ta là không xong rồi.
Đám cao thủ lần lượt ngã xuống.
Cái gì mà Bá Đao.
Hắn bị chém mấy chục nhát, chết thảm khốc vô cùng.
Soái Hiệp thì suýt bị lột cả da mặt, biến thành một gã xấu xí ma chê quỷ hờn.
Bọn chúng chẳng còn lại chút khí thế ngút trời khi trước.
"Trình độ có ngần này mà dám bảo bọn tao là lũ nhà quê à?"
"Nếu không phải bọn tao lương thiện, hôm nay đã hất tung cả lò nhà chúng mày rồi."
"Đừng nói cả họ, đồ sát sạch cả cái thế giới này cũng được."
Họ đi theo Lâm Thần đã lâu, thực lực cũng tăng lên rất nhiều.
Nếu toàn bộ hợp lực, họ đã đủ sức hủy diệt cả thế giới này.
Những cao thủ còn lại rét run, quỳ rạp xuống đất xin tha.
Nhà quê cái nỗi gì?
Giờ xem ra.
Chính bọn họ mới là lũ phế vật và nhà quê đích thực, hoàn toàn chưa từng thấy sự đời.
Học được ba cái ngón nghề mèo cào đã tưởng mình thiên hạ vô địch.
Người chơi chẳng buồn nương tay, thẳng tay tàn sát.
Đứa nào dám cầu xin thì chết chung.
Nếu không có Lâm Thần tới, hôm nay người chết chính là Trương Hằng và Tiểu Tuyết.
Cuối cùng, nơi này chỉ còn trơ trọi một mình Long Thiên.
Sắc mặt Long Thiên trắng bệch.
Cảnh tượng này, trước đây nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng nổi.
Quá đỗi hoang đường.
"Tao liều mạng với chúng mày!"
Long Thiên gào lên, lao về phía đám người chơi.
"Đến lúc trả nợ rồi!"
Một người chơi tay cầm vòng sáng đáp xuống từ trên trời, như đang cầm chiếc cưa máy bổ thẳng về phía Long Thiên.
Tim Long Thiên đập thình thịch, cảm nhận được sát khí đáng sợ từ vòng sáng ấy, vội vàng né tránh.
Vừa mới né xong.
Bốp!
Một cú song phi trời giáng từ phía sau bay tới, đá nát bấy mảnh áo còn sót lại trên người hắn.
Long Thiên lảo đảo dúi về phía trước mấy bước, vừa mới đứng vững.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Vài tiếng súng nổ vang, máu đen từ lồng ngực hắn trào ra xối xả, vết thương nặng đến mức không gượng dậy nổi.
Hắn căn bản không phải đối thủ của đám người chơi!
