Chương 2196
Chương 2196: Kỹ năng hoàn hảo
Đăng ngày 02/10/2026
19
[Cửu Chuyển Du Thân Kiếm (Thiên Hạ Vô Song):
1: Tự động triệu hồi chín thanh kiếm xoay quanh cơ thể, tự động truy đuổi và tấn công kẻ địch trong phạm vi.
2: Khi tinh thần trên 50% và kẻ địch chưa bị tiêu diệt toàn bộ, tự động tiếp tục thi triển chiêu thức này, mỗi lần tiêu hao 100 điểm tinh thần.
3: Khi phi kiếm gây sát thương, nhận kiếm khí hộ thể, mỗi luồng kiếm khí giảm 1 điểm sát thương phải nhận, có thể cộng dồn vô hạn.
4: Nếu có kiếm khí, mỗi đòn tấn công sẽ tăng sát thương của phi kiếm dựa trên số tầng kiếm khí, có thể cộng dồn vô hạn.
5: Phi kiếm không chỉ tự động tấn công mà còn tự động phòng thủ, năng lực phòng thủ tăng mạnh khi có kiếm khí.
6: Ô trống, có thể thêm từ điều theo ý muốn.
7: Ô trống, có thể thêm từ điều theo ý muốn.]
Thăng cấp hoàn tất!
Từ một kỹ năng bình thường, nó đã biến thành kỹ năng công thủ toàn diện cực mạnh!
Lâm Thần xem xong, vô cùng hài lòng.
Cần sát thương có sát thương, lại còn cộng dồn vô hạn. Giả sử ban đầu một kiếm chỉ gây 100 điểm sát thương, đánh trúng một lần sẽ tăng thêm 1 điểm, chỉ cần trúng đủ nhiều thì lên hàng nghìn, thậm chí vượt mười nghìn chỉ là chuyện chốc lát.
Cần phòng thủ có phòng thủ, đứng yên một chỗ thì phi kiếm cũng tự động bảo vệ, lại còn có kiếm khí hộ thể giảm sát thương.
Đây đúng là một kỹ năng hoàn hảo.
Cho dù một người chưa từng tu hành, không có chút kỹ năng chiến đấu nào, chỉ cần bật kỹ năng này lên, [Cửu Chuyển Du Thân Kiếm] sẽ tự động giải quyết trận đấu.
Việc duy nhất phải làm là tìm gì đó giết thời gian.
Quan trọng nhất là phía sau vẫn còn hai ô từ điều trống!
Nghĩa là hắn có thể tùy ý gắn thêm từ điều mới.
Từ điều trong tay hắn nhiều vô kể, vả lại sau khi đọc xong các hiệu ứng bên trên, hắn đã có tính toán.
"Gắn thêm từ điều vào, biến kỹ năng này thành thứ vượt xa cả hoàn hảo."
[6: Mỗi lần phi kiếm gây sát thương sẽ hồi 20 điểm hoặc 1% tinh thần, mỗi lần đều hồi lượng tinh thần lớn hơn.]
Đây là từ điều hắn tìm được từ Tạo Hóa Kinh.
Rất dễ hiểu, dùng để hồi phục tinh thần. Tự động thi triển Cửu Chuyển Du Thân Kiếm tốn 100 điểm tinh thần, mỗi lần chín thanh kiếm, có từ điều này là bù đắp được lượng tiêu hao.
Luôn hồi lượng tinh thần lớn hơn nghĩa là: khi phi kiếm gây sát thương, hệ thống sẽ chọn mức cao hơn giữa 20 điểm và 1% tinh thần.
Giả sử ai đó chỉ có 200 điểm tinh thần, 1% chỉ là 2 điểm, kém xa 20 điểm, lúc đó sẽ tự động chọn hồi 20 điểm tinh thần.
Nếu có 3.000 điểm tinh thần thì 1% là 30 điểm, lớn hơn 20, khi ấy sẽ tự động hồi 30 điểm.
Bên nào hồi nhiều hơn thì chọn bên đó.
Dù thế nào cũng tạo ra hiệu ứng quay ngược đồng hồ đo, tinh thần càng dùng càng nhiều.
[7: Thể chất +3.000, Sức mạnh +1.500, Tốc độ +150, Tinh thần +3.000.]
Từ điều cuối cùng đơn giản và thô bạo hơn nhiều.
Cứ thế đắp thẳng vào chỉ số cơ bản, thêm 3.000 điểm tinh thần thì xài không bao giờ hết.
Thể chất, sức mạnh và tốc độ tăng cao cũng rất hữu dụng khi đối đầu kẻ địch mạnh.
Đương nhiên, Lâm Thần vẫn có thể tùy ý chỉnh sửa các từ điều này theo tình hình thực tế.
Tự định nghĩa từ điều tiện ở chỗ đó, tùy cơ ứng biến linh hoạt.
Đá Hồi Sinh và Sức Mạnh Thiên Kiếp còn lại chẳng cần phải xem, nhìn tên là biết tác dụng.
Hơn nữa Lâm Thần đã tính xong sẽ dùng chúng làm gì.
Trước đó chẳng phải tìm thấy di tích tộc người cá dưới đáy biển sao, hồn phách công chúa người cá vẫn còn trong tay hắn, giờ chính là lúc thích hợp để dùng Đá Hồi Sinh.
Còn Long Châu trong tay cũng có thể mượn Sức Mạnh Thiên Kiếp để độ kiếp, hóa thành Chân Long Chi Châu.
