Chương 223
Chương 223: Thân pháp mạnh nhất xuất thế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lâm Thần chú ý sang bộ thân pháp mới.
【Đấu Chuyển Tinh Di (Sơ cấp 0/100): Có thể hoán đổi vị trí với kẻ địch trong cự ly gần.】
Giới thiệu rất ngắn.
Nhưng hiệu quả lại quá mạnh.
"Vô địch."
Đó là đánh giá của Lâm Thần.
Có thể hoán đổi vị trí với kẻ địch!
Nghĩa là, nếu lại đối mặt với những kỹ năng kiểu Ma Quang Quán Sát hay Khẩn Cấp Hồi Tị, hắn chỉ cần tung một cú Đấu Chuyển Tinh Di.
Kẻ phải hứng trọn chiêu thức sẽ chính là Ma Vương — kẻ vừa ra đòn!
Không hổ là thân pháp thần cấp.
Lâm Thần dứt khoát nâng Đấu Chuyển Tinh Di lên cấp tối đa.
Điểm kinh nghiệm -9.900.
Xem lại hiệu quả của Đấu Chuyển Tinh Di.
【Đấu Chuyển Tinh Di (Thiên Hạ Vô Song)】
"Trong tầm mắt, có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu nào để hoán đổi vị trí."
"Sau khi đổi chỗ, bản thân có thể chọn hướng quay mặt, đồng thời quyết định luôn hướng quay mặt của đối thủ."
"Tốc độ kích hoạt thân pháp tăng mạnh."
Hai hiệu ứng.
Nhưng đều bá đạo vô song!
"Đây là thần cấp sao..."
Đến Lâm Thần cũng thấy kinh ngạc, hiệu quả của Đấu Chuyển Tinh Di còn mạnh hơn hắn dự tính.
Trước hết là hiệu ứng thứ nhất.
Có thể đổi chỗ với bất kỳ thứ gì.
Bất kỳ thứ gì, gồm người, đồ vật, yêu tà, quỷ quái, thậm chí là đòn tấn công!
Quả cầu lửa, viên đạn bay tới, hay mũi tên bắn sang!
"Như vậy, không chỉ né đòn tức thì, bắt đối phương tự ăn đòn của chính mình, mà còn có thể cứu người."
Nếu hôm nào đồng đội không kịp né đạn, mình còn có thể đổi chỗ viên đạn.
Như thế.
Phần thưởng trò chơi coi như giữ được.
Hiệu ứng thứ hai có thể khiến kẻ địch quay cuồng mất phương hướng, tranh thủ thêm thời gian tấn công.
Đương nhiên, cũng có thể áp dụng lên đòn đánh của đối thủ.
Ví dụ như đổi hướng đạn bay.
Nếu ai đó bắn một phát về phía đồng đội, đồng đội không né kịp, mình có thể đổi vị trí viên đạn, rồi đổi luôn hướng bay của nó.
Để viên đạn bay ngược lại kẻ địch.
"Tuyệt."
Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi không gian nhận thưởng trắng xóa.
Tiếng hệ thống bỗng vang lên.
"Phát hiện 【Truy Tinh Bộ】 và 【Đấu Chuyển Tinh Di】 có độ tương thích rất cao."
"Ký chủ có muốn dung hợp hai môn thân pháp này không?"
"Lưu ý!"
"Dung hợp yêu cầu cả hai thân pháp đều phải đạt cấp tối đa."
"Dung hợp sẽ tương thích hoàn hảo năng lực của cả hai môn, đồng thời sản sinh thêm năng lực mới."
"Tuy nhiên sau khi dung hợp, cấp độ thân pháp sẽ bị đưa về ban đầu."
"Dung hợp tiêu hao 30.000 điểm kinh nghiệm, và thân pháp sau khi dung hợp sẽ tốn nhiều kinh nghiệm hơn để nâng cấp."
Lâm Thần liếc nhìn số điểm kinh nghiệm hiện có.
53.970.
Đủ sức dung hợp.
Nghĩ đến năng lực của Đấu Chuyển Tinh Di, rồi lại nghĩ đến tốc độ cực hạn của Truy Tinh Bộ.
Lâm Thần dứt khoát quyết định.
"Dung hợp!"
Điểm kinh nghiệm -30.000!
Tiếng hệ thống vang lên.
"Chúc mừng ký chủ, nhận được thân pháp cấp Vô Song 【Tinh Hà Đảo Chuyển】."
Cấp Vô Song?
Tồn tại xếp trên cả thần cấp!
Lâm Thần lập tức nhìn sang thân pháp mới.
【Tinh Hà Đảo Chuyển (Sơ cấp 0/1.000)】
【Thông tin: Thân pháp trong truyền thuyết, luyện đến cực hạn có thể đảo ngược thời gian, khiến dải ngân hà quay ngược, nhật nguyệt đảo lộn!】
"Tốc độ vĩnh viễn tăng 10 điểm."
"Khi triển khai thân pháp, tốc độ tăng 10%, đồng thời có thể chỉ định hoán đổi vị trí với mọi thực thể trong phạm vi 20 mét."
Lâm Thần trợn tròn mắt.
Đúng như lời hệ thống, năng lực của hai môn thân pháp đã hòa làm một.
Tăng tốc là từ Truy Tinh Bộ, đổi vị trí là từ Đấu Chuyển Tinh Di.
"Không chỉ dung hợp."
"Mà còn thăng cấp nữa."
Mới sơ cấp đã tăng 10% tốc độ!
