Chương 2092
Chương 2092: Diệp Dao gặp chuyện rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần lẩm bẩm: "Thiên thạch rơi xuống..."
Hắn đặt điện thoại xuống, lập tức chạy về phía ngoại ô.
Bay giữa không trung, từ xa hắn đã thấy một góc ngoại thành đang bốc khói đen cuồn cuộn.
Đến gần hơn, hắn nhận ra nơi này đã tụ tập khá nhiều người.
Lâm Thần đáp xuống một góc khuất không ai để ý, rồi đi bộ về phía hố thiên thạch rơi.
"Anh Lâm!"
Đột nhiên, tiếng Diệp Dao vang lên cách đó không xa.
Lâm Thần dừng bước, thấy cô đang vẫy tay chạy tới.
"Anh Lâm, anh cũng tới xem thiên thạch à?"
Diệp Dao chạy đến trước mặt Lâm Thần, thở dốc vài hơi rồi cười nói: "Nhiều người tới thật đấy."
Lâm Thần gật đầu: "Ừ."
"Hì hì."
Diệp Dao đắc ý cười: "Cục thiên thạch này là bọn em phát hiện đầu tiên đấy nhé."
"Lúc đó em đang phụ việc ở trang trại cách đây không xa."
Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía một trang trại cách đó hơn trăm mét.
Lâm Thần nhớ ra, cô từng bảo hôm nay phải ra ngoại ô làm việc.
Hóa ra là tới trang trại phụ việc.
Lâm Thần hỏi: "Không bị thương chứ?"
Diệp Dao cười: "Không ạ."
"Nhưng lúc nó rơi xuống, tiếng nổ to khủng khiếp."
"Em với mấy con thú trong trang trại giật bắn cả mình."
"Anh không thấy đâu, đám gà vịt nhảy dựng lên cao lắm, suýt nữa thì bay luôn."
Lâm Thần thấy cô hào hứng vui vẻ thế này, đúng là không có vẻ gì là bị thương.
"Chúng ta vào trong xem thử."
Mục đích chính của hắn tới đây vẫn là xem cục thiên thạch kia.
Lâm Thần dẫn Diệp Dao chen lên phía trước đám đông.
Trước mắt là một cái hố lớn rộng hơn mười mét, sâu chừng hai ba mét.
Nằm dưới đáy hố là một khối thiên thạch cỡ nửa mét, bề mặt chi chít lỗ thủng.
Khối đá vẫn đang liên tục bốc khói đen.
Hệ thống lập tức quét khối thiên thạch.
Kết quả hiển thị:
[Thiên thạch ngoài không gian:
Thiên thạch được triệu hồi bởi sức mạnh yêu ma, bên trong chứa nguồn năng lượng có thể cường hóa năng lực của bọn chúng.
Yêu ma ẩn náu trong bóng tối đang được cường hóa.]
Lâm Thần lập tức nắm được rất nhiều thông tin hữu ích.
Thiên thạch bị triệu hồi.
Dùng để cường hóa yêu ma.
"Xem ra..."
"Kẻ triệu hồi khối đá này chính là con trùm cuối nấp sau màn rồi."
"Nhiều thủ đoạn phết."
Giờ thì Lâm Thần đã hiểu.
Hết thả khí chẳng lành, lại đến triệu hồi thiên thạch.
"Xem chừng bọn chúng định giấu mình phát triển, đợi đến khi thấy vô địch rồi mới ra tay."
Biết nhịn thật đấy.
Khác hẳn những kẻ địch trước đây từng gặp.
Diệp Dao đứng bên cạnh lên tiếng: "Cục đá này xấu quá."
Đúng lúc đó.
Người của viện nghiên cứu kéo đến.
Họ phong tỏa hiện trường, giải tán đám đông, chuẩn bị đưa khối thiên thạch đi.
Diệp Dao nói: "Hết cái xem rồi."
"Anh Lâm, anh về luôn chưa?"
Lâm Thần đáp: "Chưa tính về."
"Thế thì tốt quá."
Diệp Dao cười tươi: "Hay anh qua trang trại chơi một lát nhé?"
"Cảnh bên đó đẹp lắm, lại còn nuôi nhiều thú nữa."
"Em mời anh uống sữa dê tươi luôn."
Lâm Thần khẽ cười: "Được, qua xem thử."
Đi theo Diệp Dao, Lâm Thần tới trang trại.
Nơi này rộng chừng hai héc-ta, nuôi khá nhiều gia súc gia cầm.
Diệp Dao dẫn Lâm Thần tới chào chủ trang trại, đó là chú của cô, sau đó đưa hắn đi dạo khắp nơi.
Cô còn tự tay vắt sữa dê tại chỗ, đun nóng rồi đưa cho Lâm Thần uống.
Diệp Dao nói rất nhiều chuyện với hắn.
Vui vẻ hệt như một đứa trẻ.
Lâm Thần không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn cô.
Mãi đến khi trời sẩm tối.
Chủ trang trại tới tìm Diệp Dao, bảo cô vào phụ việc.
Diệp Dao nhìn Lâm Thần với vẻ áy náy: "Em phải đi làm việc rồi."
"Chắc tối nay em ngủ lại đây luôn, không về nữa đâu."
"Chào anh Lâm nhé~"
Cô vội vã chạy đi.
Lâm Thần đi dạo thêm một lát rồi rời khỏi đó.
Ngay đêm hôm ấy.
Trang trại xảy ra chuyện.
