Chương 2142
Chương 2142: Ảnh hưởng của Lâm Thần đối với thế giới
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần khẽ gật đầu.
Bát Vương trước mặt hắn chẳng tính là kẻ địch mạnh gì, Tuyệt Thế Yêu Vương và Yêu Ma Chi Vương cũng chỉ thường thôi.
Lâm Thần cảm thấy mình còn chưa làm gì nhiều, mọi chuyện đã kết thúc.
Hắn nói với Mộng Thiên Trúc: "Chúng ta về thôi."
Người trong căn cứ lần lượt đưa mắt nhìn Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc rời đi.
Dù Lâm Thần đã rời đi.
Nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn chưa dừng lại.
Trong Trò Chơi Kinh Dị, theo cái chết của Yêu Ma Chi Vương, ác ma dưới địa ngục rốt cuộc cũng khóa chặt cánh cổng địa ngục.
Toàn bộ thế giới không còn yêu ma quỷ quái.
Người ta lần lượt bước ra khỏi từng hầm trú ẩn.
Tần Thiên tập hợp mọi người lại, nói rõ toàn bộ ngọn ngành câu chuyện.
Đồng thời trịnh trọng tuyên bố.
"Từ hôm nay, tôi không còn là Nhân Hoàng nữa."
"Lâm Thần mới là Nhân Hoàng thực sự, là vị Nhân Hoàng số một xưa nay!"
Lâm Thần đã cứu nhân loại thoát khỏi nguy cơ diệt vong.
Không có Lâm Thần.
Sẽ chẳng còn ai có thể đứng ở nơi này.
Càng đừng nói đến chuyện tái thiết.
Hành trạng của Lâm Thần được ghi chép vào sách vở, về sau khi công cuộc tái thiết bắt đầu, trường học cũng được dựng lại.
Bài học đầu tiên khi trẻ con đến lớp là nghe kể về những việc Lâm Thần đã làm.
Người ta còn đưa chuyện của Lâm Thần vào sách lịch sử, sách ngữ văn, thậm chí soạn thành cả đề toán.
Không chỉ có vậy.
Người dân còn dựng miếu thờ và tạc tượng khổng lồ cho Lâm Thần.
Hai mươi năm sau, thế giới tái thiết xong xuôi, khắp nơi tìm lại vẻ yên bình thanh thản.
Ai cũng hiểu rõ, tất cả đều nhờ có Lâm Thần.
Để tưởng nhớ Lâm Thần.
Về sau khi bước vào giai đoạn thám hiểm vũ trụ, họ còn phóng vào không gian sâu hoang vắng vô số đĩa quang, băng từ, thẻ nhớ, sách vở ghi lại những chiến tích của hắn.
Có lẽ nhiều năm sau nữa.
Giữa vũ trụ tăm tối sẽ có người ngoài hành tinh biết đến câu chuyện về Lâm Thần.
Ngoài hiện thực.
Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc về chưa được bao lâu, phía căn cứ đã bắt đầu hành động.
Bởi vì lần này, Lâm Thần mang về cho họ rất nhiều công nghệ hữu dụng và hùng mạnh.
Họ có thể tiếp tục nâng cấp cây công nghệ!
Dưới nỗ lực của đông đảo nhà khoa học.
Long Quốc đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị nhiệt hạch thu nhỏ.
Thiết bị này chỉ to bằng một chiếc xe tải, nhưng đủ sức cấp điện cho cả một thành phố!
Năng lượng được cung ứng dồi dào, hàng loạt công nghệ khác nhanh chóng nối gót.
Đầu tiên là các tòa nhà trồng trọt.
Người ta xây nên những tòa nhà chuyên dụng để trồng rau, trồng ngũ cốc.
Bằng cách dùng điện cung cấp nguồn sáng phù hợp nhất, kết hợp với linh thổ, hoa màu lớn nhanh trông thấy.
Linh thổ không đủ thì chuyển sang thủy canh, chỉ việc pha thêm chất dinh dưỡng rau củ cần vào nước.
Lúa nước vốn phải mất mấy tháng mới gặt một vụ, nay chỉ một tháng là thu hoạch xong, năng suất còn cao hơn ngoài đồng ruộng, tăng vọt tới gần 500%!
Rau củ thì khỏi phải bàn.
Cứ ba ngày là thu hoạch một đợt.
Một tòa nhà trồng trọt tiêu chuẩn ba mươi tầng, diện tích chiếm đất năm trăm mét vuông, đã đủ cung cấp lương thực cho cả một khu dân cư.
Ruộng đồng dôi ra, trả đất cho rừng.
Quan trọng nhất là việc trồng trọt lúc này không còn phụ thuộc vào môi trường hay địa hình.
Các nhà khoa học đã lên kế hoạch mang mô hình nhà trồng trọt lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Đất đai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa dù không thích hợp canh tác, nhưng chỉ cần có tòa nhà trồng trọt, mọi chuyện đều không thành vấn đề.
Không những thế, nghiên cứu về đậu nành của các nhà khoa học cũng đạt đột phá lớn.
Long Quốc hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp đậu nành của Sửu Quốc, không chỉ dư dả nguồn đạm mà còn bắt đầu xuất khẩu!
Hiện tại, nhiều nhà khoa học đã chuyển hướng sang nghiên cứu ngành chăn nuôi.
Dự tính tương lai của họ là nâng cấp các tòa nhà này, để chúng không chỉ trồng được trọt mà còn nuôi được gia súc.
Phụ phẩm rau củ như rễ, củ bỏ đi, rơm rạ hay lá úa có thể làm thức ăn cho gia súc; chất thải gia súc lại dùng bón cho rau.
Nghiên cứu về lá chắn năng lượng cũng có bước tiến vượt bậc.
Họ dựng lên một máy phát lá chắn năng lượng to bằng tòa nhà, khi ba trạm điện nhiệt hạch cùng cấp điện, lá chắn bung hết cỡ sẽ tạo ra một màn chắn năng lượng đường kính một trăm cây số.
Màn chắn này cản được đòn tấn công cấp độ bom hạt nhân, đồng thời ngăn chặn khí độc, ánh sáng mạnh và nhiệt lượng.
Sau này dựng màn chắn dưới đáy biển, trên Mặt Trăng hay Sao Hỏa, kết hợp cùng các tòa nhà trồng trọt, con người có thể sống thoải mái tại những khu vực nguy hiểm đó.
Tất cả những điều ấy, đều nhờ có Lâm Thần.
