Chương 2191
Chương 2191: Cùng nhau sống tiếp
Đăng ngày 02/10/2026
19
Số 6 sững sờ.
Trước đó cậu rõ ràng thấy cô gái bị yêu ma đánh nát đầu.
Rồi đội trưởng ôm cô rời đi, quyết đấu với con cự ma kia.
Sao bây giờ cả hai đều quay lại?
Trông chừng còn bình an vô sự!
"Hai người..."
Giọng Số 6 run lên.
Đội trưởng biết cậu muốn hỏi gì, cười nhạt: "Thật ra bọn tôi cũng kinh ngạc lắm."
Khi ấy, hắn đặt thi thể cô gái xuống rồi một mình đi đối phó cự ma.
Hắn mang theo bom trèo lên đầu cự ma, nhét thuốc nổ vào mồm nó, rồi dứt khoát kích nổ.
Vụ nổ dữ dội hất văng hắn đi, giáp toàn thân vỡ vụn, hắn rơi thẳng xuống đất.
Ngay khoảnh khắc sắp va vào mặt đất.
Đột nhiên!
Lâm Thần xuất hiện. Hắn đứng giữa không trung, vươn tay tóm lấy đội trưởng.
Đội trưởng bị Lâm Thần giữ lấy, ngẩn người một hồi. Từng mảng xác cự ma từ trên trời rơi xuống, nện đất nổ tung liên hồi.
Nhưng Lâm Thần không hề có ý định né tránh.
Những mảnh xác vừa chạm tới gần hắn liền biến mất tăm.
Như thể chưa từng tồn tại.
Lâm Thần đặt đội trưởng xuống đất, không nói lời nào, chỉ lấy ra một lọ thuốc đổ lên tay rồi vung ra.
Cô gái sống lại.
Đội trưởng nhìn đến ngây dại.
Nhưng đợi đến khi hắn muốn cảm ơn Lâm Thần, ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa.
Mọi chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ.
Số 6 nghe xong cũng chưa kịp định thần.
Lâm Thần rõ ràng luôn ở cùng bọn họ, đi cứu đội trưởng từ lúc nào?
Nhưng nhớ lại những hình ảnh nhìn thấy từ cây gậy chống, cậu hiểu ra.
Dù sao...
Đó là Lâm Thần cơ mà!
"Được rồi."
Đội trưởng nói: "Chúng ta cùng sống sót."
"Cùng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng."
Có người tiếp ứng, Số 6 xốc lại tinh thần, tiếp tục chống trả đám yêu ma đang lao tới.
Nhưng số lượng yêu ma quá đông.
Bọn họ cũng dần không chống đỡ nổi.
Đúng lúc này.
Ầm!
Một chiếc phi thuyền lướt qua bầu trời, khai hỏa toàn lực, trút sạch hỏa lực xuống bầy yêu ma, quét sạch một mảng lớn.
Ngay sau đó, Liễu Thiên nhảy xuống từ phi thuyền, đáp trước mặt Số 6.
Số 6 kinh ngạc: "Cậu cũng...!"
Liễu Thiên gật đầu: "Lâm Thần cứu tôi."
Khoảnh khắc phi thuyền nổ tung, cậu bỗng thấy Lâm Thần xuất hiện.
Hắn tóm lấy cậu, biến mất khỏi chỗ cũ trong chớp mắt, đưa cậu đến nơi an toàn.
Bên cạnh còn để sẵn một chiếc phi thuyền.
Liễu Thiên còn đang lúng túng, vừa định cảm ơn thì phát hiện Lâm Thần đã biến mất.
Như thể chưa từng xuất hiện.
Số 6 bật cười một tiếng, nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Cậu vốn đã quyết định chết ở đây.
Nhưng giờ, những đồng đội ngỡ đã chết lại lần lượt xuất hiện.
Thế thì sao có thể chết ở đây được nữa?
Họ dốc sức chém giết với yêu ma, không biết từ lúc nào lại có thêm hai người tham chiến.
Chính là các thành viên trong đội đã tranh thủ thời gian cho Số 6 lúc trước.
Ai nấy đều nhìn thấy họ, họ cũng gật đầu với mọi người, chẳng cần nói thành lời.
Khi họ sắp bị yêu ma nhấn chìm, chính Lâm Thần đã xuất hiện đưa họ đi.
Cả đội cùng Liễu Thiên tập hợp đầy đủ, đã có đủ sức để chống lại bầy yêu ma.
Đúng lúc này.
Thủ thư và người bảo hộ của nền văn minh Vân Hà đều xuất hiện trên chiến trường.
Có họ tham chiến, bầy yêu ma hoàn toàn không còn là đối thủ.
Nhìn thấy thủ thư và người bảo hộ, mọi người đều ngớ ra một thoáng rồi bật cười lớn.
Bọn họ cũng chưa chết!
Ý chí chiến đấu dâng cao, giết cho lũ yêu ma trở tay không kịp.
Ngay cả vị tiến sĩ đang rút lui trên trời cũng ngây người.
Chuyện quái gì thế này?
Sao tự nhiên xuất hiện lắm người thế, đến cả người máy cũng ra rồi!
Mà tất cả đều đang đánh nhau với yêu ma.
Đám yêu ma còn có chiều hướng lép vế!
Nhưng lúc này, nhân vật chính thực sự còn chưa ra sân!