Lại còn có thể chỉ định toàn bộ thực thể trong phạm vi!
Quá mạnh.
Đây là thân pháp cấp Vô Song sao?
Đúng là xứng danh vô địch.
"Nhưng mà..."
"Lượng kinh nghiệm cần để nâng cấp có hơi nhiều quá không?"
Hắn nghi hệ thống gõ thừa một số 0.
Sơ cấp lên trung cấp đã tốn 1.000 kinh nghiệm!
Liếc qua số kinh nghiệm còn lại.
23.970.
Nâng cấp!
Kinh nghiệm -1.000.
Tinh Hà Đảo Chuyển lên trung cấp.
"Tốc độ vĩnh viễn tăng 20 điểm."
"Khi triển khai thân pháp, tốc độ tăng 20%."
"Có thể chỉ định hoán đổi vị trí với mọi thực thể trong phạm vi 50 mét."
"Trong quá trình triển khai thân pháp, giảm 100 điểm sát thương phải chịu."
Lâm Thần nín thinh.
Đây là trung cấp?
Toàn những hiệu ứng nghịch thiên.
Thậm chí còn bổ sung thêm khả năng giảm sát thương.
Thế này sắp đuổi kịp Bất Động Minh Vương rồi.
Lâm Thần nâng cấp tiếp.
Kinh nghiệm -3.000.
Cấp bậc của Tinh Hà Đảo Chuyển vọt lên cao cấp!
"Tốc độ vĩnh viễn tăng 30 điểm."
"Khi triển khai thân pháp, tốc độ tăng 30%."
"Có thể chỉ định hoán đổi vị trí với mọi thực thể trong phạm vi 80 mét."
"Trong quá trình triển khai thân pháp, giảm 100 điểm sát thương phải chịu, đồng thời thân pháp rất khó bị ngắt đoạn."
Toàn bộ năng lực, hiệu quả đều mạnh hơn!
Mà còn tăng vọt rõ rệt!
Mới ở mức cao cấp mà tốc độ cộng thêm đã vượt qua Truy Tinh Bộ tối đa cấp.
"Lên tối đa cấp thì rốt cuộc sẽ khủng khiếp cỡ nào."
Lâm Thần mong đợi trong lòng.
Dứt khoát nâng tiếp!
Kinh nghiệm -5.000.
Đại sư cấp!
"Tốc độ vĩnh viễn tăng 40 điểm."
"Khi triển khai thân pháp, tốc độ tăng 40%."
"Có thể hoán đổi vị trí với mọi thực thể trong tầm mắt."
"Trong quá trình triển khai thân pháp, giảm 200 điểm sát thương phải chịu, đồng thời thân pháp không thể bị ngắt đoạn."
Toàn bộ hiệu ứng lại tăng vọt!
Tốc độ cực hạn, giảm thương cực cao.
Môn thân pháp này chỉ có thể gói gọn trong hai chữ hoàn hảo.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải dạng hoàn chỉnh của Tinh Hà Đảo Chuyển!
Mới chỉ là cấp đại sư, phía sau còn tông sư, Phản Phác Quy Chân và Thiên Hạ Vô Song!
Nâng cấp!
Lần này, kinh nghiệm -10.000!
Một vạn điểm kinh nghiệm.
【Tinh Hà Đảo Chuyển (Tông sư 0/30.000)】
"Tốc độ vĩnh viễn tăng 50 điểm."
"Khi triển khai thân pháp, tốc độ tăng 50%."
"Có thể hoán đổi vị trí với mọi thực thể trong tầm mắt, cùng mọi thực thể trong phạm vi cảm ứng 100 mét."
"Trong quá trình triển khai thân pháp, giảm 300 điểm sát thương phải chịu, đồng thời thân pháp không thể bị ngắt đoạn."
Chỉ số bùng nổ.
Lại còn có thêm năng lực mới.
"Trong phạm vi cảm ứng 100 mét?"
Lâm Thần ngẫm một lát rồi hiểu ra.
Phạm vi cảm ứng, chỉ cần nhận biết được đối phương tồn tại là có thể đổi vị trí!
100 mét này không cần phải nhìn, nhìn không thấy cũng chẳng sao.
Cho dù đối phương ẩn trong bóng tối hay lẩn dưới lòng đất, vẫn có thể đổi vị trí như thường!
Một kẻ địch đánh lén từ bóng tối ngoài bản đồ nhỏ, còn mình đứng ngoài chỗ sáng, nếu dùng năng lực này.
Kẻ địch sẽ lập tức lộ diện dưới ánh sáng.
Trốn?
Lấy gì mà trốn?
Chỉ cần mình biết đối phương tồn tại, mình có thể đổi chỗ với hắn!
Khỏi cần cả bước "nhìn"!
"Mới cấp tông sư mà đã có năng lực này, lên tối đa thì thế nào nữa?"
Lâm Thần thầm mong chờ.
Có điều...
Kinh nghiệm cần để nâng cấp phía sau thực sự kinh hoàng.
30.000 điểm!
Mà mình còn lại bao nhiêu?
Lâm Thần nhìn lại số kinh nghiệm của mình: 4.970.
Số kinh nghiệm từng chạm mốc 60.000, chớp mắt đã bay sạch.
Mình lại nghèo rớt mồng tơi.
Điểm kinh nghiệm vẫn còn thiếu nhiều lắm.
"Vẫn phải tiếp tục vào game thôi."
Muốn nâng thân pháp cấp Vô Song lên tối đa, đường còn dài lắm.
