Chương 2209
Chương 2209: Chấn động toàn cầu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lâm Thần tìm được một pháp trận mạnh mẽ trong Tạo Hóa Kinh, rồi tự tay cải tiến lại.
Trận pháp này không chỉ tụ được năng lượng sấm sét, mà còn đảm bảo tàn hồn của công chúa long tộc không bị đánh tan.
Sau khi nâng cấp, uy lực của nó càng khủng khiếp hơn.
Bạch Cẩm Yên ngơ ngác nhìn Lâm Thần bày trận. Cô nhìn không hiểu, trong lòng hoang mang tột độ, chẳng lẽ trận pháp này còn xịn hơn bản gốc trong sách?
Không thể nào.
Đó là thứ do những kẻ mạnh nhất của cả ba phe nhân, thần, ma cùng bắt tay viết ra.
Chỉ dựa vào một mình Lâm Thần, sao bì được với cường giả ba giới đó?
Bày trận xong, Lâm Thần gọi Tinh Lễ ra.
"Chủ nhân~"
Tinh Lễ hóa thành hình người, nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn.
"Ừ." Lâm Thần gật đầu.
Cảnh tượng này.
Đến cả Mộng Thiên Trúc cũng ngẩn người mất một lúc.
Nói gì đến Mộc Thanh Tuyết và Bạch Cẩm Yên.
Một thanh kiếm, lại biến thành một thiếu nữ có khí chất xuất trần!
Lúc này Mộng Thiên Trúc mới hiểu cô gái bí ẩn từng xuất hiện cạnh Lâm Thần trong Trò Chơi Kinh Dị từ đâu mà ra.
Hóa ra, cô ấy chính là kiếm của hắn!
Lâm Thần nhìn về phía mọi người, giới thiệu Tinh Lễ với họ.
Tinh Lễ vẫn cười ngọt ngào. Đã lâu không gặp Lâm Thần, giờ cô đang vui sướng khôn cùng.
"Tinh Lễ, tên đẹp thật đấy." Mộng Thiên Trúc đứng bên cạnh khen.
Tinh Lễ cười đáp: "Chủ nhân đặt cho tôi, tôi thích lắm."
Lúc này, Lâm Thần quay sang bảo Tinh Lễ: "Tôi có việc cần cô làm."
Keng!
Hắn rút Thiên Nộ kiếm ra.
Thanh kiếm vừa xuất hiện, áp lực không khí nơi này như chùng hẳn xuống.
Trên trời thấp thoáng có tiếng sấm truyền tới.
"Đây là..."
Đồng tử của cả Bạch Cẩm Yên lẫn Mộc Thanh Tuyết đều co rụt lại. Dù không biết lai lịch thanh kiếm, nhưng họ cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra từ nó.
Hai người nổi hết da gà.
Mộc Thanh Tuyết thậm chí còn có cảm giác như mình quay lại cái ngày tà thần giáng lâm!
Đây là nguồn năng lượng mà một thanh kiếm có thể phát ra sao?
Lâm Thần đưa kiếm cho Tinh Lễ, dặn: "Cầm lấy kiếm, lát nữa tôi bảo ra tay thì hãy ra tay."
Tinh Lễ gật đầu.
Cô là kiếm của Lâm Thần, thật ra chẳng cần hắn mở lời, chỉ một ánh mắt là cô đã biết mình phải làm gì.
Tim Bạch Cẩm Yên đập thình thịch, cầm thanh kiếm mạnh đến mức này để làm cái gì chứ?
Lâm Thần thong thả bước vào giữa tâm trận, lấy ra đạo cụ triệu hồi thiên kiếp.
Rồi hắn lấy tiếp Long Châu ra.
"Bắt đầu thôi."
Lâm Thần hất thiên kiếp lên trời.
Ầm!
Một tiếng sét nổ tung, vang rền khắp toàn cầu.
Cả thế giới rung chuyển, từng người một đều kinh hãi đứng chết trân tại chỗ.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bầu trời lúc này vẫn chan hòa nắng ấm, vạn dặm không một gợn mây.
Sấm nổ từ đâu ra?
Phía trên trận pháp, mây đen cuộn trào nghìn nghịt, trời đất tối sầm lại.
Tia chớp vặn mình giữa màn mây đen, Long Châu lơ lửng giữa không trung tỏa sáng lấp lánh.
Trước cảnh tượng này.
Bạch Cẩm Yên bủn rủn hai chân, không chịu nổi áp lực, suýt nữa quỳ sụp xuống.
Mộc Thanh Tuyết cũng tái mét mặt mày, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Mộng Thiên Trúc có nhẫn chúc phúc bảo vệ nên không hề hấn gì.
Tinh Lễ là linh kiếm, ngang hàng thiên đạo, lại càng không sợ thiên kiếp. Thiên Nộ kiếm còn ghê gớm hơn thiên kiếp nhiều, giờ cũng đang nằm gọn trong tay cô.
Về phần Lâm Thần thì khỏi phải bàn, vạn kiếm chi chủ, vượt trên cả thiên đạo!
Thiên uy cuồn cuộn nhưng vô dụng trước Lâm Thần. Hắn lấy viên ngọc chứa tàn hồn công chúa long tộc ra ném lên trời, rồi liếc mắt ra hiệu cho Tinh Lễ.
Tinh Lễ nhún người nhảy vút vào giữa thiên kiếp.
Giây tiếp theo.
Ầm!
Tiếng sấm sét kinh hoàng hơn dội thẳng khắp toàn cầu!
Lần này không chỉ con người sợ hãi.
Yêu ma quỷ quái, vạn vật chúng sinh trên toàn thế giới đều kinh động.
Thú hoang co rúm run lẩy bẩy, yêu ma quỷ quái dựng đứng cả tóc gáy, có cảm giác giây tiếp theo thôi là mình sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ!
