Chương 2174
Chương 2174: Thế này còn cứu được không
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc rời khỏi hàng không mẫu hạm không gian.
Hạm trưởng lập tức hạ lệnh quay về.
Ở một nơi khác.
Người của phía chính quyền đã bắt đầu tìm kiếm đợt người đầu tiên tu luyện bộ công pháp này.
Việc sàng lọc đợt đầu diễn ra vô cùng gắt gao.
Phải tôn kính Lâm Thần, phải yêu nước, cùng nhiều tiêu chuẩn khác.
Qua từng tầng tuyển chọn, rồi phỏng vấn, cuối cùng chỉ chọn ra đúng một trăm người.
Một trăm người này đến từ đủ mọi thành phần.
Có người trong quân đội, nhưng phần lớn là dân thường, độ tuổi trải dài từ 16 đến 70.
Họ được chính quyền chọn riêng, nhằm xem bộ công pháp này rốt cuộc thích hợp cho nhóm người nào tu luyện.
Sau khi nhận được công pháp, phía chính quyền vừa photo vừa nghiên cứu.
Lúc này, họ mới phát hiện bộ công pháp này cũng biết kén người.
Chỉ cần không đạt yêu cầu, tuyệt đối không thể tu luyện!
"Lâm Thần đỉnh thật, tính toán quá chu toàn."
"Có giới hạn anh ấy đặt ra, việc tuyển chọn dễ hơn chúng ta tự làm nhiều."
"Chỉ có thể nói, không hổ là Lâm Thần, lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước."
Cũng có người nghĩ theo hướng khác.
"Theo như công pháp ghi lại."
"Nếu một người không thể tu luyện bộ công pháp này, có phải đồng nghĩa với việc người đó có vấn đề không?"
Hoặc là yêu ma quỷ quái biến thành.
Hoặc là gián điệp nước khác phái tới.
Hoặc là tâm thuật bất chính.
"Đúng rồi, công pháp này còn dùng để bắt người được!"
"Nếu không thể tu luyện bộ này, kẻ đó chính là phản đồ của Long Quốc!"
Họ như tìm ra một chân trời mới.
Cảm thấy Lâm Thần thật sự quá lợi hại, họ qua bao tầng tuyển chọn, cứ ngỡ mình đang ở tầng thứ hai, ai ngờ Lâm Thần đã bay ra khỏi bầu khí quyển từ lâu.
"Hơn nữa có những điều kiện này, chúng ta cũng chẳng lo công pháp bị trộm mất."
"Vì trộm được cũng có học nổi đâu!"
Họ bắt đầu phát công pháp cho 100 người kia.
Hiệu quả trong bộ công pháp này, trong mắt Lâm Thần toàn là rác rưởi nhất.
Thế nhưng với những người này, độ khó khi tu luyện lại không hề nhỏ!
Lâm Thần chỉ cần liếc qua phần đầu là biết phía sau phải luyện thế nào, còn đám người này đọc đi đọc lại mấy lần vẫn khó lòng hiểu nổi.
Mãi đến ba ngày sau.
Cuối cùng cũng có một thiếu niên 16 tuổi tìm ra được chút manh mối.
100 người này lập tức trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Một tuần sau, cả 100 người họ rốt cuộc cũng đồng lòng tìm ra toàn bộ cách tu luyện của bộ công pháp.
Đến khi thật sự bắt đầu luyện, họ mới nhận ra bộ công pháp này thần kỳ và mạnh mẽ đến mức nào.
Chỉ riêng một bộ này thôi, đã vượt xa tất cả phần thưởng họ từng nhận được từ Trò Chơi Kinh Dị!
Biết được kết quả này, cả họ lẫn phía chính quyền đều vô cùng xúc động.
"Lâm Thần lại đem thứ quý giá nhường này trao cho chúng ta."
"Cảm động đến phát khóc, bảo tôi nhận anh ấy làm bố tôi cũng chịu."
"Hức hức, mình nhất định phải cố gắng hết sức, nỗ lực vươn lên, không thể phụ sự kỳ vọng của Lâm Thần."
Họ đều không biết.
Bộ công pháp này là do Lâm Thần viết bừa để kiếm kinh nghiệm.
Khi họ tu luyện, điểm kinh nghiệm của họ đang giảm dần từng chút một.
Hiệu quả của nó tệ đến mức Lâm Thần còn chê, vứt ra đường hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Trong căn biệt thự.
Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc quấn quýt bên nhau suốt mấy ngày.
Mấy ngày này, chiến sự vô cùng kịch liệt.
Trưa hôm đó, Mộng Thiên Trúc cầm điện thoại đến tìm Lâm Thần, nói: "Người bên chính quyền cảm ơn anh nhiều lắm đấy."
"Bảo là công pháp anh đưa lợi hại vô cùng."
Lâm Thần có chút khó hiểu, lợi hại lắm sao?
Lợi hại chỗ nào?
"Cơ mà, sao giờ họ mới nhắn tin qua?"
Hắn cứ tưởng người bên đó đã nghiên cứu thấu đáo bộ công pháp từ lâu rồi.
Mộng Thiên Trúc cười nói: "Họ vừa mới hiểu ra cách tu luyện thôi."
"Hả?"
Lâm Thần ngơ ngác.
Đám người này đần đến thế cơ à?
Cả tuần trời, mới hiểu cách luyện?
Thế này thì còn cứu chữa cái nỗi gì nữa?
Lúc này, Mộng Thiên Trúc ngồi gọn vào lòng Lâm Thần, cười mỉm hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì nào?"
"Bản tiểu thư nấu cho anh."
