Chương 2204
Chương 2204: Công chúa người cá
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần ở trong biệt thự cùng Mộng Thiên Trúc vài ngày.
Dạo gần đây, Sửu Quốc và Hải Đảo Quốc cũng khá yên ắng, không gây thêm chuyện gì.
Có lẽ bên đó cũng đang sợ hãi, bởi thời cuộc biến động quá lớn, bọn họ sắp tự lo không xong.
Cuốn "Thuần Dương Quyền" do Lâm Thần viết nay đã được phát hành ra ngoài.
Nhưng đợt đầu tiên số người luyện được chẳng có mấy ai.
Kỹ năng này với Lâm Thần là thứ phế nhất, nhưng với người thường thì vẫn quá khó.
Dù là thiên tài vạn người có một, xem xong sách kỹ năng cũng thấy đau đầu, chẳng khác nào đọc thiên thư.
Trưa hôm đó, Lâm Thần lấy Đá Hồi Sinh ra, định dùng để hồi sinh công chúa tộc người cá.
Hắn cùng Mộng Thiên Trúc ra ngoài sân.
Về nàng công chúa tộc người cá, trong lòng cô hết sức tò mò.
Nếu hồi sinh được công chúa người cá, không chỉ biết thêm nhiều bí mật trong quá khứ, mà còn có thêm một người chị em tốt.
Kiểu gì cũng không thiệt.
Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Thần bóp nát Đá Hồi Sinh.
Tức thì!
Ầm!
Một luồng sáng vọt thẳng lên trời, đất trời đổi sắc, giữa cột sáng hình thành một vòng xoáy, mây đen cuồn cuộn xoay quanh, sấm chớp rền vang.
Từng tia sét giáng xuống đều mang uy lực khôn cùng của thiên phạt, người trong bán kính trăm dặm không kìm được quỳ rạp xuống đất run rẩy.
Chỉ riêng Lâm Thần vẫn bình thản.
Hắn dẫn dắt sức mạnh từ Đá Hồi Sinh, bắt đầu hồi sinh công chúa người cá.
Thủ đoạn cải tử hoàn sinh thực sự này là hành vi nghịch thiên, trời đất và đại đạo đều không dung thứ.
Kẻ nào cậy mình mạnh mà nghịch thiên cải tử hoàn sinh, chắc chắn sẽ phải hứng chịu nguyền rủa từ thiên đạo, không chết cũng phải trả cái giá cực lớn.
Chỉ có dùng đạo cụ như Đá Hồi Sinh mới triệt tiêu được những cái giá đó.
Tuy nhiên, Đá Hồi Sinh chỉ ngăn được các loại nguyền rủa xuất hiện, muốn hồi sinh thành công vẫn phải đỡ được thiên phạt.
Khi hình bóng công chúa người cá dần ngưng tụ, sấm sét trên trời điên cuồng giáng xuống.
Chỉ trong một chớp mắt, hàng ngàn tia chớp rạch ngang khoảng không, người ta chỉ thấy toàn thân tê dại, nổi hết da gà.
Thứ này sức người căn bản không thể gánh nổi!
Kể cả chân thần giáng thế cũng tuyệt đối không đỡ nổi!
Đã vượt xa giới hạn của con người, thậm chí vượt cả giới hạn của thần linh!
Nhưng Lâm Thần không sợ!
Chút thiên phạt này, một tay cũng đủ cản!
Dù lúc này một tay phải hồi sinh công chúa người cá, một tay chống trả thiên phạt, Lâm Thần hắn vẫn cứ vô địch cõi đời.
Lâm Thần chỉ nhấc tay đánh ra một đòn đã đánh tan sấm sét rợp trời cùng bóng tối mịt mù.
Đúng lúc này, bóng dáng kiều diễm của công chúa người cá dần trở nên rõ ràng.
Mộng Thiên Trúc đứng bên cạnh trố mắt ngạc nhiên.
Công chúa người cá trông chẳng khác gì nhân loại, không hề phủ đầy vảy cá hay có đuôi cá thay chân như tưởng tượng.
Lúc này nàng lơ lửng giữa không trung, mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn không tì vết, ngọc bích thuần khiết nhất thế gian cũng chẳng sánh bằng một phần vạn.
Nàng sở hữu mái tóc dài màu vàng kim buông đến thắt lưng, khẽ lay động theo làn gió nhẹ.
Lúc này trên người nàng không một mảnh vải, phô trọn vóc dáng hoàn mỹ.
Mộng Thiên Trúc không khỏi thầm cảm thán, hóa ra công chúa người cá trong truyền thuyết lại đẹp đến nhường này.
Năng lượng của Đá Hồi Sinh cạn kiệt hoàn toàn.
Công chúa người cá từ từ hạ xuống, được Lâm Thần đón lấy.
Hắn bế công chúa người cá về phòng khách, đặt lên ghế sofa, Mộng Thiên Trúc thì lấy một bộ đồ ngủ của mình mặc cho nàng.
Xong xuôi, cô đứng cạnh Lâm Thần, khẽ cười: "Đẹp thật đấy."
Mộng Thiên Trúc là công chúa của nhân tộc, còn trước mắt là công chúa của một chủng tộc khác.
Cô lén liếc Lâm Thần một cái, không rõ đang nghĩ gì.
"Á..."
Mộng Thiên Trúc chợt nói: "Em ra ngoài gọi điện xin cho cô ấy cái chứng minh thư, tiện thể báo bên kia là vừa rồi không có chuyện gì."
Nói dứt câu, cô đi ra ngoài, để Lâm Thần ở lại một mình với công chúa người cá.
