Chương 2304
Chương 2304: Có cảm giác như đang đi chợ rau
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cô đánh giá đám người ngoài hành tinh trước mặt từ trên xuống dưới.
Trông chẳng ra sao, nhưng mục đích của họ lại quá rõ ràng.
Vả lại, đối với một nền văn minh có thể du hành vũ trụ, việc thay đổi ngoại hình đâu có gì khó?
Đừng nói là ngoại hình.
Ngay cả giống loài khéo cũng đổi được.
Chưa kể còn có chuyện mạnh lên rồi biến đổi vóc dáng, như công chúa Người Cá tu luyện ra đôi chân, hay công chúa Long tộc vốn là thần long hóa hình.
Còn có Tinh Lễ.
Bản thể của cô ấy là một thanh kiếm.
Mộng Thiên Trúc không thể không cảnh giác.
Đúng lúc này, Lâm Thần cất lời: "Mấy người thôi đi."
Hắn chẳng buồn nói thêm, nhét thẳng mấy người này lại vào hộp rồi quẳng ra ngoài vũ trụ.
Đến từ đâu thì cút về đó.
Mộng Thiên Trúc ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này. Cô còn đang nghĩ cách giao tiếp với mấy người ngoài hành tinh, không ngờ Lâm Thần ra tay dứt khoát đến vậy, chớp mắt đã ném trả về.
"Sao thế anh?"
Cô khó hiểu hỏi.
Lâm Thần nói khẽ: "Có các cô là đủ rồi."
Tim Mộng Thiên Trúc khẽ run lên.
Cô dang tay ôm chầm lấy hắn.
"Có cống phẩm của tộc khác đưa tới à?" Giọng công chúa Long tộc vang lên.
Mộng Thiên Trúc lúc này mới ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực Lâm Thần.
Cả hai nàng công chúa đều không để ý. Nghe bảo người ngoài hành tinh mang đồ hàng tới cống nạp, họ vội vàng chạy lại xem.
Thực ra họ cũng từng thấy cảnh này rồi.
Long tộc thuở trước từng là vạn bang đến chầu.
Chỉ là xem một hồi, hai người nhận ra mình chẳng hiểu đống này là thứ gì.
"Hai người đến đúng lúc lắm." Vừa suýt bị bắt gặp tựa vào ngực Lâm Thần, mặt Mộng Thiên Trúc vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Lại giúp tôi ghi chép lại mấy thứ này đi, toàn món hữu dụng cả đấy."
Lâm Thần nói rõ công dụng của từng món.
Hai nàng công chúa đứng cạnh ghi lại.
Mộng Thiên Trúc thì thầm tính toán giá cả trong đầu.
Cô làm việc trong cơ quan chính phủ, tình hình hiện tại của bên trên cô nắm rõ như lòng bàn tay.
Họ thiếu thứ gì nhất, thèm muốn món gì nhất, cô đều biết tỏng.
Vì thế, cô định giá cực kỳ chuẩn xác.
Càng cần gấp thì càng tăng giá, dù sao khắp thế giới chỉ mình Lâm Thần có.
Cô nắm thóp bên chính quyền thật chặt.
Kiểm kê xong xuôi.
Mộng Thiên Trúc liếc màn hình điện thoại, đã có rất nhiều người nhắn tin đến hỏi thăm khi nào mở bán công nghệ.
Cô tiện tay gửi một câu vào nhóm: "Bắt đầu rồi."
Gần như ngay lập tức.
Điện thoại cô reo vang.
Mộng Thiên Trúc nhìn lướt qua, là một vị lãnh đạo cấp cao gọi tới.
Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã cẩn trọng lên tiếng: "Đại tiểu thư, bên tôi đã lập phòng họp rồi, cô có tiện bật video không?"
Những người muốn mua công nghệ đều đã tụ tập lại, thế này thì Mộng Thiên Trúc chỉ cần một cuộc gọi video là chào bán được hết.
"Được."
Mộng Thiên Trúc mở cuộc gọi video.
Lâm Thần đứng bên cạnh nhìn, hơi tò mò không biết Mộng Thiên Trúc sẽ bán đống này ra sao.
Chẳng lẽ lại đi tâng bốc tính năng của chúng?
Nào ngờ.
Mộng Thiên Trúc vừa mở miệng đã bảo: "Tiểu Vương à, tôi nhớ bộ phận các anh đang nghiên cứu thiết bị tăng cường trọng lực đúng không? Tôi tình cờ có bản vẽ thiết kế này."
Dứt lời.
Lâm Thần thấy người đàn ông trung niên được gọi là "Tiểu Vương" kia sáng rực cả mắt.
Ông ta bật phắt dậy.
"Đúng đúng đúng!"
"Mọi người đừng ai tranh với tôi, tôi cần thứ này lắm rồi!"
"Có nó thì chuyện ra ngoài vũ trụ hay huấn luyện chiến sĩ đều dễ dàng hơn nhiều!"
Có người cười khẩy: "Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng muốn món này."
Hai bên bắt đầu cãi cọ.
Lâm Thần: "..."
Cứ như đang đi dạo chợ rau.
Nhưng hắn cũng đã hiểu Mộng Thiên Trúc bán hàng kiểu gì.
Đánh thẳng vào chỗ hiểm!
Biết tỏng đối phương cần gì, rồi hét giá thật cao.
