Chương 2406
Chương 2406: Bộ đội tiên phong bị diệt, lực lượng vũ trang tới
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Đại sư, ngài họ gì thế?"
"Ăn cơm chưa?"
"Hay là đi ăn cùng bọn tôi đi?"
"Cơm ở căn cứ bọn tôi ngon lắm!"
Lâm Thần nghe mấy câu này, hơi buồn cười. Mấy lời rủ rê về căn cứ vụng về quá đỗi.
"Tôi còn có việc."
Lâm Thần không muốn lãng phí thời gian với họ, bóng người lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
Bỏ lại cả đội với vẻ mặt sững sờ.
"Dịch chuyển tức thời?"
"Hay là di chuyển siêu tốc?"
Nhưng dù là cái gì, đó cũng là cảnh giới họ không tài nào với tới.
"Mau về căn cứ, đây là tin tức quan trọng!"
"Thế giới này thật sự có yêu ma quỷ quái, còn có cả người thông linh!"
Họ vội vã quay về báo cáo. Xem xong đoạn video, cấp trên cũng tin hoàn toàn những lời đội thám hiểm nói.
Căn cứ một mặt vũ trang cho các đội đến hang động trấn áp yêu ma quỷ quái.
Mặt khác lùng tìm người thông linh.
Cùng lúc đó.
Lâm Thần đến nhà Trương Thu Sinh.
Trương Thu Sinh đang nằm trên giường cười ngây ngốc vào màn hình điện thoại, Lâm Thần nhìn là biết ngay đang yêu đương.
"Cậu thấy cô ấy thế nào?" Tiếng Lâm Thần vang lên.
"Cô ấy tốt lắm."
Trương Thu Sinh đáp theo phản xạ, nhưng lập tức nhận ra điểm bất thường, đây là nhà mình cơ mà? Đâu ra tiếng nói?
Cậu bật dậy ngay, lúc này mới phát hiện Lâm Thần đang đứng bên cạnh.
Trương Thu Sinh bỗng thấy ngượng ngùng, "Anh đến từ lúc nào thế?"
"Thấy bộ dạng vừa rồi của tôi rồi à?"
Lâm Thần không trả lời câu hỏi đó, chỉ bảo: "Tôi tìm thấy bạn cậu rồi."
"Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý."
"Cậu ta chết rồi."
Trương Thu Sinh run bắn cả người, dẫu đã linh cảm từ trước, nhưng khi thật sự biết bạn mình đã qua đời, cậu vẫn khó lòng chấp nhận nổi, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
"Cậu... cậu ấy đâu?"
Lâm Thần lấy điện thoại ra, bên trong có đoạn video đã quay sẵn.
Đoạn, Lâm Thần bước ra khỏi phòng.
Hắn còn một việc phải giải quyết.
Trương Thu Sinh ở lại một mình trong phòng xem video, còn Lâm Thần đem thi thể đến đồn cảnh sát. Thứ này đưa thẳng cho Trương Thu Sinh hay gia đình người chết thì không tiện.
Cứ để cảnh sát thông báo thì hơn.
Hơn nửa tiếng sau, Lâm Thần mới quay lại phòng Trương Thu Sinh.
Trương Thu Sinh rõ ràng đã khóc, mắt đỏ hoe. Lâm Thần nói: "Tôi gửi một bản video cho cậu, lát nữa cậu mang đưa cho gia đình cậu ta."
"Với lại, ủy thác của cậu, tôi đã hoàn thành."
"Đến lúc thanh toán rồi."
Trương Thu Sinh nghẹn ngào: "Cảm ơn anh."
Cậu cũng không lần lữa, đưa hết tiền cho Lâm Thần, rồi trịnh trọng nói lời cảm ơn.
Lâm Thần dặn: "Sống cho tốt."
Rồi rời khỏi đó.
Chuyện ủy thác đã xong, tiếp theo là nhiệm vụ chính tuyến: dọn sạch yêu ma quỷ quái dưới công viên.
Khi Lâm Thần quay lại chỗ này, hắn thấy vài đội được trang bị vũ trang tận răng.
Họ cùng nhau tiến vào trong hang, nhưng do trình độ khoa học kỹ thuật quá thấp, họ hoàn toàn không phải đối thủ của đám yêu ma quỷ quái.
Rất nhanh, họ đã bị quái vật truy sát.
Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Thần ra tay cứu tất cả ra ngoài.
Các đội viên đều nhận ra Lâm Thần.
"Là người thông linh mà bọn họ nhắc đến!"
"Lợi hại thật! Vừa rồi tôi còn tưởng chết chắc rồi!"
Lâm Thần bảo: "Chuyện ở đây, giao cho chúng tôi là được."
Dứt lời.
Lâm Thần bước vào trong hang, nhưng chẳng bao lâu lại đi ra. Không phải đã tiêu diệt hết những thứ bên trong, mà là mọi thứ đều lẩn trốn cả rồi.
Vì hắn quá mạnh.
Hang động không mong thấy sự xuất hiện của hắn, đứng sau màn chắc chắn còn có thực thể mạnh hơn.
Lâm Thần dứt khoát mở ra một lối đi, để đội ngũ bên Trái Đất sang đây.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong công viên, một đội Trang Giáp Dũng Sĩ hoàn toàn mới bước ra từ hố đen. Họ chỉ đứng yên ở đó, khí trường tỏa ra đã khiến người ta nghẹt thở.
