Chương 2280
Chương 2280: Là quá nóng rồi
Đăng ngày 02/10/2026
19
Lưu Ly và Mộc Thanh Tuyết đã về.
Dạo gần đây họ sống cùng Mộng Thiên Trúc nên cũng biết chuyện về Trò Chơi Kinh Dị.
Lúc nghe thấy thông báo của trò chơi, họ biết Lâm Thần đã trở về nên lập tức chạy về nhà ngay.
Có điều vừa về tới nơi, không thấy Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc đâu, họ cảm thấy hơi lạ.
Bình thường hễ ở nhà là luôn thấy Mộng Thiên Trúc.
Đúng lúc này, Lâm Thần bước ra khỏi phòng, hắn nhìn cả hai rồi hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Cả hai cùng lắc đầu.
Thời gian trôi qua quá lâu rồi.
Lại thêm sức mạnh của Tà Thần quá lớn, tộc của họ chẳng còn sót lại thứ gì.
Rõ ràng Tà Thần nhắm đến việc diệt tận gốc.
Mộng Thiên Trúc từ trong phòng Lâm Thần bước ra, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.
Hai vị công chúa chết từ khi còn rất trẻ nên chẳng hiểu sự đời, ngây thơ như tờ giấy trắng, thấy mặt Mộng Thiên Trúc đỏ bừng thì đều ngạc nhiên.
"Chị Thiên Trúc, sao mặt chị đỏ thế? Trong người không khỏe à?"
Câu hỏi khiến Mộng Thiên Trúc càng ngượng ngùng hơn.
"Không có."
Cô vội vàng nói: "Chị thấy hơi nóng quá thôi."
"Chị đi bật điều hòa một lát."
Dứt lời liền vội vã chạy về phòng mình.
"Nóng sao?"
Lưu Ly và Mộc Thanh Tuyết đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy mờ mịt, với thực lực của họ thì lẽ ra không thể dễ dàng bị nóng lạnh ảnh hưởng mới phải.
Nhưng cả hai cũng không nghĩ nhiều.
"Hai cô về đúng lúc lắm."
Lâm Thần giúp Mộng Thiên Trúc đánh trống lảng.
"Tôi lấy được một bộ giáp khá tốt từ trong trò chơi, hai người tự quyết định xem ai mặc."
Hắn lấy Thánh Nhân Trang Giáp ra, đưa cho hai người tự bàn bạc.
Nhờ có sự cho phép của Lâm Thần, sau khi cầm lấy bộ giáp, cả hai lập tức biết được hiệu quả của nó, mặt mày ai nấy đều chấn động.
Lưu Ly khẽ hé môi, kinh ngạc thốt lên: "Ngay cả Long tộc trước kia cũng không có bộ giáp nào lợi hại thế này."
Mộc Thanh Tuyết cũng gật đầu lia lịa.
"Em cũng là lần đầu tiên thấy bộ giáp mạnh thế này."
Đây chính là trang bị Thánh Nhân.
Xét trên toàn cầu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu như đều chưa từng xuất hiện.
Bộ giáp trong tay Lâm Thần hẳn là trang bị Thánh Nhân đầu tiên ở thời điểm hiện tại.
Cả hai cùng nhìn Lâm Thần, cảm động nói: "Chủ nhân, bộ giáp quý giá thế này ngài thực sự muốn tặng cho bọn em sao?"
Lâm Thần gật đầu, nói: "Tôi với Thiên Trúc đều không cần dùng tới."
Tim hai người như muốn tan chảy.
Đến bộ giáp quý giá thế này cũng đem tặng, trong lòng chủ nhân có mình!
Lưu Ly và Mộc Thanh Tuyết nghiêm túc bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định để Mộc Thanh Tuyết mặc bộ giáp này.
Bởi vì giữa hai người, chỉ có Mộc Thanh Tuyết là thực lực hơi yếu hơn.
Cộng thêm việc bình thường họ đều đi chung, nên ai mặc thực ra cũng không khác biệt là bao.
"Cảm ơn chủ nhân."
Cả hai đồng thanh cảm ơn Lâm Thần.
Lâm Thần gật đầu nói: "Không còn chuyện gì nữa, đi làm việc của mình đi."
Hai người vội vàng chạy đi xem chiếc cúp mà Lâm Thần vừa nhận được.
Khi nhìn thấy ba chiếc cúp, mắt cả hai đều sáng rực lên.
"Oa, đây là cúp của trò chơi đó phát sao, nhìn hệt như tượng điêu khắc của chủ nhân vậy, đẹp trai quá."
"Chủ nhân giỏi thật đấy."
Họ từng nghe không ít chuyện liên quan đến Trò Chơi Kinh Dị, nhưng tận mắt thấy phần thưởng của trò chơi này thì mới là lần đầu tiên.
Lâm Thần đứng phía sau nhìn hai người như con nít, không khỏi bật cười.
Gì mà công chúa Long tộc với Nhân Ngư tộc, chẳng qua đều là mấy cô bé con.
Vẫn là Mộng Thiên Trúc với Tinh Lễ chín chắn hơn.
Hắn gọi Tinh Lễ ra, trao quyền nhận phần thưởng từ cúp cho Tinh Lễ và hai vị công chúa.
Như vậy.
Họ đều có thể nhận được gia hộ từ chiếc cúp.
Mà thực lực của Tinh Lễ lại phản hồi ngược về người Lâm Thần, tiếp tục nâng cao sức mạnh của hắn.
Nếu không phải đã chạm tới một giới hạn hoàn toàn mới, thực lực của Lâm Thần lúc này đã vô cùng kinh khủng rồi.
