Chương 2138
Chương 2138: Yêu Ma Chi Vương sụp đổ đến phát khóc
Đăng ngày 02/10/2026
19
Yêu Ma Chi Vương đờ người.
Hắn dốc hết sức lực, mưu tính cả đời, cuối cùng mới tìm ra cách mở cánh cửa Địa ngục.
Rốt cuộc lúc này lũ ác ma lại chẳng hề muốn bước qua!
Thậm chí chúng còn muốn đóng luôn cánh cửa Địa ngục lại!
Yêu Ma Chi Vương sắp phát điên rồi.
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Chẳng phải bảo ác ma tàn bạo khát máu, vô cùng hiếu chiến sao?
Giờ cả một thế giới bày ra trước mắt, chúng lại không thèm xâm lăng?
Cảnh này hệt như đặt con gà nướng thơm phức trước mặt một gã ăn mày đói lả nhiều ngày, nhưng gã lại chẳng buồn đụng tới.
Lúc này, điều Yêu Ma Chi Vương không hề hay biết là...
Địa ngục chỉ có một.
Đó chính là Địa ngục từng bị Lâm Thần quét sạch.
Sau khi Lâm Thần ghé qua một chuyến, chúa tể Địa ngục Satan ngã xuống, chín mươi chín phẩy chín phần trăm ác ma bị tiêu diệt.
Đến cả Titan Ác Ma mạnh nhất cũng bị đánh cho hóa thành cảnh quan.
Chỉ còn lại không phẩy một phần trăm ác ma cuối cùng kéo dài hơi tàn.
Mà không phẩy một phần trăm ít ỏi này cũng là do năm đó Lâm Thần rủ lòng tha mạng.
Khi ấy có một nhóm ác ma lương thiện ngấm ngầm bảo vệ nhiều người ở Địa ngục, vào thời điểm Lâm Thần sắp hủy diệt toàn bộ nơi đó, họ đã chạy ra dùng con người để đổi lấy tính mạng đồng loại.
Nhờ thế mới giữ lại được không phẩy một phần trăm ác ma ấy.
Nếu không có nhóm ác ma lương thiện kia, Địa ngục từ lâu đã trống không.
Sau trận chiến đó.
Lũ ác ma không bao giờ dám bước chân ra khỏi Địa ngục nữa.
Thậm chí chẳng dám đánh nhau.
Chỉ sợ lại chọc giận Lâm Thần.
Trận càn quét Địa ngục của Lâm Thần thật sự đã để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng toàn bộ những ác ma sống sót.
Trong suốt một thời gian dài, bọn chúng đã tự tay đóng kín rất nhiều cánh cửa dẫn tới Địa ngục.
Lúc này chúng chỉ muốn an phận thủ thường, sống những ngày tháng yên ổn.
Chẳng còn thiết tha xâm lược thế giới nào khác.
Hơn nữa còn có vài ác ma rời khỏi Địa ngục, tận dụng công nghệ nơi đây để không ngừng tạo phúc, giúp đỡ các thế giới khác.
Chỉ mong sau này nếu Lâm Thần có quay lại, sẽ có người đứng ra nói đỡ vài câu.
"Sao cứ có kẻ mở cửa thông sang đây, muốn lôi chúng ta ra ngoài thế nhỉ?"
"Mấy đứa đó có bệnh à?"
"Ăn no rửng mỡ không có việc gì làm chắc?"
"Bọn tao không muốn đánh nhau, chỉ muốn làm ruộng thôi!"
Một đám ác ma vừa chửi đổng vừa chung tay đóng cửa.
Yêu Ma Chi Vương nghe loáng thoáng tiếng cằn nhằn đó, tức đến suýt hộc máu.
Bản thân thế mà lại bị ác ma mắng?
Chưa hết, lũ ác ma kia lại còn bảo chỉ muốn làm ruộng!
Lời nói này đúng là chấn động.
Khiến Yêu Ma Chi Vương kinh hoàng đến rụng rời, đây còn là lũ ác ma mà hắn từng biết, từng thấy ghi trong sách vở không?
Lâm Thần vung tay đánh nát bàn tay khổng lồ đang lao tới, rồi bay lên giữa không trung, nhìn Yêu Ma Chi Vương.
"Kế hoạch của anh, hình như ngay từ đầu đã định sẵn là thất bại rồi nhỉ."
Đầu óc Yêu Ma Chi Vương run lên bần bật.
"Á á á!"
"Tao không tin!"
"Đây nhất định là ảo giác."
Hắn điên cuồng tấn công Lâm Thần, nhưng ngay cả vạt áo đối phương cũng không chạm tới.
Lâm Thần nói tiếp: "Cánh cửa kia đang khép lại, cũng là ảo giác à?"
"Haizz."
"Để mở cánh cửa Địa ngục, anh trốn kỹ như vậy, còn tính kế cả tám đại Yêu vương."
"Khó khăn lắm mới nhẫn nhục thành kẻ mạnh nhất, lại hại chết tám đại Yêu vương để hoàn thành kế hoạch."
"Rốt cuộc lũ ác ma anh muốn triệu hồi lại chẳng hề muốn sang đây."
"Trông anh đúng là chẳng khác nào một thằng hề."
Đạo tâm của Yêu Ma Chi Vương sắp vỡ vụn.
Giống một thằng hề?
"Câm mồm!"
Lâm Thần khẽ cười, Yêu Ma Chi Vương cuống lên rồi, thật sự suy sụp rồi.
"Không có cánh cửa này, tao vẫn đánh bại được mày như thường!"
Yêu Ma Chi Vương điều khiển thân thể Tuyệt Thế Yêu Vương, hung hãn đâm sầm về phía Lâm Thần.
Hắn đã mất hết lý trí.
Lúc này chỉ muốn giết chết Lâm Thần.
Chỉ tiếc là.
Hắn không mở được cánh cửa Địa ngục, càng không đánh lại Lâm Thần.
Lâm Thần chỉ dùng một tay đã trấn áp hoàn toàn.
Dẫu cho hôm nay hắn có hợp thể cùng tám vị Yêu vương kia, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thần.
Yêu Ma Chi Vương giãy giụa một lát rồi nằm im.
Buông xuôi rồi.
Thậm chí còn bật khóc nức nở.
