Chương 2302
Chương 2302: Đầu hàng Lâm Thần
Đăng ngày 02/10/2026
19
Khi hạm đội của người ngoài hành tinh bị tiêu diệt toàn bộ, khói lửa trên quỹ đạo Trái Đất - Mặt Trăng mới từ từ tan đi.
Thiết bị dò tìm ẩn giấu của người ngoài hành tinh nhìn thấy Lâm Thần!
Lâm Thần và Mộng Thiên Trúc bước ra từ trong làn khói, mảy may không hề hấn gì.
Người ngoài hành tinh nhìn thấy cảnh này đều chết khiếp.
Cũng gần như cùng lúc, bọn họ rốt cuộc đã hiểu ra mọi chuyện.
Lâm Thần không hề tự bạo!
Thiết bị dò tìm vừa phá hủy toàn bộ hạm đội là do Lâm Thần ném ra!
Hắn cách bốn năm ánh sáng, chỉ dùng một thiết bị dò tìm đã hủy diệt cả hạm đội!
Người ngoài hành tinh không dám tưởng tượng nổi, nếu Lâm Thần đích thân tới thì kết cục của họ sẽ ra sao?
Liệu còn đường sống không?
Đúng lúc này.
Ánh mắt Lâm Thần hướng về hành tinh nơi người ngoài hành tinh cư ngụ.
Trên màn hình lớn của người ngoài hành tinh, bọn họ đều nhìn thấy đôi mắt của Lâm Thần.
"Này này, hắn đang nhìn chúng ta đấy à?"
"Sai sai thế nào ấy? Chúng ta cách hắn bốn năm ánh sáng, đến ánh sáng cũng phải mất bốn năm mới tới được chỗ này, sao hắn nhìn thấy được?"
"Chắc chắn là ảo giác thôi?"
Bọn họ vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.
Rõ ràng công nghệ trong tay đã cực kỳ phát triển, nhưng lúc này có quá nhiều thứ không thể hiểu nổi.
Cảm giác như giữa ban ngày gặp quỷ!
Lúc này, Lâm Thần mở miệng.
"Thấy tàn tích chiến hạm rồi chứ, sau này đó là ranh giới."
"Tương lai của các người, để nhân loại tương lai định đoạt."
"Còn trước đó, kẻ nào dám vượt qua ranh giới này, giết không tha."
Uỳnh!
Lời của Lâm Thần nổ tung ngay trong đầu bọn họ.
Mà bọn họ lại giao tiếp bằng sóng não, hành động này chẳng khác nào ném thẳng một quả bom hạt nhân vào đầu họ.
Không ít người ngoài hành tinh tại chỗ bị chấn tới mức máu chảy ra từ bảy lỗ trên mặt, ngã lăn ra đất co giật liên hồi.
Những kẻ còn đứng vững đều kinh hãi nhìn Lâm Thần trên màn hình.
Hắn thật sự cách bốn năm ánh sáng mà ra tay với bọn họ!
Đây là trò gì thế này?
Bọn họ chết lặng.
Công nghệ của họ đã đạt tới đỉnh cao, trong Trò Chơi Kinh Dị cũng là sự tồn tại hiếm khi gặp đối thủ, nhưng giờ đây đứng trước mặt Lâm Thần, bọn họ thậm chí còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra thì cả hạm đội đã nổ tung, người trên hành tinh cũng bị thương la liệt!
Đây thật sự là sức mạnh mà con người có thể sở hữu sao?
"Không đúng."
"Phải nói là... thật sự có tồn tại nào mạnh đến mức này sao?"
Sức mạnh của Lâm Thần vượt xa sức tưởng tượng của họ, đã đạt tới mức độ họ không tài nào hiểu nổi.
"Chúng tôi đầu hàng!"
Ngày hôm đó, chủng tộc ngoài hành tinh này tuyên bố đầu hàng trước toàn vũ trụ.
Không chỉ dâng nộp công nghệ.
Mà còn cam đoan từ nay về sau tuyệt đối không dám mảy may bất kính với Lâm Thần.
Thực ra trước khi đầu hàng, bọn họ đã cho máy tính tính toán một lượt.
"Nếu Lâm Thần ra tay với họ, xác suất nền văn minh này thắng là bao nhiêu."
Kết quả: "0%".
Người ngoài hành tinh không chịu tin.
"Xác suất thắng sát nút thì sao?"
0%.
"Hòa thì sao?"
0%.
Người ngoài hành tinh im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhập vào câu hỏi mà họ không muốn đối mặt nhất.
"Xác suất thua thì sao?"
100%!
Nắm chắc phần bại!
"Xác suất bị hủy diệt?"
100%!
Người ngoài hành tinh toát mồ hôi hột, không chỉ sẽ thua, mà ngay cả nguy cơ diệt tộc cũng có thể xảy ra.
Bọn họ vội vàng lấy ra những thứ tốt nhất để dâng cho Lâm Thần.
Chỉ mong Lâm Thần giơ cao đánh khẽ.
Chủng tộc ngoài hành tinh hiếu chiến này đột nhiên tuyên bố đầu hàng khiến những kẻ ngoài hành tinh khác đang định ra tay tranh đoạt cơ duyên Trái Đất cũng vội vàng dừng mọi hành động.
Có gì đó không ổn!
Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc.
Sao đột nhiên lại đầu hàng, chủng tộc đó đã gặp phải chuyện gì?
Một số người ngoài hành tinh lén điều tra, sau đó nhìn thấy đống tàn tích trôi nổi trong không gian nối liền thành một đường thẳng.
Đống tàn tích như vô số xác chết, nhìn mà ghê rợn.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng tất cả người ngoài hành tinh quan sát thấy cảnh này đều thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng hủy bỏ mọi hành động nhằm vào Trái Đất!
