Chương 2230
Chương 2230: Ngươi còn có thể lật tung sào huyệt của chúng ta chắc?
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Mày ở lại đây mãi mãi đi!"
Toàn bộ bầy rết đồng thanh cất tiếng, âm vang rền rĩ, đinh tai nhức óc.
Tiếng gầm ấy xuyên qua tầng đất dày cả nghìn mét, dội thẳng lên ngôi trường trên mặt đất, chỉ trong tích tắc đã đánh bạt thần trí của tất cả mọi người.
Gương mặt họ đờ đẫn, đứng trơ ra như phỗng.
"Giữ tôi lại à?"
Lâm Thần cười khẽ: "Để xem các người có bản lĩnh đó không."
Keng!
Lâm Thần khép hai ngón tay chỉ thẳng lên trời, một tiếng kiếm reo bỗng vang lên lanh lảnh.
"Mày không thắng nổi đâu."
"Bởi vì, bọn tao không phải chỉ có một!"
Chúng đồng thanh gầm rống, nhịp nhàng đều tăm tắp, ẩn chứa một nguồn năng lượng tinh thần cực kỳ áp chế.
Bên cạnh, ánh mắt Dương Chấn đã trở nên trống rỗng, đứng bất động như một cái xác không hồn.
"Với kẻ khác, chiến thuật biển người có thể có tác dụng, nhưng với tôi, tổ tiên các người kéo đến cả lũ cũng vô dụng thôi."
Dứt lời.
Lâm Thần vung nhẹ tay vào khoảng không.
Cú phẩy tay chẳng có gì đặc biệt, không có kiếm khí, cũng không có gió lốc, hệt như một cái xua tay tùy tiện.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng mảng rết lớn nổ tung dữ dội.
Thân xác chúng vỡ vụn, đứt lìa từng đoạn, máu tanh bắn tung tóe rồi trút xuống rào rào như trút nước.
Lâm Thần đứng sừng sững giữa cơn mưa máu thịt, bất động như rặng tùng ngạo nghễ trong giông bão.
Cả hang động như bị gột rửa trong bể máu, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, chất dịch xanh nhờn nhớt phủ kín mặt đất.
"Sao có thể chứ!"
Rết Chúa chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến giật thót.
Tình huống quái quỷ gì thế này?
Ngay cả thần tiên cũng không làm nổi trò này chứ?
"Mày!"
Hắn gào thét: "Xông lên, giết nó cho tao!"
Lúc này Rết Chúa đã thực sự hoảng loạn, kẻ trước mặt mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, hoặc nói đúng hơn... mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng thấy.
Thậm chí có thể sánh ngang thần linh!
Một tồn tại đáng sợ đến mức này tuyệt đối không thể giữ lại.
Cả bầy rết lại túa ra bò tới, nhưng Lâm Thần không hề lùi bước, trái lại còn cất bước tiến thẳng về phía bầy quái.
Hắn giẫm một bước xuống, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, chao đảo như sóng biển cuộn trào, kéo theo từng luồng cuồng phong thốc ra bốn phía.
Bầy rết lập tức bị gió lớn cản lại, khựng cứng tại chỗ, không nhích thêm nổi nửa bước.
Cảnh tượng ấy khiến tim Rết Chúa đập loạn xạ.
Uy áp!
Kẻ này lại sở hữu luồng uy áp kinh khủng đến thế, đủ sức khiến những yêu ma nghìn năm như bọn hắn, lũ yêu ma từng ăn mòn cả tượng Phật, cũng phải nghẹt thở không ngóc đầu lên nổi.
Lâm Thần vung tay thêm lần nữa, chỉ một chiêu đã quét sạch toàn bộ bầy rết nhỏ.
Nhưng chẳng mấy chốc, những bức tường máu thịt xung quanh bắt đầu ngọ nguậy, đám rết vừa bị xé xác lại từ trong vách thịt rớt lả tả xuống.
Sống lại rồi!
Bọn chúng lại sống lại một lần nữa!
Rết Chúa trừng mắt nhìn Lâm Thần, gằn giọng: "Tao đã nói rồi, trong hang ổ này, bọn tao là bất tử."
"Mày có mạnh hơn nữa cũng không thắng nổi đâu."
Nhìn thấy bầy đàn hồi sinh, Rết Chúa mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thần dù lợi hại đến đâu thì sức lực chắc chắn cũng có hạn, sức mạnh của hắn đang tiêu hao từng giây từng phút, trong khi bầy rết lại là vô tận!
Cứ cù cưa kéo dài cũng đủ sức bào chết Lâm Thần!
"Chẳng lẽ mày còn lật tung được cả cái ổ này lên chắc?"
Lâm Thần cũng nhìn ra rồi, lũ quái vật này quả thực bất tử.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn bó tay, ngược lại, cách giải quyết còn nhiều vô số kể.
Bất tử cái nỗi gì, tiện tay rút bừa một thanh thần binh ra là xong chuyện, ví như Vô Song Kiếm chém đứt mọi thứ kể cả sự bất tử, hay Bách Hoa Kiếm nghịch chuyển cõi sinh tử.
Chỉ là lúc này, hắn chưa cần dùng đến thần binh.
Lâm Thần lạnh nhạt nói: "Không may cho các người rồi, tôi thật sự có thể lật tung cái ổ này đấy."
Oành!
Hắn bật người lao vút lên, đâm thủng tầng đất dày cả nghìn mét phía trên, phóng thẳng lên giữa tầng không.
Ánh mặt trời theo miệng hố rọi thẳng xuống, chói chang đến mức khiến bầy rết không tài nào mở mắt.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một thứ còn chói lòa hơn thế đã xuất hiện.
Lâm Thần giơ một cánh tay lên!
Ầm ầm ầm!
Mặt đất trồi lên, vòm trời sụp xuống, tựa hồ cả cõi đất trời sắp sửa quay về thuở hỗn mang!
Lâm Thần chuẩn bị tung ra kỹ năng diệt thế!
