Chương 2421
Chương 2421: Lâm Thần, lại dẫn chúng tôi xông lên một lần nữa đi
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Con người điên rồi!"
"Họ mới là quái vật!"
"Chạy mau, đừng ngoái lại, tao cản bọn họ cho, a a a a—"
Máu đen bắn tung tóe. Lại một con quái vật bị xé toạc bằng tay không. Lũ quái phía trước không dám quay đầu, vừa vì sợ hãi, vừa sợ chỉ chậm một giây là mất mạng.
Nhưng không ngoái lại cũng chẳng thoát nổi.
Người chơi biến phẫn nộ thành sức mạnh, chiến lực vẫn đang tăng vọt. Mỗi người tựa như một hung thú hình người, ra tay là đoạt mạng. Lũ quái mình đồng da sắt cũng không đỡ nổi một đòn tùy tiện.
Từ ông lão đến những người khác, tất cả đều chết trân nhìn màn thảm sát một chiều này.
Nhất là ông lão cùng đoàn người bản địa.
Họ đều là những kẻ quanh năm chiến đấu với quái vật, dày dạn kinh nghiệm, biết lũ quái đáng sợ thế nào và biết cách giữ mạng ra sao.
Nhưng họ chưa từng thấy quái vật cũng bị giết đến mức vỡ trận tháo lui.
Càng không ngờ con người lại có thể mạnh đến mức này.
Một người thôi đã tựa như cả đạo quân.
Chưa đầy một lát, toàn bộ quái vật đã bị người chơi quét sạch. Dù vậy, họ vẫn chưa hả giận.
"Không còn con nào sống sót à?"
"Gọi vị thần của chúng mày ra đây!"
"Tao sẽ giết sạch bọn mày, giết cả thần của bọn mày!"
"Thần của chúng mày đang sợ bọn tao!"
Người chơi gầm thét, tiếng vang chấn động không gian. Xác quái vật chất từng tầng trên mặt đất.
"Được rồi." Giọng Lâm Thần vang lên.
Đám đông bấy giờ mới hoàn hồn.
Ở nơi này, chỉ có Lâm Thần mới khiến họ chịu nghe lời.
"Tất cả những gì mọi người vừa trải qua đều là giả. Tiểu Bạch không tồn tại."
"Đó chỉ là trận pháp muốn phá vỡ phòng tuyến tâm lý, đánh nát niềm tin của mọi người thôi."
Người chơi cùng sững lại.
"Nghĩa là trên đời này không hề có cô bé nào tên Tiểu Bạch chết đi sao?"
Lâm Thần gật đầu.
Đám người chơi mừng rỡ.
Nhưng ngay sau đó lại dâng lên nỗi hụt hẫng. Cô bé liều chết giúp họ hóa ra chưa từng có thật.
Lâm Thần nói: "Nhưng Tà Thần kia thì có thật đấy."
Con cự thú đưa họ tới đây chính là Tà Thần đã để lại trận pháp.
Đấu chí của người chơi lại bùng cháy. Mọi người đều hiểu ra, tuy Tiểu Bạch không tồn tại, nhưng nếu không diệt tận gốc lũ quái vật, những người như Tiểu Bạch ngoài đời thực sẽ gặp nguy hiểm.
Tuyệt đối không thể để bi kịch ấy xảy ra!
"Lâm Thần, dắt bọn tôi xông lên lần nữa đi!"
"Phải giết sạch lũ tà thần!"
"Một con cũng không tha!"
Ông lão cùng đoàn người muốn choáng váng. Nghe xem đây có phải lời con người nói không?
Con người dám tính chuyện đồ thần.
Đó là điều trước kia họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nhìn vào chiến lực của đám người này, mọi người lại thấy có phần hợp lý.
Đám người này quá mạnh.
Mạnh đến mức không thể lý giải nổi!
Lâm Thần gật đầu. Hắn bước tới trước mặt đoàn người, hỏi thăm tình hình nơi này.
Hắn từng bị cự thú truyền tống một lần nên cũng đã có kinh nghiệm: "Cung cấp toàn bộ tin tức về Tà Thần cho chúng tôi."
Đoàn người lập tức căng thẳng.
Ai cũng nhận ra người đàn ông trước mắt chính là trụ cột của tất cả.
Những kẻ tàn sát quái vật kia đều răm rắp nghe theo lời hắn.
Hắn chẳng khác nào một vị thần!
"Mời đi theo chúng tôi."
Họ mời Lâm Thần về nơi nghỉ chân để nói chuyện cặn kẽ hơn.
Lâm Thần nắm được thông tin về cự thú. Nó xuất hiện từ hàng trăm năm trước, mọi loại khoa học công nghệ tối tân đều bất lực trước nó. Thực lực của nó khủng khiếp đến mức từng khiến loài người ở đây ngờ vực các định luật vật lý không còn tồn tại.
Bởi con cự thú ấy có thể khiến con người đột biến chỉ trong chớp mắt, lại còn hạ nhiệt độ xuống dưới cả độ không tuyệt đối.
Trong vật lý, vạn vật đều co lại khi lạnh và nở ra khi nóng. Nhiệt độ càng cao thể tích càng lớn, nhiệt độ càng thấp thể tích càng co hẹp, khi đạt tới độ không tuyệt đối, vật thể sẽ co nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.
Nhưng con quái vật này đã dùng mức nhiệt độ cực thấp vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại để hủy diệt cả thế giới.
