Chương 2178
Chương 2178: Thành phố không tồn tại trên bản đồ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần muốn xem thử đội ngũ át chủ bài này rốt cuộc mạnh đến mức nào, mà khiến cả một đám người sẵn sàng liên tục chịu chết vì họ.
Đội ngũ này đồng loạt lao về phía người đầu trâu.
Tốc độ của họ rất nhanh, sức mạnh cũng không tồi.
Quan trọng nhất là sự phối hợp của họ gần như không có kẽ hở.
Dưới sự phối hợp ấy, người đầu trâu bị đánh lui từng bước, bại cục đã cận kề.
Đùng!
Người đầu trâu vứt chiến rìu, giận dữ nhìn những kẻ trước mặt.
"Các người..."
"Đúng là có chút bản lĩnh."
"Nhưng muốn vượt qua đây thì đừng hòng!"
Dứt lời.
Một bóng đen khổng lồ lập tức bao trùm lấy đỉnh đầu mọi người.
Ngẩng lên nhìn.
Chính là tên cự ma vừa bắn hạ chiến hạm mạnh nhất của loài người!
Trong lúc họ giao chiến vừa rồi, hắn đã sải bước tiến tới gần.
Trước ngực hắn, một khẩu đại pháo đang phát sáng lấp lánh, năng lượng liên tục tụ lại bên trong.
Liễu Thiên thất thanh: "Mày điên rồi à, muốn kéo bọn tao chết chung sao?"
Người đầu trâu cười lớn: "Đúng là như thế đấy!"
"Cùng chết đi!"
Oành!
Chùm sáng trút xuống, nháy mắt nuốt chửng nơi này.
Ánh sáng trắng chói mắt khiến họ phải nhắm chặt mắt lại, lòng đầy tuyệt vọng, ngỡ rằng chắc chắn phải chết.
Thế nhưng nửa phút sau.
Bạch quang tan biến.
Họ mở mắt ra, sững sờ nhận ra mình vẫn còn sống.
Chỉ là cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Nơi này không phải chiến trường.
Mà là!
Một thành phố bị bỏ hoang!
Trong thành phố này, xác chết nằm la liệt khắp mặt đất.
Có điều hình dáng của những bộ hài cốt này không giống con người.
Chúng có bốn cánh tay và bốn con mắt!
Người đội trưởng ngơ ngác hỏi: "Đây là nơi quái quỷ gì?"
Bên cạnh hắn, một nữ đội viên mặc giáp xanh nói: "Chúng ta mất tín hiệu với tổng bộ rồi."
"Hơn nữa nơi này không được đánh dấu trên bản đồ."
"Đây là một địa điểm không tồn tại trên bản đồ!"
Nghe thấy lời này.
Liễu Thiên và cả tiểu đội đều giật mình.
Đây là âm phủ? Hay là địa ngục?
Nhưng họ đều cảm nhận được mình vẫn còn thở.
Bị một pháo toàn lực của tên cự ma bắn trúng mà không chết đã là chuyện kỳ quái cùng cực.
Giờ lại vô cớ trôi dạt đến một nơi không có trên bản đồ.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Lâm Thần đứng bên cạnh cũng thấy hơi lạ.
Vừa rồi chính hắn đã ra tay đỡ lấy phát pháo cực mạnh kia.
Nhưng hắn biết rõ, khi ấy còn có một luồng sức mạnh khác can thiệp vào.
Cũng chính là luồng sức mạnh đó đã truyền tống họ tới đây.
Luồng sức mạnh ấy bắt nguồn từ dưới lòng đất, hắn càng muốn biết dưới lòng đất kia rốt cuộc chôn giấu thứ gì.
Song mục tiêu trước mắt vẫn là nghĩ cách quay về.
Liễu Thiên nói: "Đến nước này, chúng ta chỉ đành đi bước nào tính bước nấy thôi."
Đội trưởng cũng gật đầu: "Trước hết hãy kiểm tra xung quanh xem có nguy hiểm gì không."
Sau khi rà soát xong, họ xác định thành phố này rất an toàn.
Ngoại trừ họ ra thì không còn sinh vật sống nào khác.
"Lạ thật."
Nữ đội viên mặc giáp xanh nói: "Thành phố này có công nghệ phát triển vượt bậc, trình độ thậm chí còn vượt xa chúng ta."
"Tại sao họ lại bị tuyệt diệt?"
"Hơn nữa khi thăm dò hành tinh này, sao chúng ta lại không phát hiện ra họ?"
Có quá nhiều dấu hỏi.
Lâm Thần lên tiếng: "Tôi nghĩ đáp án nằm ngay trong thành phố này."
Đội trưởng nhìn Lâm Thần một cái, gật đầu đồng tình.
"Mọi người cùng đối phó kẻ địch, lại cùng bị đưa tới nơi này, coi như cũng đã cùng chung sinh tử."
"Làm quen với nhau một chút đi."
Mấy người giới thiệu bản thân ngắn gọn.
Sau đó, họ chính thức bắt đầu khám phá thành phố bị bỏ hoang này.
Ngay khi họ vừa cất bước đi về phía trước.
Rắc.
Phía sau bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Họ lập tức quay đầu nhìn lại.
Thế nhưng phía sau không một bóng người, cũng chẳng có sinh vật sống nào khác.
Chỉ có mấy bộ hài cốt nằm yên trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
