Chương 2085
Chương 2085: Hắn từng đến
Đăng ngày 02/10/2026
19
Dù đã hoàn toàn giải phóng sức mạnh bóng tối, Long Thiên vẫn không phải đối thủ của Lâm Thần.
Thậm chí ngay cả người chơi hắn cũng đánh không lại.
Đám người chơi từng bước tiến lại gần, vẻ mặt Long Thiên dần sụp đổ.
Tín ngưỡng cả đời.
Cả năng lực mà hắn ngỡ là vô địch thiên hạ.
Đứng trước mặt Lâm Thần, tất cả đều vô dụng.
Xoàn xoạt.
Hắn bị đám người chơi vây kín vào giữa.
"Hí..."
Mặt mày Long Thiên tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng: "Bây giờ làm hòa... có được không?"
"Ngay lúc này á?"
Người chơi thấy nực cười vô cùng: "Mày đùa đấy à?"
Bịch! Bịch! Bịch!
Một trận đấm đá lập tức trút thẳng xuống người Long Thiên.
Trước đó hắn sai người đập Trương Hằng một trận nhừ tử.
Bây giờ tới lượt người chơi dần cho hắn một trận ra bã.
Cơ thể Long Thiên đã qua cải tạo, độ cứng cáp tăng vọt, nhưng lúc này vẫn không thể đỡ nổi đòn tấn công của đám người chơi.
Chỉ chốc lát, hắn đã thoi thóp thở.
Lâm Thần bước tới, nhìn Long Thiên chỉ còn lại một hơi tàn, nói: "Nên kết thúc rồi."
Hắn vẫy Trương Hằng lại, bảo cậu tự tay giết Long Thiên.
Phập!
Một kiếm chém đứt mạng Long Thiên.
Đến đây.
Ân oán giữa Trương Hằng và Long Thiên hoàn toàn chấm dứt.
"Trả thù được rồi."
Trương Hằng đứng lặng tại chỗ, nhìn thi thể Long Thiên, nước mắt bỗng trào ra.
Người yêu và bạn bè đã chết, giờ đều có thể nhắm mắt xuôi tay.
Nhìn cái chết thảm hại của Long Thiên, người chơi ai nấy đều thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Nhưng mọi người đều biết, chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vẫn còn kẻ địch chưa bị tiêu diệt.
Tên Tư lệnh trong viện nghiên cứu!
Lâm Thần nhìn Trương Hằng, hỏi: "Tiếp theo, cậu có tính toán gì?"
Trương Hằng im lặng một thoáng.
Sau cùng, cậu nhìn về phía Tiểu Tuyết.
Ở nơi này, cậu quên đi tất cả, có được cuộc đời mới, chính Tiểu Tuyết là người luôn ở bên cạnh cậu.
Thậm chí cô còn suýt mất mạng vì cậu.
"Tôi muốn ở lại."
Lâm Thần nhìn hai người, gật đầu.
"Thế cũng tốt."
Ở thế giới này, cao thủ gần như đã bị quét sạch, cũng chẳng còn yêu ma quỷ quái.
Có được Sơ Hào Cơ, Trương Hằng hiển nhiên rất mạnh.
Cậu ở lại đây sẽ không còn phải chịu đựng đau khổ nữa.
Huống hồ hiện tại, đã có rất nhiều người chơi chọn ở lại trong thế giới phó bản.
Trương Hằng không phải trường hợp đầu tiên.
Đám người chơi đều hiểu cho lựa chọn của Trương Hằng.
Sau khi nói lời từ biệt với Trương Hằng, họ cùng Lâm Thần quay trở lại thế giới trò chơi.
Trương Hằng và Tiểu Tuyết có chút lưu luyến nhìn mọi người biến mất.
Cuối cùng, Tiểu Tuyết nhìn Trương Hằng, khẽ bảo: "Em không đáng để anh ở lại."
"Rõ ràng em cũng chẳng sống được mấy ngày nữa..."
"Không phải đâu nhé."
Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng hai người.
Cả hai quay lại, thấy mấy bóng người xuất hiện.
Họ mỉm cười, bảo: "Đại thần Lâm vừa cứu cô rồi."
"Chai thuốc ngài ấy cho cô uống có thể cải tử hoàn sinh, chữa lành mọi bệnh tật."
"Sau này cô sẽ không phải chết vì bệnh tật nữa đâu."
Tiểu Tuyết trợn to hai mắt.
Trương Hằng cũng kinh ngạc vô cùng.
"Mọi người là..."
Mấy người thản nhiên đáp: "Chúng tôi là những người chơi đã chọn ở lại từ trước."
Nơi này từng có yêu ma hoành hành khắp chốn.
Nhưng Lâm Thần cùng nhiều người chơi khác đã đến, tiêu diệt sạch sẽ lũ yêu ma.
Sau đó, một vài người chơi chọn ở lại.
Vừa rồi họ đã nhìn thấy Lâm Thần và đám người chơi, thấy Trương Hằng ở lại, họ mới bước ra.
Để sau này Trương Hằng và Tiểu Tuyết có một nơi tránh xa ồn ào, yên ổn sống qua ngày.
Chớp mắt một cái.
Nhóm người đã xuất hiện trước viện nghiên cứu.
"Họ quay lại rồi!"
Người bên trong viện nghiên cứu lập tức phát hiện ra bọn họ.
Tư lệnh tức khắc căng thẳng tột độ.
Long Thiên đâu?
Bây giờ, người duy nhất có thể bảo vệ lão chỉ còn lại Long Thiên.
Lão hy vọng Long Thiên có thể từ trên trời giáng xuống, cản chân đám người này, thậm chí giết sạch bọn chúng.
Đúng lúc này.
Lâm Thần giơ tay, ném ra một cái đầu người.
Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ngay bên dưới ống kính camera.
Camera ghi lại rõ mồn một.
Đó là... đầu của Trương Hằng!
