Chương 2298
Chương 2298: Ánh sáng, bị bắt lấy
Đăng ngày 02/10/2026
19
Phần thưởng Lâm Thần nhận được đã dấy lên một cơn chấn động cực lớn trong toàn vũ trụ.
Chưa bàn tới điểm kinh nghiệm chuyên gia.
Chỉ riêng điểm cộng dồn kinh nghiệm của Nhân tộc thôi cũng đủ khiến bọn chúng thèm thuồng đỏ mắt.
Một vài nền văn minh bắt đầu rục rịch.
Bọn chúng muốn cướp lấy phần thưởng này!
Trong vũ trụ có một quy định.
Nếu một nền văn minh bị đánh bại và trở thành tù binh, kẻ chinh phục sẽ được hưởng toàn bộ điểm cộng dồn mà nền văn minh đó sở hữu.
Nói cách khác, chỉ cần có một nền văn minh chinh phục được Trái Đất.
Thì bọn chúng sẽ có được phần kinh nghiệm cộng dồn kia!
Dù vậy, quy định này còn một điều khoản khác: bất kỳ hình phạt nào mà nền văn minh bị chinh phục phải gánh chịu, kẻ chinh phục cũng sẽ phải nhận hình phạt tương đương.
Thế nên toàn vũ trụ trước nay vẫn tính là bình yên vô sự.
Chỉ có vài kẻ hiếu chiến là không ngừng gây chiến khắp nơi.
Nhưng lần này, phần thưởng loài người nhận được thực sự quá hậu hĩnh!
Đã có nền văn minh hùng mạnh không kìm nén nổi, dứt khoát phóng tàu thăm dò đi trinh sát tình hình Trái Đất trước.
Sau đó điều động đại quân hướng thẳng về phía Trái Đất.
"Cảm giác chỉ cần một chiếc tàu thăm dò thôi cũng đủ san phẳng Trái Đất rồi."
"Đúng thế, trình độ công nghệ của chúng ta vượt xa bọn họ."
"Dù là cái tên Thánh Nhân kia cũng chẳng thể cản nổi tàu thăm dò của chúng ta đâu."
Bọn chúng vô cùng tự tin.
Nền văn minh này sở hữu trình độ khoa học kỹ thuật cực cao. Hệ sao của bọn chúng có tới năm mặt trời, quỹ đạo của chúng vô cùng bất định và từng suýt hủy diệt nền văn minh này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cuối cùng, bọn chúng đã chinh phục được toàn bộ các mặt trời.
Ngay cả mặt trời còn không phải đối thủ.
Thì chiếm lấy một Trái Đất chẳng phải quá dễ dàng sao?
Chỉ tiếc, bọn chúng đã đánh giá thấp Trái Đất.
Trái Đất bây giờ đã không còn như bọn chúng tưởng tượng nữa rồi!
Ngay khi tàu thăm dò tiến vào Hệ Mặt Trời, nền văn minh ngoài hành tinh từng bị Lâm Thần đánh bại đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó.
Bọn họ lập tức báo cáo việc này lên cấp trên.
Phía chính quyền Long Quốc nhận được tin liền khẩn cấp hành động.
Huy động những công nghệ mạnh nhất!
Lưới chắn bảo vệ!
Cơ giáp hạng nặng!
Phải chặn đứng chiếc tàu thăm dò kia ở bên ngoài Trái Đất.
Ngay cả nền văn minh ngoài hành tinh nọ cũng chuẩn bị ra tay.
Có bọn họ trợ lực, việc đối phó với một chiếc tàu thăm dò cũng không tính là quá khó khăn.
Thế nhưng, còn chưa đợi bọn họ kịp hành động, tin tức về chiếc tàu thăm dò sắp tiếp cận đã truyền tới chỗ Mộng Thiên Trúc.
Mộng Thiên Trúc ngồi cạnh Lâm Thần, kinh ngạc nhìn vào màn hình điện thoại, rất nhiều người trong nhóm liên lạc chính quyền đang bàn tán xôn xao về chuyện này.
Thậm chí có người còn nói đại chiến vũ trụ sắp nổ ra rồi.
"Có một nền văn minh ngoài hành tinh vừa phóng một chiếc tàu thăm dò về phía chúng ta này."
Lâm Thần nhìn sang, hỏi: "Đến đâu rồi?"
Mộng Thiên Trúc nói: "Để em hỏi xem."
Nói rồi gửi một tin nhắn đi.
"Chồng tôi hỏi tàu thăm dò đến đâu rồi?"
Trong khoảnh khắc, cả nhóm liên lạc chính quyền lặng ngắt như tờ.
"Ủa?"
Mộng Thiên Trúc lướt nhẹ màn hình, "Điện thoại em bị đơ à?"
Không hề.
Mà là tất cả mọi người đều bị tin nhắn bất thình lình của Mộng Thiên Trúc làm cho chết sững.
Công chúa nhắn tin rồi!
Vừa nhắn đã là: Chồng tôi hỏi...
Chồng cô ấy là ai?
Trong đầu tất cả mọi người lập tức hiện lên một bóng hình, một bóng hình vĩ đại, rực rỡ chói lòa, thiên hạ vô địch.
Lâm Thần!
Mãi sau mới có người run rẩy gõ phím: "Hình như sắp tiến vào quỹ đạo Địa - Nguyệt rồi."
Mộng Thiên Trúc nói: "Sắp tới quỹ đạo Địa - Nguyệt rồi anh."
"Ừ."
"Chúng ta ra xem thử đi."
Lâm Thần nắm lấy tay Mộng Thiên Trúc, thân ảnh khẽ lóe lên, đã bước ra ngoài vũ trụ.
Dù không có bất kỳ thiết bị nào, Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc vẫn có thể hít thở tự nhiên.
Mộng Thiên Trúc mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt lấy cánh tay hắn, kích động ngắm nhìn xung quanh.
Đây là vũ trụ sao?
Dưới sự che chở của Lâm Thần và nhẫn chúc phúc, cô không hề cảm thấy giá lạnh hay nóng bức, chỉ có một luồng hơi ấm bao bọc.
Xung quanh dường như còn có những bông tuyết lơ lửng.
"Đẹp thật đấy."
Đúng lúc này.
Lâm Thần cất giọng: "Đến rồi."
Mộng Thiên Trúc vội nhìn về phía trước, chỉ thấy một vệt sáng đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, trong chớp mắt đã áp sát trước mặt hai người.
Lâm Thần đưa tay ra, ấn thẳng về phía trước.
Đùng!
Vệt sáng, đã bị tóm chặt!
