Chương 2181
Chương 2181: Trở về rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Hóa ra là vậy."
Từ trạm máy chủ này, Lâm Thần đã biết được đoạn lịch sử chưa từng được ai hay biết.
Giờ đây con người tới hành tinh này tìm quả cầu ánh sáng, cũng xem như là định mệnh.
Họ phải hoàn thành chuyện năm xưa văn minh Vân Hà chưa làm được.
"Vì không muốn biến thành quái vật nên toàn bộ tự sát."
"Tinh thần này thật khiến người ta nể phục."
Lâm Thần nhìn về phía con robot, gỡ bỏ khống chế trên người nó.
Sau đó, hắn lại nhìn vào bên trong thư viện, nói: "Ra đi, chúng tôi không phải kẻ địch."
Dứt lời.
Một quả cầu lơ lửng to cỡ đầu người bay ra.
Đây là người quản lý của thư viện.
Kẻ tạo ra mê cung giam chân Địa Ngục tiểu đội và Liễu Thiên trong thư viện chính là nó.
Lâm Thần biết sự tồn tại của nó ngay từ đầu, chỉ là thấy nó không có ác ý nên không để tâm.
Giờ nghĩ lại.
Văn minh Vân Hà vốn không phải một nền văn minh hiếu sát.
Họ không giống lũ yêu ma quỷ quái ngoài kia.
Lâm Thần nói với người quản lý: "Mấy người bên trong đến từ Trái Đất, gọi là nhân loại, là người thừa kế của văn minh Vân Hà."
Năm xưa, toán người của văn minh Vân Hà gặp nhân loại đã chọn bảo vệ họ, còn để lại cả công nghệ lẫn thông tin.
Rõ ràng họ đã định giao lại gánh nặng đối đầu với yêu ma quỷ quái sau này cho con người.
Việc duy nhất họ làm sau đó là dụ đám yêu ma quỷ quái đi nơi khác, giành thời gian cho nhân loại phát triển.
Quả cầu đóng mê cung lại.
Địa Ngục tiểu đội và Liễu Thiên rốt cuộc cũng bước ra ngoài.
Vừa bước ra, thấy quả cầu bên cạnh Lâm Thần và một con robot kỳ quái, họ đều giật bắn người.
Ngay sau đó, cả bọn như gặp đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy thứ này.
Liễu Thiên hỏi: "Thế này là sao?"
Lâm Thần đáp: "Đồ của văn minh Vân Hà để lại."
"Thả lỏng đi."
"Để tôi kể cho các anh nghe chuyện về văn minh Vân Hà."
Lâm Thần nói hết những thông tin tra được từ máy chủ.
Quả cầu ánh sáng là thứ văn minh Vân Hà vô tình phát hiện, họ đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm bản thể của nó.
Đến khi vất vả lắm mới tìm được, lũ yêu ma lại vừa vặn xâm lược.
Sau đó, họ chọn cách tập thể tự sát.
Từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tận mắt thấy bản thể của quả cầu ánh sáng.
Nghe xong lịch sử của văn minh Vân Hà, cả Địa Ngục tiểu đội lẫn Liễu Thiên đều bàng hoàng.
"Hóa ra lại là thế này."
Liễu Thiên ngẩn ngơ nói: "Nói vậy thì văn minh Vân Hà chẳng phải là ân nhân của chúng ta sao?"
Lâm Thần gật đầu: "Đúng, nhưng chưa hết."
"Các anh còn là người thừa kế của văn minh Vân Hà."
Các anh?
Liễu Thiên thấy câu này của Lâm Thần có gì đó hơi lạ.
Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.
Địa Ngục tiểu đội cũng im lặng, càng hiểu rõ hơn sức nặng trong nhiệm vụ của mình.
Họ phải hoàn thành việc chưa xong của văn minh Vân Hà năm xưa, đoạt lấy quả cầu ánh sáng!
"Làm sao để chúng tôi rời khỏi đây?"
Đội trưởng hỏi quả cầu: "Thời gian của chúng tôi không còn nhiều."
Quả cầu trôi đến trước mặt họ, phát ra giọng kim loại: "Đi theo tôi."
Cả nhóm lập tức đi theo quả cầu.
Khi tới quảng trường, họ nhìn thấy một máy dịch chuyển.
"Chỉ cần nhập tọa độ, máy dịch chuyển sẽ đưa mọi người tới vị trí tương ứng."
Đây là thiết bị do văn minh Vân Hà dốc toàn lực chế tạo, vốn dùng để dịch chuyển tới cạnh bản thể quả cầu ánh sáng.
Tọa độ đã nhập xong, nhưng họ chưa từng có cơ hội kích hoạt.
Mấy người bước lên máy, bộ dịch chuyển khởi động, có điều vẫn cần năm phút nạp năng lượng.
Đúng lúc này.
Khói đen đằng xa cuồn cuộn bốc lên, một đội quân yêu ma đã ập tới nơi này.
Chúng phát hiện máy dịch chuyển đã khởi động, điên cuồng lao đến.
Con robot khổng lồ phát động, lao thẳng về phía lũ yêu ma mà chém giết.
Quả cầu cũng bay tới, cùng ngăn chặn đàn quái vật.
Dưới sự ngăn cản của chúng, năm phút trôi qua suôn sẻ, kèm theo một tia sáng lóe lên.
Nhóm Lâm Thần đều đã trở lại nơi từng kịch chiến với người đầu trâu lúc trước.
